6 năm & một số phận

6 năm & một số phận

Nếu lịch sử quả là có lặp lại, sẽ có không ít cầu thủ Man.United bị kết liễu sự nghiệp do trận đấu kém cỏi với Crawley (Cúp FA) hôm thứ Bảy tuần qua - dù họ thắng trận này 1-0.

Sir Alex đã nói gì sau trận thắng 1-0 ấy? Rằng đối thủ Crawley bé nhỏ xứng đáng với ít nhất một kết quả hòa vì bầu nhiệt huyết của họ trong hiệp nhì. Rằng hiệp 2 của Man.United là một hiệp đấu quá sức thất vọng vì luôn bị Crawley bỏ lại phía sau ở mọi đường bóng. Rằng “một số cầu thủ của tôi không hiểu ý nghĩa của Cúp FA”. Những anh chàng đó đã được xác định: Gabriel Obertan, Bebe và Darron Gibson.

Bebe trong một pha... bỏ lỡ cơ hội ở trận thắng Crawley 1-0.

Bebe trong một pha... bỏ lỡ cơ hội ở trận thắng Crawley 1-0.

Đành rằng Sir Alex sử dụng một thành phần gồm đa số là dự bị để đá với Crawley, nhưng dự bị của Man.United thì cũng phải ra dáng Man.United chứ không thể vớ vẩn được. Obertan và Bebe chính là 2 vị trí vớ vẩn trong thành phần ấy. Nhất là Obertan. Theo bình luận của nhật báo Daily Telegraph, sau 18 tháng ra sức chứng minh rằng anh ta xứng đáng với màu áo đỏ, Obertan giờ đây đang như một tử tù thấp thỏm chờ phán quyết cuối cùng sau khi đã kháng án lần chót.

Đâu phải là 2 cầu thủ này chưa từng được tin cậy, chưa từng được thử sức. Đã có một vài trận Obertan chơi tốt, như khi gặp Barnsley và Bursaspor. Thế nhưng, anh ta liên tục thất bại trong mỗi lần hiếm hoi được Ferguson tin tưởng đưa vào sân ở đấu trường Premier League. Không những thế, anh ta còn bị xem là một trong những “thủ phạm” khiến Man.United chuốc lấy thất bại nhục nhã 0-4 trên sân West Ham ở Cúp Liên đoàn cách đây ít tháng.

Với Bebe cũng vậy thôi. Khi đưa anh chàng này từ Bồ Đào Nha về Old Trafford (giá 7,4 triệu bảng Anh chứ không rẻ), ông già Alex Ferguson đã ra sức đề cao. Dù chưa hề xem Bebe đá một trận nào, ông vẫn gọi Bebe như một viên ngọc thô, chỉ cần khéo mài giũa là được. Nhưng giũa mãi, giũa mãi mà... vẫn vậy. Có một đôi lần viên ngọc thô Bebe ấy phát sáng ở vai trò chạy cánh, nhưng vài lần phát sáng ít ỏi ấy đã tức khắc tàn lụi và bị quên ngay do một thứ được báo Telegraph gọi là “lối chơi kém trí tuệ” và năng lực tạt bóng... vứt đi.

Tóm lại, theo Telegraph, đã có thể kết luận được rồi. Obertan và Bebe rõ ràng không phải như Chris Smalling hoặc Jonny Evans. Mới khoác áo Man.United mùa này, nhưng Smalling đã mau chóng chơi tốt, đóng góp không nhỏ, được gửi gắm niềm tin trong nhiều trận đấu lớn. Còn Jonny Evans thì tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng cũng đã có nhiều trận đỉnh cao để giữ chắc một niềm tin nơi Ferguson. Phải như vậy mới đúng là “thế hệ kế tiếp” của Man.United.

Và dĩ nhiên, nếu Obertan và Bebe đã không nằm trong hệ Smalling-Evans thì càng không thể nằm trong hệ của Nani. Đành rằng Nani phải mất vài năm mới được như hôm nay, nhưng đó là vì anh ta thiếu sự ổn định chứ không phải thiếu trình độ. Chưa hề có một ai hoài nghi trình độ của Nani. Chỉ cần anh ta bộc lộ trình độ đó một cách ổn định, Nani mặc nhiên trở thành một ngôi sao thực sự. Nhưng với Obertan và Bebe thì không. Sẽ chẳng ai tin 2 cầu thủ này có thể trở thành một Nani mới, với những pha đi bóng ghi bàn đáng kinh ngạc.

o0o

Thế thì Obertan, Bebe và một vài cầu thủ khác trong thành phần gặp Crawley có thể xếp vào... hệ nào? Câu trả lời của Daily Telegraph: Xếp vào cái hệ của tháng 1-2005.

Cách đây 6 năm, ông già Ferguson cũng sử dụng một thành phần gồm đa số là dự bị khi đá Cúp FA với Exeter, một đội bóng không có mặt trong bất cứ giải chuyên nghiệp nào ở nước Anh. Hôm ấy, họ hòa 0-0, và kết quả đó được coi là một sự nhục nhã không tài nào chịu đựng nổi. Chính vì thế, có không dưới 6 cầu thủ của thành phần xuất phát hôm ấy hoặc là bị kết thúc sự nghiệp ở Old Trafford, hoặc là bị bỏ xó.

Chẳng hạn, tiền vệ Eric Djemba-Djemba chỉ được sử dụng thêm có 2 trận là bị tống đi Aston Villa. Tiền đạo David Bellion chỉ được đá thêm một trận - và chỉ được vào sân từ ghế dự bị - thì biến khỏi Old Trafford. Các cầu thủ trẻ Jonathan Spector và David Jones không bao giờ có mặt trong đội hình Man.United nữa. Tiền vệ cánh Chris Eagles phải chờ thêm hơn 2 năm mới được thi đấu trở lại - và đó là nhờ được cho mượn ở Watford, Sheffield Wednesday, NEC Nijmegen. Còn Kieran Richardson, “phần thưởng” của anh ta sau trận hòa Exeter 0-0 là 6 tháng đá mượn ở West Brom, nơi anh ta giúp Bryan Robson trụ hạng.

Nói chung, sự kiên nhẫn mà Ferguson dành cho thành phần gặp Crawley chắc có lẽ cũng chỉ ngang với thành phần gặp Exeter năm 2005 mà thôi. Sẽ có nhiều cầu thủ của thành phần đó mất biệt ở mùa này, dù rằng họ vẫn hy vọng vào một sự ngoại lệ. Phải, vẫn có ngoại lệ: Ở đội hình hòa Exeter tháng 1-2005, có một hậu vệ sau này đã gầy dựng được một sự nghiệp thành công rực rỡ. Đó là Gerard Pique, thành viên của Barcelona và thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010.

Nhưng ở trận Cúp FA hôm thứ Bảy, biết tìm đâu ra một Gerard Pique thứ nhì bây giờ - báo Telegraph viết.

Tiến Minh tổng hợp

Tin cùng chuyên mục