2 giờ ngày 1-5, Auxerre (2) - Marseille (1): Còn hơn cả chuyện phục thù!

2 giờ ngày 1-5, Auxerre (2) - Marseille (1): Còn hơn cả chuyện phục thù!
  • Bóng đá TV trực tiếp 2 giờ ngày 1-5

Marseille muốn đòi lại món nợ từ trận lượt đi thua Auxerre 0-2 ngay trên sân nhà, nhưng đối với họ, điều quan trọng hơn trong lúc này là giành trọn 3 điểm để chạm một tay đến chức vô địch sau 18 năm chờ đợi mỏi mòn. Song, Auxerre thực sự là đội bóng đáng gờm, cũng như Marseille nên biết rằng chưa đội bóng nào vượt qua con số 7 trận thắng liên tiếp ở mùa giải Ligue 1 năm nay, kể cả Auxerre.

Benoit Cheyrou (phải, Marseille) sút bóng trước sự truy cản của Benoit Pedretti (Auxerre).

Benoit Cheyrou (phải, Marseille) sút bóng trước sự truy cản của Benoit Pedretti (Auxerre).

Từ lần cuối cùng đoạt Ligue 1 vào năm 1992 đến nay, chưa bao giờ Marseille lại đến gần đến chức vô địch ở giai đoạn nước rút như vậy. Với cách biệt 5 điểm so với đối thủ cạnh tranh duy nhất chính là Auxerre, đội bóng cảng miền Nam nước Pháp có quyền lạc quan trước cơ hội đoạt cú đúp ở mùa giải năm nay, sau khi đoạt Cúp Liên đoàn hôm 27-3.

Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn hiện rõ trên gương mặt của HLV Didier Deschamps. “DD” kêu gọi các học trò cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm, bởi Marseille còn phải đoạt thêm 10 điểm mới trở thành nhà vô địch. Trận thắng St.Etienne 1-0 trên sân Velodrome tuần qua cho thấy Marseille không thuyết phục được CĐV nhà, đặc biệt họ có phần sa sút thể lực. Deschamps cảnh báo: “Nghĩ rằng mục tiêu đã hoàn thành một cách hiển nhiên thì chẳng khác nhau té từ trên cao. Chúng tôi vẫn chưa đoạt được gì cả. Nếu chúng tôi muốn đoạt được chiến tích một cách xứng đáng, thì cần phải cố gắng tìm kiếm.

Chúng tôi từng nói rằng chẳng có trận đấu nào dễ dàng cả, cho dù chúng tôi gặp đội xếp vị trí thứ 2 hay thứ 18. Điều quan trọng là cần phải duy trì vị trí đầu bảng, thể hiện sự thanh thản nhưng không được ngủ quên trên chiến thắng”. Lời cảnh báo này được đưa ra đúng lúc khi Marseille kéo quân đến sân Auxerre. Trên sân Abbe-Deschamps, Marseille sẽ trải qua cuộc thách thức thực sự, dù cho Deschamps có nói rằng áp lực đang đè nặng lên Auxerre, chứ không phải cầu thủ của ông: “Dù kết quả có như thế nào, chúng tôi vẫn duy trì vị trí đầu bảng xếp hạng sau trận đấu. Đây là trận đấu quan trọng đối với chúng tôi, nhưng cũng rất quan trọng đối với Auxerrer cho dù họ có nói gì đi chăng nữa”.

Tuy nhiên, Deschamps biết rằng Auxerre là đối thủ rất khó đánh bại, bằng chứng là họ thắng 3 trận liên tiếp trong 11 trận bất bại gần đây. Deschamps nhận định: “Cho dù Auxerre có nói gì, họ đang có phong độ đỉnh cao và có hàng thủ lọt lưới ít nhất giải (26 bàn). Họ ghi bàn ít, mặc dù họ vừa ghi 7 bàn trong 2 trận gần đây. Họ đang tràn đầy niềm tin và xứng đáng có vị trí hiện nay. Đó không phải là sự ngẫu nhiên. Họ  có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, chẳng sợ đối thủ nào và biết cách giành chiến thắng”.

Nếu thắng Auxerre, Marseille có thể nghĩ đến việc ăn mừng vinh quang. Một kết quả hòa sẽ buộc họ tiếp tục nỗ lực trong những vòng đấu tiếp theo. Còn nếu thua, Marseille sẽ bị Auxerre đe dọa nghiêm trọng với cách biệt chỉ còn là 2 điểm. Deschamps cố gắng lạc quan và giải tỏa mọi áp lực không cần thiết đè nặng lên các học trò. Ông kết luận: “Trên sân khách, chúng tôi cảm nhận rất nhiều những bất lợi. Chúng tôi là đội bóng miền Nam và có những điều cực đoan. Chúng tôi là như thế, đó là niềm đam mê của chúng tôi dành cho bóng đá. Cần phải lạc quan để không đánh mất con đường chiến thắng hiện nay”.

Dự đoán: Hòa 2-2

Ngọc Hân

Tin cùng chuyên mục