1h45 rạng sáng 29-5: Chung kết Champions League 2010-2011 - Làm thế nào để thắng Barca?

Cấu trúc & tài chính
1h45 rạng sáng 29-5: Chung kết Champions League 2010-2011 - Làm thế nào để thắng Barca?

Những khía cạnh dự báo là mấu chốt nhất trong cuộc chiến Man.United - Barcelona đã được các cây bút chuyên môn của hãng Reuters vạch ra thật cặn kẽ từ giai đoạn khai cuộc đến lúc đấu trí ở tuyến giữa cho đến khi kết thúc một tình huống phản kích.

Theo đó, để thắng một đội hình đang được xem là mạnh nhất thế giới như Barca thì rõ ràng không dễ rồi, nhưng Man.United có cơ hội đó. Nếu hạn chế được số lần nhận bóng của Messi, cô lập được các tiền vệ Barca, một quả rót bóng bổng sâu vào vòng cấm địa của Man.United có thể trở thành đòn quyết định.

Cả Rooney lẫn Michael Carrick cùng bám theo Messi trong trận chung kết năm 2009.

Cả Rooney lẫn Michael Carrick cùng bám theo Messi trong trận chung kết năm 2009.

- Man.United nên khai cuộc ra sao?

Đối với các cầu thủ của Sir Alex, điểm mấu chốt là họ phải ngăn cản Barca sớm tìm được nhịp điệu chuyền bóng. Real Madrid từng thành công một phần trong việc này ở một số trận “El Clasicos” gần đây. Các tiền vệ và tiền đạo của Man.United sẽ phải hoạt động cật lực để cản trở Barca triển khai bóng từ tuyến sau, không cho các tiền vệ Xavi-Sergio Busquets-Andres Iniesta sở hữu bóng. Việc tích cực gây sức ép lên ngay từ tuyến sau của Barca cũng sẽ giúp Man.United ngăn ngừa được những pha tham gia tấn công của cặp hậu vệ cánh Daniel Alves - Eric Abidal, qua đó vô hiệu hóa một trong những vũ khí quan trọng nhất của đối thủ này.

- Khi có bóng, Man.United nên làm gì?

Gần như chắc chắn nhà vô địch Premier League sẽ mất nhiều thời gian chạy theo quả bóng. Một khi có nó, họ phải đưa bóng ngay cho các tiền đạo có tốc độ cao của mình càng mau chóng càng tốt. Với Rooney và Javier Hernandez, đội hình Man.United đang sở hữu đúng mẫu tiền đạo phù hợp để hy vọng công phá được hàng phòng thủ Barcelona, nơi mà cặp trung vệ Carles Puyol và Gerard Pique đều không mấy nhanh nhẹn.

Bộ đôi Puyol-Pique mùa này đã khá nhiều lần bị các tiền đạo mạnh mẽ vượt qua, và khi bị đánh bại, họ không có đủ tốc độ truy đuổi để dập tắt mối nguy cơ. Mặc dù vậy, với Victor Valdes, đội hình Barca lại có một trong những thủ môn chống trả hiệu quả nhất ở các tình huống một chọi một.

- Làm thế nào để ngăn chặn tiền đạo Messi?

Câu trả lời ngắn gọn là không thể. “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm” của Barca quá nhanh, quá khéo léo. Do vậy, cách tốt nhất là ngay từ đầu hãy làm sao ngăn cản Messi nhận bóng. Gần đây, khi đối đầu Barca, nhà cầm quân Jose Mourinho của Real đã đưa trung vệ Pepe lên đá tiền vệ phòng thủ. Pepe đã tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn cản các tiền vệ Barca đưa bóng cho Messi. Bên cạnh đó, Pepe đương nhiên cũng tìm mọi cách trực tiếp trấn áp quái thủ này. Không phải ngẫu nhiên mà cả 2 bàn của Messi trong trận lượt đi bán kết trên sân Real đều xuất hiện sau khi Pepe bị truất quyền thi đấu.

Man.United có thể giao một nhiệm vụ tương tự như Pepe cho Michael Carrick hoặc Park Ji-Sung trong trận chung kết đêm nay.

- Có nên cắt cử một vị trí kèm chết tiền vệ Xavi?

Xavi, nhạc trưởng của đội hình Barca cũng như tuyển Tây Ban Nha, là một bậc thầy trong việc nhận bóng và giữ bóng ở những phạm vi nhỏ hẹp nhất. Với kỹ thuật điêu luyện và khả năng giữ thăng bằng rất tốt, Xavi hầu như lúc nào cũng có thể xoay trở thoát ra để thực hiện được một đường chuyền kết liễu cho đồng đội ghi bàn.

Tuy nhiên, trong một vài trận ở La Liga, một số đối thủ đã cắt cử một cầu thủ phòng ngự chuyên theo sát Xavi và anh phải thừa nhận là rất khó chịu. Trong lực lượng Man.United, tiền vệ Park Ji-sung có lẽ phù hợp nhất với công việc đó. Khả năng đeo bám dai dẳng của Park có thể làm Xavi mất nhịp, mất cảm hứng và theo đó thì cơ hội thành công của Man.United sẽ tăng lên.

- Liệu đội hình Barca có kỵ bóng bổng không?

Khâu phòng ngự của Barcelona mùa này tỏ ra chặt hơn, chủ yếu là nhờ toàn đội hình đã đẩy mạnh được ưu thế kiểm soát bóng. Qua đó, họ kiểm soát tốt hơn nhịp điệu thi đấu. Nhưng quả là họ chưa kiểm soát được những tình huống cố định như phạt trực tiếp hoặc phạt góc. Đó chính là những lúc họ tỏ ra hơi chông chênh - nhất là khi không có Puyol thi đấu. Thêm nữa, vị trí của thủ môn Valdes cũng không thật sự an tâm khi đối phương rót bóng bổng.

Cho nên, câu trả lời là Barca có kỵ bóng bổng. Theo đó, một khi Man.United có cơ hội đột kích nhanh, những quả tạt bóng bổng sâu vào chỗ cột dọc thứ nhì rất có thể sẽ trở thành đòn hiểm. Điều đó đã được chứng tỏ trong trận chung kết Cúp Nhà vua, khi Cristiano Ronaldo bật lên khỏi hậu vệ Adriano để đánh đầu ghi bàn thắng quyết định cho Real Madrid.

Hưng Nguyên tổng hợp


Sự tương phản thú vị của 2 nhà cầm quân

Trận chung kết Champions League 2011 sẽ là cuộc đối đầu của 2 HLV có nhiều nét tương phản. Một người mới 40 tuổi nhưng có gương mặt như… trên 50, mới bước vào nghề cầm quân đỉnh cao chưa tròn 3 năm, người kia đã đến gần ngưỡng “thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn tươi trẻ, yêu đời và đã có hơn 40 năm trong nghề.

Josep Guardiola, 40 tuổi, hay thường được biết đến với cái tên thân mật Pep, chính thức cầm quân cho Barca từ tháng 6-2008 sau vỏn vẹn có 1 năm trau dồi tay nghề ở Barca B. Đấy là sự tiếp nối rất đẹp của một người mà Chủ tịch Sandro Rosell bảo là sẽ có ngày lên ngồi ghế Chủ tịch Barca: từ một cậu bé nhặt bóng thành cầu thủ đội 1, thủ quân, HLV đội trẻ và bây giờ là HLV trưởng.

Ferguson (phải) và người đồng nghiệp trẻ tuổi Guardiola.

Ferguson (phải) và người đồng nghiệp trẻ tuổi Guardiola.

Ngày Pep tiếp quản Barca, CLB xứ Catalonia đã kết thúc mùa bóng với 18 điểm kém Real Madrid, đã đi đến điểm thấp nhất của một chu kỳ thành công dưới tay Frank Rijkaard. Vậy mà trong chưa đầy 3 năm với Pep, Barca lập tức vươn lên đỉnh cao với 3 chức vô địch La Liga, 1 Champions League, 1 Cúp Nhà vua, 1 World Cup các CLB và vài chiếc Siêu Cúp khác. Trong mùa bóng tuyệt đẹp 2008-2009 mà Barca giành cú ăn 3, Pep đã vượt qua chính Sir Alex Ferguson để giành Champions League sau trận chung kết tại Rome.

Sir Alex Ferguson, 69 tuổi, đến với Man.United theo một “ngạch” khác hẳn. Từng thi đấu và cầm quân cho một số đội ở Scotland, ông đến Man.United năm 1986 và phải đến 4 năm sau mới giành được danh hiệu đầu tiên là chiếc Cúp FA. Nếu Sir Alex cầm quân cho Barca, ông đã bị… sa thải nếu trắng tay lâu đến vậy. Nhưng vì không sa thải Ferguson, Man.United đã chính thức bước vào kỷ nguyên rực rỡ nhất của mình với hơn 30 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Anh/Premier League, 4 Cúp FA và 2 Champions League.

o 0 o

Cách làm việc của Pep và tiền bối Sir Alex cũng có những nét tương phản, nếu như không muốn nói là đối lập nhau hoàn toàn. Pep nhường hết mọi vinh quang cho các học trò, xem họ như anh em, Sir Alex đặt ra thiết quân lệnh tại Man.United với uy quyền tuyệt đối. Đối với giới truyền thông và trọng tài, Pep nhã nhặn lịch sự, Sir Alex thì… chửi hết tất cả nếu ông thấy chướng tai gai mắt.

Đã nhiều lần, Sir Alex đặt mình vào thế đối chọi với các CĐV khi đẩy ra đường những người hùng công chúng dù đó là Paul Ince hay một David Beckham. Rắn rỏi trong kỷ luật, Sir Alex lại là một người rất uyển chuyển và linh động trong chiến thuật. Đã có những lúc Arsenal hay Chelsea thay thế Man.United trên ngai vàng Premier League, nhưng với những điều chỉnh thức thời, Sir Alex lại giúp “Quỷ đỏ” trở lại đỉnh cao. Ngay trong mùa bóng này, Sir Alex đã đưa nghệ thuật xoay tua đội hình lên đến thành một thứ nghệ thuật khi chỉ có 4 cầu thủ trong đội hình hiện tại đá trên 2/3 số phút tối đa (con số này ở Barca là 9). Có trận, Sir Alex khiến tất cả phải ngạc nhiên khi kéo Ryan Giggs về đá hậu vệ trái, có trận Antonio Valencia đá hậu vệ phải, có trận Man.United vào sân với… 7 cầu thủ chuyên đá phòng ngự.

Barca thì chỉ uyển chuyển trong cách luân chuyển bóng. Còn đội hình ra sân của họ nhắm mắt cũng đoán được. Là người thấm nhuần triết lý tiqui-taca vì từng là thành viên trong đội hình “Dream Team” của Cruyff nên kiểu gì thì kiểu, Barca của Pep đã vào sân thì chỉ có duy nhất một cách chơi: giành quyền kiểm soát bóng, chuyền, chạy, chuyền rồi chạy, khoa học như nhịp “tíc-tắc” của chiếc đồng hồ. Pep bảo bao giờ mình còn ngồi trên ghế huấn luyện Barca, chừng ấy Barca còn giữ triết lý tiqui-taca của Cruyff.

o 0 o

Bỏ qua những tương phản, người ta thấy ở Pep và Sir Alex có một điểm chung lớn nhất: tình yêu và tâm huyết dành cho CLB. HLV Mircea Lucescu của Shakhtar Donetsk nhận xét trên trang UEFA.com: “Ferguson đã giành được gần như mọi thứ có thể. Ông ấy sống vì CLB này và là tấm gương dành cho mọi HLV khác. Guardiola cũng vậy. Anh ta trưởng thành tại Barcelona và trải qua phần lớn đời mình ở đó, anh ấy thấm nhuần triết lý bóng đá của Barca. Thật khó để mường tượng 1 trong 2 sẽ cầm quân cho một đội bóng khác trong tương lai”.

Trong trận chung kết đêm nay có một cầu thủ từng đầu quân dưới trướng Sir Alex và Pep, đó là trung vệ Gerard Pique. Anh nhận định: “Guardiola và Ferguson là 2 nhà tâm lý, những người truyền lửa bẩm sinh. Đối với tôi, Ferguson như một người cha thứ 2 của mình. Ông ấy đã giúp tôi mọi lĩnh vực, cả về nghề nghiệp lẫn cuộc sống”.

Còn Pep, theo Pique thì như một người bạn, một người đàn anh vậy. Đêm nay, cuộc đối đầu của “đàn anh” Guardiola và “bố già” Ferguson sẽ thật đáng chờ đợi.

Trần Minh tổng hợp


“Người 3 phổi”, quân bài chiến lược của Ferguson

Park Ji-sung đã bị “bỏ rơi” ở trận chung kết với Chelsea tại Moscow năm 2008. Chung kết năm 2009 anh có mặt nhưng thất bại trước Barcelona tại Rome. Park hy vọng lần thứ 3 sẽ may mắn khi Man.United tái ngộ Barca tại Wembley vào đêm thứ Bảy này. Tất nhiên, Park muốn là một phần quan trọng trong chiến thắng của Man.United và mơ đến việc trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên thắng Champions League.

Ji-Sung Park (trái) trong trận chung kết Champions League năm 2009.

Ji-Sung Park (trái) trong trận chung kết Champions League năm 2009.

Sau 3 tháng vắng mặt vì chấn thương gân kheo, Park trở lại trong tháng 4 và kể từ đó trở thành một nhân tố không thể thiếu của Man.United. Anh là người ghi bàn thắng quan trọng giúp Man.United thắng Chelsea 2-1 ở bán kết lượt về tại Old Trafford. Điểm mạnh của Park là khả năng hoạt động không biết mệt mỏi, độ gan lỳ trong các pha va chạm cũng giúp anh bẻ gãy không ít những đợt tấn công của đối phương. Ở tuổi 30, kinh nghiệm cũng giúp những pha kiến tạo cho đồng đội ngày càng hiệu quả hơn.

Ở Park, HLV Alex Ferguson nhìn thấy một năng lực hoạt động cũng như tính kiên trì phi thường. Park hiếm khi để mất bóng, tuân thủ rất đúng đấu pháp và luôn chơi cực kỳ hiệu quả trong những trận đấu lớn. “Có những cầu thủ mà bạn có thể tin họ có thể giữ được cái đầu lạnh, và Park Ji-sung là một trong số đó”, Alex Ferguson nói. Còn với Park Ji-sung: “Chúng tôi chẳng sợ Barcelona. Chúng tôi sẽ chơi bằng sức mạnh của mình để đánh bại họ. Barcelona là một trong những đội bóng hay nhất thế giới, nhưng chúng tôi có thế mạnh của riêng mình”.

  • Vidic: “Đừng quá sợ Messi!”

Trung vệ Nemanja Vidic thừa nhận việc phải đối đầu với tấn công thiện chiến của Barcelona sẽ là thử thách lớn nhất sự nghiệp. Nhưng đội trưởng Man.United cảnh báo việc quá lo sợ phải đối đầu với Lionel Messi có thể khiến tham vọng giành Champions League năm nay bị tổn hại.

Messi là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona trước Man.United trong trận chung kết Champions League tại Rome, màn trình diễn của cầu thủ số 1 thế giới thời gian qua cho thấy anh ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng Vidic khẳng định anh không chỉ để mắt đến mỗi mình tiền đạo Argentina này trong trận đấu. Vidic nói: “Messi là một cầu thủ tuyệt vời, rất khó ngăn chặn. Nhưng tôi sẽ không đánh giá thấp những cầu thủ khác như Xavi và Iniesta, họ đều là những cầu thủ rất giỏi, những người có thể chơi tốt trong các trận đấu mang tính quyết định. Điều quan trọng nhất là cần phải ngăn không cho Barcelona chơi thứ bóng đá của mình”.

Thất bại ở trận chung kết 2 năm trước, theo Vidic, cũng sẽ là động lực của Man.United trong lần tái ngộ này. Vidic nói thêm: “Dù đã giành quyền vào chung kết, nhưng thất bại trong một trận đấu lớn như thế chẳng bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu. Nhìn đối thủ ăn mừng khi đoạt chiếc cúp danh giá bậc nhất châu Âu, bạn chẳng thể vui nổi. Thật buồn khi phải thú nhận rằng đội bóng chơi hay hơn đã giành chiến thắng trong đêm đó. Barcelona là đội bóng tuyệt vời và rõ ràng họ đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu đó”.

Tùng Việt


Nhận định của truyền thông Tây Ban Nha: Barca gặp không ít bất lợi

Nếu như báo chí Catalonia chỉ làm sứ mệnh hô khẩu hiệu để trợ lực cho đội nhà thì giới truyền thông trung lập lại tỏ ra lo ngại cho thầy trò Pep Guardiola. Theo họ, Barca sẽ gặp vấn đề về khâu chuẩn bị cho trận đấu.

Cầu thủ Barca phải lên đường sớm hơn dự kiến.

Cầu thủ Barca phải lên đường sớm hơn dự kiến.

Theo hãng tin EFE thì về thể lực, dứt khoát Barca thua xa Man.United rồi. Mùa này bộ khung của Barca vẫn là những Xavi, Iniesta, Puyol, Pedro, Busquets, Pique… những người gần như không được nghỉ ngơi vì World Cup 2010 và mấy trận giao hữu vô ích sau đó. Trong khi đó, Sir Alex Ferguson dù thay đổi đội hình liên tục nhưng Man.United luôn có được sự ổn định. EFE kết luận: Barca sẽ mệt nếu trận đấu bước vào hiệp phụ và họ có cầu thủ chấn thương.

Theo cây bút Sid Lowe chuyên viết mảng Tây Ban Nha cho tờ Guardian, Barca gặp bất lợi lớn nhất ở khâu chuẩn bị. Trước giờ, khâu chuẩn bị luôn được Pep hết sức coi trọng. Một khi đã vào trận, gần như Pep sẽ không phải điều chỉnh thêm gì nữa. Bây giờ, khâu ấy đang bị trục trặc lớn vì thầy trò Pep phải lên đường sang London sớm 2 ngày so với dự kiến vì sợ bụi núi lửa sẽ ảnh hưởng đến không phận châu Âu .

Dưới triều đại của Pep, Barca bao giờ cũng đến sân khách vào đúng ngày diễn ra trận đấu. Bởi vậy trận gặp Osasuna tại Liga năm nay, Barca phải đi xe bus đến Osasuna rồi… vào sân đá ngay mà không nghỉ ngơi vì nhân viên của các hãng hàng không trên toàn Tây Ban Nha đình công vào đúng ngày diễn ra trận đấu. Pep luôn muốn cầu thủ có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất ở sân nhà quen thuộc, về nhà thư giãn cùng gia đình, di chuyển đến sân khách, thi đấu rồi ra về ngay trong đêm. Bây giờ, Pep sẽ phải tập trên mặt sân lạ của Arsenal trong suốt 3 ngày trời.

Sid Lowe đặt ra câu hỏi: những cầu thủ Barca đá quá quen với liệu pháp tâm lý của Pep sẽ ra sao khi không được trò chuyện với người thân trước trận, lại phải giam mình trong khách sạn suốt 4 đêm liền? Một bài toán khó đang chờ Pep.

Quỳnh Nga

Trọng tài Viktor Kassai.

Trọng tài Viktor Kassai.

Quả bóng cho trận chung kết.

Quả bóng cho trận chung kết.

Barcelona và Man.United không chỉ đua trên sân mà còn đua trên bảng xếp hạng kiếm tiền.

Barcelona và Man.United không chỉ đua trên sân mà còn đua trên bảng xếp hạng kiếm tiền.

Cú đánh đầu quân bình tỷ số của Sheringham trong trận chung kết 1999 lịch sử.

Cú đánh đầu quân bình tỷ số của Sheringham trong trận chung kết 1999 lịch sử.

Barcelona hạnh phúc cùng chiếc Cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử .

Barcelona hạnh phúc cùng chiếc Cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử .

Tin cùng chuyên mục