Chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã thừa nhận, việc muốn từ chức khỏi vị trí đứng đầu VFF không phải phút tự ái thiếu cân nhắc. Và vì đến tháng 10, VFF sẽ tổ chức đại hội thường niên, trong đó, nếu ông Hỷ đệ đơn từ chức thì đấy sẽ là chuyện không nhỏ.
Cuộc họp thượng đỉnh
Năm ngoái, VFF chọn thời điểm tổ chức đại hội thường niên vào đúng dịp cận kề SEA Games 26 tranh tài. Phải thẳng thắn, VFF chọn thời điểm như vậy là rất “có nghề”. Thứ nhất, tổ chức đại hội thường niên ngay cận kề mục tiêu lớn như vậy, mọi vị trí đều gần như đảm bảo, không chịu tác động quá lớn vì thất bại (nếu có và thành hiện thực) của U23 Việt Nam. Thứ hai, đó là thời điểm hoàn hảo nhất để né mũi dùi dư luận, đặc biệt của giới truyền thông. Đơn giản là tránh được cảnh bị “ném đá”, nhất là sau sự cố đột ngột mà cú phát pháo của bầu Kiên ở hội nghị tổng kết mùa giải 2011.
Cục diện trước đại hội thường niên VFF lần này khác hẳn. Còn nguyên thời gian cho VFF chuẩn bị, cân nhắc đường đi nước bước. Nhưng ông chủ quyền lực của VFF thì lại hoàn toàn khác: ông nhấp nhổm muốn ra đi. Cho nên, nếu tháng 10 tới, VFF tiến hành đại hội thường niên thì mọi tính toán trở nên hoàn hảo. Rút trước khi đánh xổ số với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2012 chắc chắn là giải pháp ngọt ngào, thoải mái nhất, vì tránh đi được vô số sức ép.
Lịch sử từ khi ra đời đến nay của đại hội thường niên VFF, mấy kỳ họp nào được chờ đợi như vậy. Bởi thông thường, nó nặng tính hành chính, thủ tục hơn là tạo ra bước ngoặt lớn cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, đại hội lần này đột nhiên nóng lên, bởi đằng sau ấy là những tính toán nhân sự trước kỳ đại hội VFF khóa VII. Thậm chí, nếu ông Hỷ thật sự muốn ra đi, mọi việc hoàn toàn có thể xảy ra để đáp ứng nguyện vọng.
Nếu ông Nguyễn Trọng Hỷ (đứng) rút lui thật, ai dám đứng ra chèo lái con thuyền VFF? Ảnh: Quang Minh
Thay tướng giữa dòng?
Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận, ông đã cân nhắc nghiêm túc việc rời ghế. Bởi như ông Hỷ khẳng định, có chia tay sớm hay ngồi đến hết nhiệm kỳ, vị trí của ông cũng chẳng có tranh giành. Tức là có sự mặc nhiên chấp nhận giải pháp ông Hỷ ngồi ở chiếc ghế đến khi mãn nhiệm kỳ.
Vấn đề là có nên giữ người đã trong thế “nhấp nhổm” ở lại vị trí đứng đầu VFF, lèo lái cả nền bóng đá nữa hay không? Tính quyết định phụ thuộc vào quan điểm, sự tính toán của những đại biểu dự đại hội thường niên của VFF. Bởi lẽ, người ta buộc phải cân tính, hoặc chấp nhận giữ sự yên ổn theo kiểu bình bình này cho đến hết nhiệm kỳ hay phải tính đến phương án đột phá từ sớm.
Nói thẳng ra, uy tín của ông Hỷ với bóng đá Việt Nam còn hay mất mới mang tính quyết định. Từ nhiệm kỳ khóa V, ông Hỷ bị “đặt” vào ghế Chủ tịch VFF sau khi hàng loạt ứng viên cho vị trí này từ chối, ông Hỷ có cả công và tội. Có những chiến thắng lịch sử và thất bại bẽ bàng, thậm chí đôi lúc có cả sự bất lực của người đứng đầu VFF trong đó.
Ông Hỷ muốn rút lui, tất cả được phán quyết vào phiên họp đại hội thường niên VFF vào tháng 10 tới. Nhưng đã là người giàu tự trọng, dám nói và dám làm, việc đối mặt với cuộc thăm dò tín nhiệm lịch sử cũng là cách hay để biết được mình đang đứng chỗ nào với bóng đá Việt Nam?
Ông Hỷ muốn nghỉ mà không được nghỉ. Liệu có phải vì bóng đá Việt Nam hết người dám nhảy vào lửa và đủ sức lèo lái con thuyền đang vật lộn với những thách thức?
THANH CHI
| |