Wimbledon: Novak Djokovic muốn làm việc “đúng đắn”, Emma Raducanu hạnh phúc vì quay trở lại

Trong những ngày vừa qua, có rất nhiều đồn thổi ngoài lề quanh việc Novak Djokovic “giả bộ chấn thương”, hoặc anh chờ đợi có kết quả bốc thăm mới xác nhận có tham dự Wimbledon 2024 (!??). GOAT của quần vợt thế giới vừa lên tiếng đập tan mọi hoài nghi, nói bỏ lỡ giải đấu sẽ là “không đúng đắn”.

Djokovic đã có mặt ở All England Club để chuẩn bị cho Wimbledon 2024
Djokovic đã có mặt ở All England Club để chuẩn bị cho Wimbledon 2024

Dù vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối cách đây 3 tuần, Djokovic đã quyết định sớm quay trở lại tham dự Wimbledon, chứ không chờ đợi đến Olympic Paris.

Tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia - vốn đang hướng đến việc cân bằng kỷ lục sở hữu... 8 danh hiệu Wimbledon của Roger Federer, cho biết rằng là, anh đang được thúc đẩy bởi “khát vọng được chơi bóng và được thi đấu đáng kinh ngạc”.

Djokovic vừa cần phải trải qua ca phẫu thuật hồi phục sụn chêm đầu gối chân phải nho nhỏ, vì gặp chấn thương ở Roland Garros, nhưng hiện anh đã đến London rồi.

“Tôi có thứ gì đó thúc đẩy, như là cảm giác không thể bỏ lỡ một kỳ giải Grand Slam nào - khi tôi vẫn còn có thể chơi bóng và vẫn năng nổ ở đẳng cấp này”.

“Tôi không gọi nó là nỗi sợ hãi bỏ lỡ Grand Slam. Tôi chỉ muốn nói rằng, đó là mong muốn được chơi bóng, được thi đấu rất đáng kinh ngạc”.

“Đặc biệt, đó còn bởi vì đây là Wimbledon, giải đấu luôn là ước mơ khi tôi còn nhỏ. Đơn giản chỉ nghĩ đến việc bỏ lỡ Wimbledon thôi, đó cũng là cảm giác “không đúng đắn” rồi. Và tôi không muốn đối mặt với chuyện đó”.

Djokovic đã đến với London mà trên người đang không có một danh hiệu nào, do màn khởi đầu mùa giải 2024 không mấy thành công vừa qua.

Anh phải tận mắt chứng kiến những đàn em vươn lên đầy mạnh mẽ: Jannik Sinner giành ngôi vô địch Australian Open và cả vị trí số 1 thế giới; trong khi đó thì, Carlos Alcaraz tiếp quản ngôi vô địch Roland Garros!

“Tôi khá tự tin về tình hình sức khỏe của cái đầu gối của tôi và nói chung, tình trạng thể lực thật sự rất tốt”, tay vợt đang săn danh hiệu Grand Slam thứ 25 chia sẻ.

“Tôi chưa gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu tôi bị cản trở, tôi sẽ tự hỏi bản thân rằng, liệu mình có nên ở đây hay không? Nhưng hiện tại chưa có, vì vậy sao không thử một lần?”.

Màn “hồi sức” khó tin của Djokovic, chỉ 24 ngày sau ca phẫu thuật đầu gối là anh đã quay trở lại khiến Alcaraz cảm phục và mô tả Djokovic là “siêu nhân”.

Nhưng tay vợt người Serbia lại được "truyền cảm hứng" bởi một người khác: Taylor Fritz, kẻ đã quay trở lại sân đấu sau 21 ngày phẫu thuật đầu gối tương tự hồi năm 2021.

Khi đó, tay vợt người Mỹ gặp chấn thương tại Roland Garros, phải rời sân đấu trên chiếc xe lăn. Sau ca phẫu thuật, anh quay lại Wimbledon và lọt đến tận vòng 3...

“Tôi nghĩ chính bản thân Taylor Fritz mới là siêu nhân. Tình hình của cậu ấy thật sự khiến tôi thấy lạc quan rằng mình cũng có thể làm được”.

“Ba tuần chỉ đơn giản là thời gian đáp ứng vừa đủ tiêu chuẩn. Có lẽ nó không lý tưởng theo như quan điểm của các bác sĩ và chuyên gia, những người thường nói với bạn là, thời gian bình thường cần 3-6 tuần lễ”.

“Nhưng điều đó cũng lại tùy thuộc vào từng cá nhân nữa. Đó là vấn đề mang tính chủ quan. Mỗi người có phản ứng khác nhau với quá trình hồi phục”.

Ở phía giải đơn nữ, sự hiện diện của Emma Raucanu cũng mang lại sự chú ý cao độ. “Quý cô Anh quốc” sẽ quay lại Wimbledon 2024 sau khi bỏ lỡ kỳ giải 2023 vì chấn thương.

Cô cũng vừa có những giải đấu làm nóng trên mặt sân cỏ không tồi: Thắng đến 5/7 trận đấu, trong đó có các chiến thắng quan trọng trước những đối thủ Mỹ như Jessica Pegula, Sloane Stephens tại Eastbourne mới đây.

Raducanu_11zon.jpg
Raducanu chơi khá tốt tại Eastbourne

Tay vợt hiện xếp hạng 168 WTA thường xuyên vật lộn với chấn thương và sa sút phong độ thời gian qua, nhưng cô hoàn toàn khỏe mạnh trước trận đấu với Ekaterina Alexandrova!

“Tôi rất hạnh phúc khi được quay trở lại đây. Tôi nghĩ, tôi đã nhớ giải đấu này quá nhiều. Hồi năm ngoái, tôi thật sự ở phía bên kia, thăm phòng bệnh viện”.

“Thật sự khó khăn vì bạn cũng sẽ đi trên cùng đường hầm dành cho các tay vợt bước ra sân đấu, thấy đồng nghiệp tập luyện để chơi những trận đấu của họ”, Raducanu nhớ lại.

“Tôi nghĩ, việc kẹt lại ở phía bên kia thật sự đau đớn. Nó không hề hay ho và tôi cũng chẳng xem trận đấu quần vợt nào!”.

“Đối với bản thân tôi, giờ đây được ở bên này, thật sự là điều vô cùng đặc biệt. Thật vui khi lại được bước ra mặt sân cỏ”, Raducanu chia sẻ.

“Tôi muốn nói, quá trình chuẩn bị vừa qua là rất tốt. Tôi đã có được sự cân bằng ở giữa các trận đấu, nhưng vẫn giữ được sự tươi mới mà chơi không quá nhiều”.

“Tôi nghĩ, tuần lễ mới rồi ở Eastbourne, nó thật sự hữu ích với những trận đấu ở trình độ cao, và tôi cũng có một số chiến thắng ấn tượng”.

“Vâng, đó là những chiến thắng tốt nhất đến lúc này. Tôi nghĩ, mình nên tự tin hơn từ điều đó”, Raducanua hào hứng cho biết khi hướng về phía trước.

Hưởng suất wild-card và sẽ thi đấu với đối thủ hạng 22 thế giới người Nga, Raducanu cho biết: “Tôi nghĩ, đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn”.

“Cô ấy sở hữu thứ vũ khí rất tuyệt vời. Trên mặt sân cỏ này, thứ vũ khí của cô ấy sẽ được khuếch đại còn to lớn hơn nữa kìa”.

“Thật ra, tôi hoàn toàn yếu thế hơn, vì cô ấy trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và có thứ hạng cao hơn tôi rất nhiều nữa”.

Tin cùng chuyên mục