
SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu bảng và hơn B.Bình Dương 2 điểm, nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nếu họ thắng trận đấu sớm tại Bình Dương vào ngày mai (7-5), thì nói họ có thể bỏ xa Bình Dương đến 8 điểm cũng không quá. 5 ngày sau đó, biết đâu họ lại có thể khiến B.Bình Dương kết thúc mùa giải bằng chiến thắng trong khuôn khổ AFC Cup trên sân Chi Lăng…

Cuộc đối đầu giữa B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng trong trận đấu sớm chiều mai sẽ hứa hẹn rất hấp dẫn.
Và như vậy, với Bình Dương, đấy là 5 ngày cho cả mùa giải. Thất bại, dù trên mặt trận nào, cũng là điểm kết thúc. Bởi thế, chuỗi ngày vừa êm đềm, vừa đẹp đẽ của HLV Đặng Trần Chỉnh xem ra đang đối diện với những chông gai thực sự. Tuy nhiên, thử thách thật cao thì quả ngọt càng đậm đà. Nếu thành công ở cả 2 trận đấu đó, B.Bình Dương sẽ trở thành đội bóng số 1 Việt Nam, và ông Chỉnh sẽ là người “quá chuẩn” với B.Bình Dương.
Tất nhiên là B.Bình Dương có cơ hội của mình. Họ sẽ được đá sân nhà tại vòng 11 V-League, nơi SHB Đà Nẵng chưa thắng được trận nào trong khuôn khổ V-League từ năm 2004 đến nay. Cái khí thế 4 trận thắng liên tiếp sẽ là lá bài chủ chốt để ông Đặng Trần Chỉnh tạo nên sự khác biệt với người đàn em Lê Huỳnh Đức. Hơn nữa, cầu thủ B.Bình Dương dư sức hiểu rằng, nếu không thắng được SHB Đà Nẵng thì họ sẽ chẳng còn mơ được ngôi vô địch mùa này, đồng nghĩa, sẽ không có những khoản thưởng lớn nào từ lãnh đạo Becamex.
Từ trước đến giờ, chỉ có chức vô địch mới làm ông chủ của đội bóng này sung sướng mà thôi. Thua SHB Đà Nẵng thì sự đơn độc của B.Bình Dương trong cuộc chiến “một mình chống T&T” sẽ còn lẻ loi và yếu ớt hơn nữa.
Theo phân tích của giới quan sát, 2 trận đấu quan trọng nhất của SHB Đà Nẵng mùa này chính là những lần gặp B.Bình Dương. Đây là đối thủ duy nhất có khả năng ngăn cản ước mơ “cú đúp” của đội bóng sông Hàn, cũng như khát khao đăng quang của “người anh em” Hà Nội T&T. Vì thế, phải “giải quyết” được B.Bình Dương thì SHB Đà Nẵng dễ tính toán hơn với “người thân” của mình. Ngay cả khi họ không muốn vô địch mùa này, họ cũng sẽ quyết thắng cho được B.Bình Dương.
Đặc biệt, ở thời điểm này, sự thèm khát giành chiến thắng đầu tiên ở sân Gò Đậu còn lên ngút trời, bởi vài ngày sau, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp Bình Dương trên sân nhà tại AFC Cup 2010. Thành công trên sân khách sẽ là động lực để thầy trò Lê Huỳnh Đức tiếp bước trên đấu trường quốc tế. Trận cầu tại Gò Đậu, vì vậy xứng đáng được xem là như cuộc đấu phân định ngôi số 1 Việt Nam hiện tại.
B.Bình Dương. B.Bình Dương. B.Bình Dương! Cả V-League đang ngóng vào họ. Cuộc tỷ thí vào chiều thứ Sáu này có thể sẽ khiến cho V-League hấp dẫn hơn, và ngược lại. Khi không còn nhiều ứng cử viên vô địch. Khi các đội bóng của bầu Hiển đang thách thức phần còn lại của V-League, thì sự tỏa sáng của B.Bình Dương sẽ cân bằng lại cuộc chơi đang có nguy cơ nhàm chán.
Cứ tưởng tượng mà xem: nếu B.Bình Dương thua, họ gần như sẽ bỏ cuộc, và V-League sẽ nhốn nháo đến cỡ nào khi có nhiều đội dư điểm mà không có “cửa” cạnh tranh với 2 đội bóng của bầu Hiển.
B.Bình Dương không có ý định buông xuôi. Quyết định đưa ông Đặng Trần Chỉnh lên vừa liều lĩnh, nhưng hợp lý về mặt thời điểm. Bốn chiến thắng vừa qua đủ để ông thầy này tự tin hơn và đoàn quân của ông cũng thế.
Ông Chỉnh sẽ đủ khôn ngoan lựa chọn một đối sách hợp lý để chơi “ván bài 5 ngày”. Cách ông dùng Anh Đức, “tái sử dụng” vài nhân vật cũ và “nhốt” vài chân sút ngoại nổi tiếng trên băng dự bị dường như là có tính toán để chờ đợi thời điểm gây bất ngờ. Có thể nói rằng, B.Bình Dương đã tính đến phương án 2 lần đối đầu với SHB Đà Nẵng này từ lâu. Nếu đúng thế, 2 trận đấu trong 5 ngày tới sẽ cực kỳ thú vị.
Năm ngày cho cả mùa giải. Bóng đá Việt Nam đang hồi hộp để theo dõi, và rất lâu rồi, giới mộ điệu mới có một khoảng thời gian giàu cảm xúc với bóng đá nội đến vậy.
HỒ VIỆT