Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau lần hụt ngôi hậu khu vực hồi năm ngoái giờ lại đang bắt tay cho chiến dịch giành ngôi nhất bảng D, nhằm có mặt tại VCK giải vô địch châu lục 2018.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa bước vào tập luyện để chuẩn bị cho mục tiêu trên. Tại vòng loại diễn ra từ ngày 3 đến 11-4, Việt Nam đăng cai bảng đấu có các đội Iran, Syria, Myanmar và Singapore. Trong đó nổi lên Myanmar và Iran là hai đối thủ xương xẩu nhất. “5 đội mà chỉ có 1 suất dự VCK nên chúng ta sẽ cố gắng cạnh tranh. Các đội bóng đều rất khỏe về thể lực và có thể hình tốt, nên chúng ta không thể chủ quan được. Việt Nam cố gắng đứng nhất bảng, đó cũng là mục tiêu trong đợt tập trung này”, HLV Mai Đức Chung có lời chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến tấm vé dự giải đấu châu lục. Ảnh: T.L.
Ông Chung “xe ca” cùng êkíp trợ lý đã gọi 7 cầu thủ đội Hà Nam, hai trung tâm TPHCM và Hà Nội mỗi đơn vị 6 người. Thái Nguyên góp 2 cầu thủ trẻ Nguyễn Hải Hòa, Trần Mai Tuyền. Và đáng chú ý là tuyển thủ U.19 Hà Thị Nhài (TKSVN) cùng hậu vệ trẻ Đỗ Thị Nguyên lần đầu được lên tuyển với hy vọng lấy được ngôi nhất bảng, nhằm xóa đi ký ức mất cúp tức tưởi hồi năm ngoái.
Còn nhớ ngày đó, trái bóng đã lăn qua vạch cầu môn, sau loạt sút thứ 6 của Nguyễn Thị Liễu trong cuộc đấu súng với Thái Lan. Tuy nhiên, trọng tài lại không công nhận và cuối cùng thì ta chỉ giành huy chương bạc. Sự mất mát của các cô gái Việt Nam đau buồn đến độ ông Mai Đức Chung vốn lành tính vẫn kêu gọi học trò không thèm lên nhận thưởng. Trong khi đó, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm thì đòi kiến nghị lên ban tổ chức vì cho rằng trọng tài đã cướp cúp vô địch của các cô gái Việt. Còn trên các diễn đàn lại hô hào “ném đá” trọng tài chính Thein Thein Aye (người Myanmar) và trợ lý Merlo Albano (người Singapore), hai quốc gia vừa là bại tướng của ta trước đó.
Việc mất chiếc Cúp sau tình huống nhạy cảm đã khiến dư luận sục sôi bởi tâm lý của đội bóng chơi hay hơn nhưng lại thua vì ít hơn may mắn. Cũng có người muốn truy trách nhiệm các quan chức VFF theo đội, tại sao không can thiệp việc trọng tài ở nước có đội bóng từng thua mình lại cho điều khiển trận đấu gây bất lợi (!?).
Thua như thế thì tiếc thật. Thế nhưng, cũng cần thấy là các cô gái của ta dù rơi vàng nhưng đã nỗ lực hết mình trước đối thủ được đầu tư tốt hơn hẳn. Một đội tuyển nữ đang trên đà trẻ hóa đã thắng nhà vô địch Thái Lan 2-0 ở vòng bảng rồi có trận chung kết như vậy thật đáng trân trọng, chứ còn mong mỏi gì thêm?
Bây giờ thì các chị em đã dần quên đi nỗi đau đó và đang đứng dậy. Hãy bắt đầu từ vòng loại châu lục 2018, với niềm tin sẽ làm thật tốt để nhận được sự đầu tư nhiều hơn và được các nhà điều hành bóng đá đối xử công bằng hơn so với cánh mày râu. Dĩ nhiên khi đó thì giấc mơ trở thành nhà vô địch SEA Games 29 chẳng phải là quá tầm của họ.
ĐỨC DŨNG