“King” Carlos Alcaraz: Đã bước trên con đường vươn đến sự vĩ đại từ thủa ấu thơ, nói về chiến thắng ở Wimbledon khi mới... 12 tuổi

Có những người vừa sinh ra, số phận đã sắp đặt họ sẽ trở thành vĩ đại. Carlos Alcaraz là một nhân vật như vậy. Năm nay mới 20 tuổi, Alcaraz đã leo lên Ngôi số 1 thế giới trước đó gần 1 năm và hiện là Chủ nhân sở hữu 2 danh hiệu Grand Slam, số danh hiệu bằng tổng cộng lứa... Next Gen gộp lại!
Alcaraz chụp hình cùng Nadal vào năm 2016
Alcaraz chụp hình cùng Nadal vào năm 2016

Thủa ấu thơ của một thần đồng

Alcaraz sinh ngày 5-5-2003 tại làng El Palmar (làng và cũng là quận đông dân nhất ở Murcia, nằm phía Đông Nam của Tây Ban Nha), trong một gia đình rất có đam mê quần vợt, theo cách nói của chính Alcaraz, quần vợt vốn đã ăn sâu vào máu của anh.

20 năm trước, ông bác của Alcaraz xây dựng một CLB quần vợt tại El Palmar, và đầu tiên là ông nội của anh đã làm việc ở đó, sau đó, cha của Alcaraz cũng tiếp bước ông nội. Cha của Alcaraz từng chơi bán chuyên nghiệp và lọt vào tốp 1.000 thế giới hồi những năm 1990.

Trong thế hệ trẻ của nhà Alcaraz, anh trai của anh, Carlos Alvaro là người đầu tiên bắt đầu thi đấu. Hiện tại, anh này đã 23 tuổi, hồi 3 năm trước đã từng xuất hiện trên Bảng điểm xếp hạng đôi của ATP.

Lần đầu tiên, Carlos cầm đến cây vợt, đó là khi anh mới 4 tuổi. Bây giờ nhớ lại, người nhà của Alcaraz đều phải thừa nhận, anh có năng khiếu từ nhỏ. Cha của Carlitos (là tên thường gọi ở trong nhà của Alcaraz) kể lại rằng, mỗi khi đưa con trai quay về nhà ăn tối từ sân tập, ông phải nhức đầu với màn khóc lóc tiếc nuối của cậu con trai nhỏ bé.

Trong số các em trai của Alcaraz, như là Carlitos Sergio (năm nay 13 tuổi) và cả Jaime (năm nay 11 tuổi), có thêm Jaima cũng cầm đến cây vợt. Hồi năm ngoái, Alcaraz thậm chí còn ra sân với em trai bé bỏng của mình, ở giải IMG U12.

Mẹ của Alcaraz, bà Virginia, lại ở vào “một thế giới khác”. Bà hiện đang làm cố vấn cho IKEA và dường như vô cùng thờ ơ với quần vợt. Bà nói rằng, bà hiếm khi thảo luận về quần vợt với con trai mình và thậm chí còn không thể đứng nhìn Alcaraz thi đấu.

Nhà tâm lý học thể thao Josefira Cutillas, người làm việc với Alcaraz từ khi anh còn 8 tuổi cho đến khi trở thành thiếu niên 16 tuổi, nhớ lại và nói: “Từ thủa ấu thơ thì, cậu ấy đã biết chính xác mình muốn trở thành người như thế nào. Cậu ấy luôn có một ý tưởng rất rõ ràng, về việc cậu ấy muốn đi bao xa. Với lứa tuổi trẻ em, suy nghĩ kiểu này rất hiếm thấy, bởi vì là chúng thường bị ném từ bên này sang bên kia”.

Mơ về chiến thắng ở Roland Garros, Wimbledon khi mới 12 tuổi

Năm 12 tuổi, Alcaraz đã là Nhà vô địch Tây Ban Nha ở lứa tuổi của mình, anh nhanh chóng được các nhãn hàng thể thao nổi tiếng như là Babolat, và Lotto... ký hợp đồng tài trợ và quảng cáo. Trong cùng năm, ở Paris, trong suốt thời gian giải đấu Roland Garros diễn ra, anh thi đấu ở giải Longines Future Aces dành cho trẻ em.

Trả lời phỏng vấn khi đang tham gia thi đấu, Alcaraz chia sẻ: “Giấc mơ của em khi trở thành một tay vợt chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp chính là đăng quang Roland Garros và Wimbledon. Tay vợt mà em yêu thích nhất, thần tượng của em là Roger Federer”.

8 năm sau, Alcaraz đã hoàn thành phân nửa giấc mơ của mình: Đăng quang Wimbledon. Và còn phân nửa giấc mơ: Đăng quang Roland Garros, thì hãy chờ đó. Nhưng coi nào, anh cũng đã thắng US Open cơ mà. Mọi thứ... cứ từ từ!

Tiến bộ không ngừng

Hồi năm 2016, Alcaraz có trận ra mắt tại giải đấu danh giá dành cho trẻ em của Pháp, là giải Les Petit As, Alcaraz vượt qua 1 vòng. Năm tiếp theo, Alcaraz tiến xa hơn 1 vòng ở nội dung đánh đơn và lọt vào bán kết ở nội dung đôi, khi kết hợp cùng Holger Rune.

Cũng trong năm 2017 cực kỳ đáng nhớ này, Alcaraz giành được ngôi Vô địch châu Âu - cùng với Đội tuyển Tây Ban Nha. Họ cũng đã xếp hạng 2 ở đấu trường World Cup thuộc hệ thống thi đấu của ITF.

Đầu năm 2018, Alcaraz, khi đó mới 14 tuổi, kiếm được điểm số đầu tiên trên Bảng điểm xếp hạng của ATP, khi tham gia giải đấu Futures tại quê nhà Murcia của mình. Bước đi đầu tiên để rồi dần leo lên Ngôi số 1 thế giới của Alcaraz đã bắt đầu như vậy đó.

Ngay sau đó, Cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha - Juan Carlos Ferrero, người đã từng theo dõi Alcaraz thi đấu ở các giải đấu tại Học viên của ông, và cũng có vài lần tập luyện cùng với Alcaraz, đưa ra lời đề nghị trở thành “sư phụ” của Alcaraz. Vào cuối năm đó, họ cùng nhau giành được danh hiệu đầu tiên.

Ferrero đã tạo ra lộ trình tập luyện và phát triển cực kỳ chuyên nghiệp dành cho Alcaraz: Họ bắt đầu tập luyện cùng nhau từ 2 lần trở lên trong 1 ngày, Alcaraz phải tuân theo chế độ ăn kiêng thể thao và nói chung, Alcaraz đã nhận ra rằng, sự nghiệp không chỉ được xây dựng ở trên sân đấu.

Dần trở nên vĩ đại

Đến năm 2020, Alcaraz chuyển sang ký hợp đồng hợp tác với Nike. Anh đăng quang ở 3 giải đấu Challenger và có lần đầu tiên bước ra sân đấu tại một giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour. Ở tuổi 17, anh đã hoàn tất mùa giải với vị trí nằm trong tốp 150 thế giới (và bắt đầu từ hạng 490 ATP). Anh được ATP bầu chọn là Tân binh của năm.

Cuối tháng 6-2021, Alcaraz có lần đầu tiên tham dự Wimbledon. Anh lọt vào vòng đấu thứ 2, nơi anh để thua Daniil Medvedev (anh đã lọai đối thủ người Nga ở bán kết giải Wimbledon 2023). Một tháng sau, anh thắng danh hiệu ATP Tour đầu tiên. Và 6 tháng sau nữa, Alcaraz lấy... bằng lái xe. Anh giành lấy danh hiệu Grand Slam đầu tay và cả Ngôi số 1 thế giới vào... 7 tháng sau nữa.

Tin cùng chuyên mục