Raducanu liên hệ chiến thắng của mình với tuyển Anh ở Euro

Wimbledon: Maria Sakkari khởi đầu mạnh mẽ, chấm dứt mạch trận toàn thua, Aryna Sabalenka rút lui khỏi giải

Từng ở tốp 3 trên Bảng điểm xếp hạng của WTA, Maria Sakkari chơi sa sút gần đây - dù vẫn xếp hạng 9 thế giới. Tay vợt nữ cơ bắp Hy Lạp đang trải nghiệm chuỗi 4 trận thua liên tiếp, vắt ngang mùa giải sân đất nện và mùa giải sân cỏ năm nay. Nhưng mà, cô vừa giải tỏa áp lực với khởi đầu mạnh mẽ...

Sakkari khởi đầu mạnh mẽ
Sakkari khởi đầu mạnh mẽ

Maria Sakkari, Lin Zhu (Trung Quốc, hạng 61 WTA), Varvara Gracheva (người Pháp gốc Nga, hạng 70 WTA) là những tay vợt nữ giành được các chiến thắng đầu tiên tại kỳ Wimbledon 2024, tính ở cả giải đơn nam lẫn giải đơn nữ.

Trong khi Zhu “hủy diệt” Irina-Camelia Begu (Romania, hạng 126 WTA) 6-0, và 6-4; Gracheva đã thắng Lesia Tsurenko (Ukraine, hạng 59 WTA) 6-3, và 6-1; thì Sakkari cũng giành chiến thắng áp đảo có điểm số tương tự trước McCartney Kessler (Mỹ, hạng 119 WTA).

NHỮNG CÁI ĐẦU TIÊN CỦA WIMBLEDON 2024

Điểm thắng đầu tiên: Maria Sakkari

Ván thắng đầu tiên: Lin Zhu

Trận thắng đầu tiên: Varvara Gracheva

Gracheva thắng trận đầu tiên của Wimbledon 2024

Chiến thắng này chẳng những giúp Sakkari đặt dấu chấm hết cho chuỗi 4 trận toàn thua (trải dài từ Madrid Open đến Bad Homburg Open), mà còn giúp cô có được chiến thắng đầu tiên ở Wimbledon - Roland Garros - và cả US Open kể từ năm 2022 đến nay.

Sakkari (chưa từng vượt quá vòng 3 tại Grand Slam trên mặt sân đất nện ở All England Club) chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn sau 73 phút đồng hồ. Tay vợt từng lọt đến bán kết Roland Garros và US Open trong năm 2021 tận dụng 6/8 cơ hội thắng break-point.

Với kết quả này, Sakkari lọt vào vòng 2, chờ xác nhận đối thủ là người giành chiến thắng trong cặp đấu Aranxta Rus (Hà Lan, hạng 56 WTA) và Yuan Yue (Trung Quốc, hạng 39 WTA). Dù là bất kỳ đối thủ nào, Sakkari cũng có lợi thế rất lớn lao.

Trong khi đó, trong một diễn biến đáng chú ý, Aryna Sabalenka (Belarus, hạng 3 WTA) bất ngờ ra quyết định rút lui khỏi Wimbledon 2024 vì chấn thương vai. Trước đó, cô cũng đã phải rút lui khỏi giải đấu tại Berlin, ngay trước trận tứ kết với Anna Kalinskaya (Nga).

Sabalenka đã chia sẻ: "Thật đau lòng khi phải thông báo với các bạn rằng, tôi không thể thi đấu ở Wimbledon năm nay. Giải đấu này có ý nghĩa lớn lao với bản thân tôi. Tôi hứa mình sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào năm sau".

Sabalenka 01.jpg
Sabalenka rút lui vì chấn thương

Đến với Wimbledon, dù đã tập luyện kể từ sáng thứ Hai, Sabalenka vẫn thừa nhận, cô không hoàn toàn mạnh khỏe 100% và hiện phải giao bóng trong tình trạng bị đau ở vai. Quyết định của Sabalenka ở thời điểm này là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Trở lại với kết quả thi đấu của giải đơn nữ ngày đầu tiên, "Quý cô Anh quốc" Emma Raducanu cũng giành được chiến thắng đầu tiên tại Wimbledon kể từ năm 2022, khi đánh bại Renata Zurazua (Mexico, hạng 98 WTA) với điểm số 7-6 (7-0), 6-3.

Ngay sau trận đấu, Raducanu - người thường mặc áo tuyển Anh đang thi đấu tại Euro 2024 để ủng hộ bóng đá nước nhà cũng đã liên tưởng đến chiến thắng của Tam Sư...

"Bạn chỉ cần làm những gì cần thiết để vượt qua vạch đích. Thành thật mà nói, xem bóng đá hôm qua, giống như chiến thắng xấu xí. Nhưng mọi thứ đều có giá trị của nó", Raducanu chia sẻ trước sự chứng kiến của David Beckham.

Raducanu 01.jpg
Raducanu khi mặc áo tuyển Anh

*Ở giải đơn nam, những tay vợt hàng đầu đều giành chiến thắng sau 3 ván đấu - theo cách này hay cách khác. Casper Ruud (Na Uy, hạng 8 ATP) thắng Alex Bolt (Australia, hạng 234 ATP) 7-6 (7-2), 6-4, 6-4; trong khi đó, Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, hạng 2 ATP) thắng Mark Lajal (Estonia, hạng 269 ATP) 7-6 (7-3), 7-5, và 6-2.

Về phần mình, Daniil Medvedev (Nga, xếp hạng 5 ATP) đã thắng Aleksandar Kovacevic (Mỹ, hạng 88 ATP) 6-3, 6-4, 6-2. Sau chiến thắng, Medvedev chia sẻ: "Thành thật mà nói thì đây là một trận đấu tuyệt vời".

Medvedev 01.jpg
Medvedev cũng thắng trận mở màn

"Tôi vẫn chưa bao giờ để thua ở Sân số 1. Hy vọng tôi có thể chơi thêm nhiều trận đấu nữa ở sân này. Tôi đã thắng khoảng 9-10 trận ở đây và chưa bao giờ để thua. Tôi từng nói điều này hồi năm ngoái, rằng thật không may khi phải đến chơi ở Sân Trung trước vòng bán kết. Thực tế tôi đã thua trận đấu đó".

Tin cùng chuyên mục