Yangon (Myanmar) - V.Ninh Bình 1-4: Lòng tự trọng

Yangon

AFC Cup 2014, bảng G, sân Thuwunna, (ngày 22-4)

Yangon: Augusto 54’(pen).
V.Ninh Bình: Đinh Văn Ta 4’ và 85’, Kavin Bryan 6’, Hoàng Vissai 65’ (pen).

Mang đến Myanmar chỉ gồm 15 cầu thủ, trong đó có nhiều cầu thủ trẻ mới lần đầu dự trận đấu chính thức, nhưng V.Ninh Bình đã chơi bằng lòng tự trọng. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ muốn chứng minh càng trong vũng lầy tiêu cực càng phải vùng lên thể hiện sự nồng nhiệt, vô tư.

Ngoài ra, các cầu thủ cũng đặt quyết tâm thi đấu tốt để hy vọng bầu Trường nghĩ khác, đồng thời thể hiện mình nhằm kiếm được đội thi đấu trong thời gian tới. Trong khi, Yangon United do đã chắc chắn ngôi nhì bảng nên cũng không tung ra sân đội hình tốt nhất. Một số cầu thủ của chủ nhà phải tập trung đội tuyển QG chuẩn bị cho AFC Challenger Cup 2014, một số bị treo giò vì thẻ phạt, nên Yangon United cũng tung ra nhiều gương mặt mới.

V.Ninh Bình có các ngoại binh và ngoại binh nhập tịch nên chiếm ưu thế. Đội bóng cố đô Hoa Lư nhanh chóng tấn cống phủ đầu khiến đối phương choáng ngợp. Ngay phút thứ 4, Đinh Văn Ta dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số 1-0 cho V.Ninh Bình.

Đinh Văn Ta (trái) “chào hàng” trước bảng hợp đồng mới với Thanh Hóa bằng cú đúp vào lưới Yangon (Myanmar). Ảnh: Q.Minh

Đinh Văn Ta (trái) “chào hàng” trước bảng hợp đồng mới với Thanh Hóa bằng cú đúp vào lưới Yangon (Myanmar). Ảnh: Q.Minh

Chưa kịp định thần, 2 phút sau chủ nhà đã thua thêm nữa, Lần này, Kavil là tác giả nhân đôi cách biệt cho đội khách. Sau khi bị dẫn 2-0, Yangon United cũng không quá nóng ruột vì đây chỉ là một trận đấu thủ tục. Trước đội khách nhỉnh hơn hẳn, chủ nhà cũng không thể vực dậy được thế trận.

Phải đến đầu hiệp 2, họ mới có bàn thắng rút ngắn xuống còn 1-2 của ngoại binh Augusto (phút 54). Hưng phấn lên, nhưng do trình độ có phần chênh lệch, nên đại diện của Myanmar  không thể ngược dòng.

Trái lại, V.Ninh Bình còn nhanh chóng tái lập sự vượt trội bằng bàn thắng của trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai ở phút 65. Gần hết trận, Đinh Văn Ta hoàn tất cú đúp với bàn ấn định chiến thắng 4-1. Ông Sỹ lần lượt tung các cầu thủ dự bị vào sân để có dịp thi đấu. Chỉ duy nhất tiền vệ Ngọc Nam là người không được ra sân trong tổng số 15 cầu thủ đến Myanmar.

* Ở trận đấu còn lại, dù South China đã thắng Kelantan FA với tỷ số 4-0 nhưng họ không thể tiếp tục lọt vào vòng 1/16.

Như vậy vòng 1/16, V.Ninh Bình sẽ gặp Churchill Brothers (Ấn Độ) hoặc Home United (Songapore) trên sân nhà Ninh Bình.

TUẤN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục