

Trận tứ kết Gualadajara Open 2022 giữa Maria Sakkari (Hy Lạp) và Veronika Kudermetova (Nga) vô hình chung đã trở thành trận “play-off” tranh suất cuối cùng tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa WTA Finals - hay còn gọi là giải “Bát đại mỹ nhân”, sẽ diễn ra tại Dickies Arena (Fort Worth - Mỹ) từ ngày 31-10. Sakkari đánh bại Kudermetova, và trở thành “Mỹ nhân thứ 8”…
Đánh bại Maria Sakkari (Hy Lạp) với điểm số 7-5, 6-3 trong trận chung kết của giải Parma Ladies Open, Mayar Sherif đã đi vào lịch sử, trở thành tay vợt nữ Ai Cập đầu tiên đăng quang một ngôi vô địch trong hệ thống thi đấu của WTA Tour. Trước đó, cô gái 26 tuổi quê ở Cairo đã phải đấu trận bán kết cũng trong 1 ngày do bị dồn lịch thi đấu vì trời mưa.
Trở thành 1 trong 5 tay vợt nữ mạnh nhất thế giới, cô gái 26 tuổi người Hy Lạp - Maria Sakkari - đang tràn đầy khát khao và tham vọng khi đến với Wimbledon 2022. Dù cô chơi không quá nổi bật trên mặt sân cỏ suốt mấy tuần qua, nhưng Sakkari vẫn muốn đăng quang tại Grand Slam ở All England Club. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là “cuộc cách mạng Hy Lạp” thật sự.
Bảng Chichen Itzá đã xác định được đối thủ thứ 2 giành vé dự vòng đấu bán kết của Akron WTA Finals Guadalajara, đó là tay vợt nữ cơ bắp người Hy Lạp - Maria Sakkari. Sakkari đã đánh bại Aryna Sabalenka (Belarus) với điểm số kịch tính 7-6 (7-1), 6-7 (6-8) và 6-3. Trong trận đấu còn lại, Iga Swiatek (Ba Lan) khiến “Mỹ nhân” Paula Badosa thất thủ trận đầu tiên với chiến thắng với điểm số 6-4 và 5-7. Swiatek đã bị loại trong tư thế “ngẩng cao đầu”.
Hàng loạt bất ngờ đã diễn ra trong loạt trận sáng sớm hôm nay, thứ Năm 1-4, tại Miami Open - Miami Masters 2019. Ở giải nữ, Maria Sakkari (Hy Lạp) đã bất ngờ đánh bại “Nữ hoàng Grand Slam” Naomi Osaka 6-0, 6-4; trong khi đó, ở giải nam, Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) cũng đã ra tay chận đứng “cước trình” của “Tay súng trẻ người Nga” Daniil Medvedev với chiến thắng có điểm số 6-4, 6-2.
Hai ngôi sao quần vợt Hy Lạp Stefanos Tsitsipas (nam) và Maria Sakkari (nữ) đã bước vào mùa giải năm mới - ATP Tour 2021 và WTA Tour 2021 với sự lạc quan tích cực, và những nỗ lực tràn đầy năng lượng. Với họ, mùa giải 2021 này hứa hẹn sẽ bùng nổ dữ dội…
Khác với màn khởi đầu khá chật vật trước Ricardas Berankis ở vòng 2 giải Cincinnati Masters, Novak Djokovic đã mang đến một thần thái hoàn toàn khác hẳn, với cái cổ gần như hết đau đớn khi đối mặt và bóp nghẹt tay vợt của nước chủ nhà là Tennys Sandgren chỉ sau 88 phút đồng hồ tung hoành trên sân. Đây là trận thắng thứ 20 liên tiếp trong mùa giải năm nay của Djokovic.