Roland Garros: Novak Djokovic nhắm đến kỷ lục 369 trận thắng ở đấu trường Grand Slam của Roger Federer

Rạng sáng mai, Chủ nhật 2-6 (giờ Việt Nam), Novak Djokovic có trận đấu vòng 3 giải đơn nam Roland Garros 2024, đấu với Lorenzo Musetti (Italia, hạng 30 ATP). Nếu đánh bại tay vợt trẻ 22 tuổi người Ý, Novak Djokovic sẽ cân bằng với kỷ lục 369 trận thắng tại đấu trường Grand Slam của Roger Federer...

Djokovic đang nhắm kỷ lục của Federer
Djokovic đang nhắm kỷ lục của Federer

Djokovic hiện đang săn đuổi danh hiệu French Open thứ 4, cũng chính là danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp đầy vẻ vang.

Nhưng trước mắt, anh đang nhắm đến một mục tiêu - kỷ lục khả dĩ hơn: Trận thắng thứ 369 ở đấu trường Grand Slam, cân bằng với thành tích của Huyền thoại Thụy Sỹ Roger Federer.

Đối mặt với Musetti, Djokovic có mọi ưu thế về thiên thời - địa lợi - và nhân hòa. Trong quá khứ, tay vợt số 1 thế giới người Serbia đã đánh bại Musetti 4/5 lần đối mặt, từ 2021 đến nay.

Tuy vậy, lần duy nhất 2 người gặp nhau tại đấu trường Roland Garros lại là một kết quả “hú hồn - hú vía” dành cho “Nhà Vua của ATP”.

Trong trận đấu vòng 4 của Roland Garros 2021, Musetti đã chơi cực hay, dẫn trước Djokovic sau khi thắng 2 loạt tie-break liên tục với điểm số 9-7 và 7-2.

Để rồi sau đó, Djokovic mới ngược dòng phản đòn, thắng ngược lại 2 ván đấu với điểm số 6-1, 6-0. Đến ván quyết định, Musetti bỏ cuộc khi đang bị dẫn 0-4.

Hướng đến trận đấu sắp tới, thậm chí hướng đến cả kỳ Roland Garros đang trải dài ngay ở trước mắt, Djokovic đã đưa ra những kiến giải của riêng bản thân anh...

“Luôn có kiểu niềm tin thuyết phục - rằng tôi có thể giành thêm một danh hiệu Grand Slam. Đó là lý do lý giải tại sao tôi vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp này”.

Djokovic đã phải hành quân đến giải đấu tại Paris năm nay với hoài nghi cao độ, phong độ trồi sụt, thể lực không sung mãn và không thắng giải đấu nào suốt từ đầu mùa.

Mọi thứ còn tồi tệ hơn, và xui xẻo hơn, khi anh bị một chai nước kim loại rơi trúng đầu ở Rome và bị đau dạ dày ở Geneva. Chính anh thừa nhận mình không còn là ứng viên vô địch.

Nhưng GOAT của quần vợt thế giới đang ngày một cải thiện bản thân ở French Open, anh đã có 2 trận thắng 3-0 và chỉ đánh mất 7 game đấu khi đánh bại Roberto Carballes Baena.

Sự nguy hiểm của Djokovic chính là, dù chơi tốt hay không tốt ở đấu trường Grand Slam, thì anh vẫn thường tìm được cách giành chiến thắng và tiến sâu vào giải đấu.

Với năng lực, bản lĩnh của một huyền thoại Big Three vẫn đang chơi bóng đỉnh cao, anh “bắt nạt” tâm lý bất kỳ tay vợt nào và hầu như tạo ra khác biệt.

Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu anh vượt qua Musetti, cân bằng kỷ lục của Federer, lọt vào vòng 4, phá kỷ lục của Federer, lọt vào tứ kết và đối mặt với Casper Ruud (Na Uy, hạng 7 ATP).

Trong khi đó, loạt trận diễn ra vào tối qua và rạng sáng nay ở giải đơn nam chứng kiến các tay vợt mạnh là ứng viên của giải “tung hoành thiên hạ”.

Carlos Alcarqaz (Tây Ban Nha, hạng 3 ATP) thắng Sebastian Korda (Mỹ, hạng 28 ATP) 6-4, 7-6 (7-5), 6-3. Jannis Sinner (Italia, hạng 2 ATP) thắng Pavel Kotov (Nga, hạng 56 ATP) 6-4, 6-4, 6-4.

Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, hạng 9 ATP) thắng Zhang Zhizhen 6-3, 6-3, 6-1. Chỉ có bất ngờ khi Andrey Rublev (Nga) thua Marteo Arnaldi (Italia, hạng 35 ATP) 6-7 (6-8), 2-6, 4-6.

Tin cùng chuyên mục