SVĐ St. Jakob - Park (Basel)
CH Séc sẽ đối đầu với đồng chủ nhà Thụy Sĩ. Lãnh ấn tiên phong, chắc chắn cả 2 đội sẽ chịu những sức ép nhất định, CH Séc cố gắng thể hiện mình trong một kỳ giải chịu nhiều tổn thất. Còn Thụy Sĩ, họ phải thi đấu dưới trách nhiệm quốc gia và sự cổ vũ của CĐV nhà, một nguồn lực rất lớn và cũng là áp lực không hề nhỏ.
Nỗi lo đầu tiên của Thụy Sĩ trước khi bước vào trận khai mạc chính là tâm lý bất ổn của chính HLV trưởng Koebi Kuhn. Ông trở lại cùng các học trò sau 1 ngày vào bệnh viện để chăm sóc vợ khi bà bất tỉnh sau một cơn co giật.
“Đây là thời gian rất khó khăn với Koebi nhưng anh đang cho thấy tất cả đang rất tốt…” trợ lý HLV và là người phát ngôn của đội tuyển Michel Pont cho biết “Anh ấy vừa trở về từ bệnh viện và sáng hôm sau đã cùng các cầu thủ phân tích băng ghi hình các trận đấu. Những việc đó hầu như không ảnh hưởng gì đến sự chuẩn bị của chúng tôi”.
Sau nỗi lo là một tin vui, tiền vệ đa năng Tranquillo Barnetta đã sẵng sàng thi đấu sau 2 tuần dưỡng thương: “Tôi đã sẵn sàng nhưng dĩ nhiên quyền quyết định thuộc về ông ấy”. Barnetta rất đa năng và có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng tiền vệ, với sự trở lại đó HLV Koebi Kuhn có thêm chọn lựa khi Johan Vonlanthen và Valon Behrami đang sẵn sàng. Sức mạnh của hàng tiền vệ là tiền đề quan trọng trong việc phát huy lối chơi trong những giải đấu mang tính quyết định.
Trong khi đó, ĐT CH Séc vẫn bộn bề nỗi lo, họ thiếu một nhạc trưởng đích thực khi Rosicky không dự giải, tiền đạo chủ lực Milan Baros đánh mất cảm giác ghi bàn trong loạt trận giao hữu vừa qua.
Tuy nhiên, với dàn cầu thủ đẳng cấp đang chinh chiến tại các giải VĐQG hàng đầu thì khả năng nhập cuộc của CH Séc là không đáng lo. Điểm mạnh nhất của họ chính là sự vững chắc của một trong những thủ môn hàng đầu thế giới Petr Cech, hàng hậu vệ được trui rèn về tâm lý tại Serie A như Zdenek Grygera (Juventus), David Rozehnal (Lazio), Tomas Ujfalusi (Fiorentina)...
Chơi chắc chắn trong phòng ngự và hàng tiền vệ cố gắng nắm giữ thế trận, CH Séc hoàn toàn có thể tự tin giành chiến thắng bởi tiền đạo cao hơn 2m Jan Koller vẫn là một “sát thủ” đúng nghĩa.
Thụy Sĩ được thi đấu trên sân nhà nhưng đó cũng là một áp lực rất lớn. Thêm một thống kê quan trọng, 20 năm trở lại đây, chính xác là từ Euro 1984, chỉ có 1 chủ nhà duy nhất giành chiến thắng ngày khai mạc, đó là tuyển Bỉ tại VCK Euro 2000. Rõ ràng sân nhà không hẳn là lợi thế, với kinh nghiệm từ những kỳ giải lớn được tham dự liên tiếp của CH Séc, việc đặt niềm tin vào họ là hoàn toàn có thể.
Dự đoán: CH Séc thắng 1-0 .
Phong độ |
NAM XUYÊN