Premier League 2008-2009

10 vụ chuyển nhượng tồi tệ nhất

10 vụ chuyển nhượng tồi tệ nhất
  • 10-David N’Gog (từ Paris Saint Germain đến Liverpool - 1,5 triệu bảng)

Anh là mẫu tiền đạo trẻ trung, cao to, nhanh nhẹn và… không tốn nhiều tiền chuyển nhượng. Ông Rafael Benitez từng kỳ vọng sử dụng anh để “chia lửa” cho tay săn bàn hàng đầu Fernando Torres. Thực chất, có vài lần N’Goc sắm vai trò dự bị chiến lược cho Torres, nhưng dấu ấn của anh thể hiện rất mờ nhạt. Hầu như N’Goc sẽ phải ra đi khỏi Anfield vào mùa hè này.

  • 9-Younes Kaboul (từ Tottenham Hotspur đến Portsmouth - 6 triệu bảng)

10 vụ chuyển nhượng tồi tệ nhất ảnh 1

Trở về Tottenham, Robbie Keane chơi khởi sắc hơn rất nhiều.

Dù phí chuyển nhượng chính thức Kaboul không được phía Portsmouth tiết lộ, nhưng báo giới vẫn “dò la” được CLB này đã tiêu tốn 6 triệu bảng để rước cái “của nợ” của Tottenham (chơi khá kém ở CLB này ở mùa giải 2007-2008) về sân Fratton Park. Anh chơi không xứng đáng với khoản tiền mà Portsmouth đã tiêu tốn, dù đã nỗ lực và cố hòa nhập rất nhiều ở Portsmouth.

  • 8-Dave Kitson (từ Reading đến Stoke City - 5,5 triệu bảng)

Kitson đã đến với Stoke theo bản hợp đồng chuyển nhượng có giá trị kỷ lục trong lịch sử CLB. Đến với đại biểu đang chơi ở Premier League, Kitson hy vọng mình sẽ tỏa sáng, giúp cho Stoke trụ lại ở Premier League. Tuy nhiên, thứ duy nhất khiến anh có dấu ấn tươi sáng chính là mái tóc sáng màu của anh. Sau 18 trận không thể ghi bàn, Kitson trở về lại Reading theo hợp đồng cho mượn.

  • 7-Andrew Johnson (từ Everton đến Fulham - 10,5 triệu bảng)

Cho đến thời điểm này, dù nhận được rất nhiều kỳ vọng từ đồng đội, Johnson mới chỉ ghi được 4 bàn cho Fulham. Số bàn thắng anh ghi được thậm chí còn nhiều hơn Bobby Zamora, tuy nhiên, sức ảnh hưởng của anh với đội bóng này thua xa Zamora. Trong đội hình chính thức, cái tên Johnson rất ít khi được ông Roy Hodgson nhắc đến. Johnson có thể sẽ ra đi, nhưng với giá nào thì chẳng ai muốn nghĩ đến cả…              

  • 6-Xisco (từ Deportivo đến Newcastle - 5,7 triệu bảng)

Xisco chuyển đến Newcastle là kết quả “công tác chuyển nhượng” của Tony Jimenez - cựu tuyển trạch viên đại diện cho Newcastle. Nếu Jimenez ở lại St James’ Park, hẳn ông sẽ thấy xấu hổ. Cầu thủ không phải là danh tiếng này đã chứng tỏ anh còn thua kém cả Shola Ameobi - sự lựa chọn… gần cuối cùng trên hàng công Newcaslt. Xisco chắc chắn là một “thương vụ” hoàn toàn sai lầm!

  • 5-Jo (từ CSKA Moskva đến Manchester City - 19 triệu bảng)

Jo là một tiền đạo chất lượng, “thương vụ” của anh chỉ sai lầm khi xác nhận bến đậu không đúng - Man.City. Không tạo được dấu ấn mạnh mẽ, Jo được mang cho Everton mượn. Và ở đây, anh đột ngột tìm ra bản chất của mình. Tuy nhiên, với giá trị hợp đồng quá cao, HLV David Moyes thừa nhận ông không đủ tiền mua anh, mà Man.City lại không muốn bán rẻ. Dù sao, Jo cũng không đạt chất lượng như… Drogba.

  • 4-Deco (từ Barcelona đến Chelsea - 8 triệu bảng)

Theo chân Luiz Felipe Scolari, Deco được ca tụng là mẫu tiền vệ kỹ thuật bù đắp vào lối chơi cơ bắp cho “The Blues”. Anh đã tỏa sáng ở vài trận đấu, nhưng sau đó chìm nghỉm. Khi Scolari ra đi, Deco bị thất sủng. Sự hiện diện của Guus Hiddink - giúp nhiều cầu thủ tươi tắn trở lại - như Drogba, Ballack, Malouda… - tưởng như sẽ phần nào giúp Deco lấy lại thăng bằng, nhưng không, anh mất chỗ vào tay Lampard.

  • 3-Marlon King (từ Wigan Athletic đến Middlesbrough)

King là một nỗi ám ảnh về chuyện tài năng đi liền với tai tiếng. Là một cầu thủ giỏi, King lại khiến mọi người thất vọng khi liên tục gây rối ngoài sân bóng (đỉnh điểm là việc đánh một phụ nữ trong quán bar khiến phải hầu tòa hồi đầu tháng 4 này). Từ Wigan, King đi “tứ phương” - đến Watford, Hull City rồi Middlesbrough theo những bản hợp đồng cho mượn. Anh chỉ còn là chiếc bóng của chính mình.

  • 2-David Bentley (từ Blackburn đến Tottenham - 15 triệu bảng)

Cho đến thời điểm này, người ta không khó nhận ra sự khác biệt giữa Bentley với David Beckham dù cả hai có cùng tên (David), cùng kiểu tóc, và Bentley cũng mang một kiểu giày, có phong cách chơi tương tự nhưng không bao giờ ở đẳng cấp cao. Ngoài bàn thắng ghi được vào lưới Arsenal, dấu ấn của anh rất mờ nhạt. Bentley còn rất nhiều thứ để cải thiện, nhưng anh vẫn còn trẻ mà…

  • 1-Robbie Keane (từ Tottenham đến Liverpool - 19 triệu bảng)

Có thể, nếu tiếp tục ở lại Anfield, Keane sẽ còn cơ hội tỏa sáng. Nhưng ông Rafael Benitez tỏ ra không ưa thích gì anh. Sau khi bán lại Keane cho Tottenham, Liverpool chơi lên chân với bộ đôi Torres - Gerrard, còn Keane lại trở thành trụ cột ở White Hart Lane. Có lẽ, cuộc chia tay giữa Keane với Liverpool là cần thiết. Liverpool lỗ khoảng 8 triệu bảng cho “thương vụ” này, nhưng họ cam tâm tình nguyện!

Tiểu Phương

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

U23 Việt Nam hết nỗi lo đá sân nhân tạo ở SEA Games 32

Nước chủ nhà Campuchia quyết định chuyển đổi mặt cỏ nhân tạo thành tự nhiên trong quá trình nâng cấp sân vận động (SVĐ) quốc gia cũ, còn được biết đến bằng cái tên thân thuộc Olympic, để chuẩn bị tổ chức các trận đấu thuộc môn bóng đá nam và nữ ở SEA Games 32.

Bóng đá quốc tế

Antonio Conte nói lời từ biệt các CĐV sau khi bị Tottenham sa thải

Triều đại của Antonio Conte với tư cách là HLV Tottenham đã kết thúc vào tối Chủ nhật sau khi HLV người Italia đồng ý chấm dứt hợp đồng với Gà trống London trước khi mùa giải kết thúc. Trước khi Chủ tịch công bố quyết định sa thải, vị HLV người Italia đã phá vỡ sự im lặng bằng thông điệp trên mạng xã hội.

Quần vợt

Miami Open: Hubert Hurkacz cứu 5 match-point, Carlos Alcaraz thắng trận thứ 16/17 trận trong mùa

Trong trận đấu mang tính chất “sử thi” giữa Hubert Hurkacz (Ba Lan, hạng 9 ATP) và Thanasi Kokkinakis (Australia, hạng 94 ATP), tay vợt tốp 10 thế giới đã chật vật đánh bại đối thủ sau khi cứu 5 nguy cơ thua match-point trong suốt 3 ván đấu phải phân định thắng bại bằng các loạt đánh tie-break. Trong khi đó, Carlos Alcaraz tiếp tục thẳng tiến đến tham vọng thắng Cú đúp Ánh dương của mình...