Roland Garros: Novak Djokovic không chắc sẽ chơi trận tứ kết chống Casper Ruud

Chấn thương đầu gối không thể cản Novak Djokovic kiên-cường-ngược-dòng hạ gục Francisco Cerundolo với điểm số nghẹt thở sau 5 ván là 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 và 6-3; nhưng nó lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến “năng lực tác chiến” của tay vợt số 1 thế giới người Serbia trước Casper Ruud  ở tứ kết đơn nam.

Djokovic kiệt sức sau trận thắng Cerundolo
Djokovic kiệt sức sau trận thắng Cerundolo

Djokovic đã thi đấu cực kỳ kiên trì và gan lỳ trong 2 trận đấu gần đây nhất. Dù có thời điểm đều bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 2-1, đứng bên bờ vực bị loại, GOAT của quần vợt thế giới vẫn tìm ra cách thoát khỏi hiểm cảnh, ngược dòng sau 5 ván.

Đặc biệt, trong trận đấu mới nhất, kết thúc vào rạng sáng nay, thứ Ba 4-6, tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam đối mặt với tình cảnh rất hiểm nghèo khi bị chấn thương đầu gối, sau một pha chuyển hướng di chuyển đột ngột để đuổi theo bóng...

Anh dính chấn thương ngay đầu ván 2, thời điểm vừa thắng áp đảo ván mở màn. Rồi liên tục sau đó, Djokovic vừa nhờ chuyên gia vật lý trị liệu vào chăm sóc chấn thương, và vừa nghiến răng thi đấu, chống lại sự đeo bám của đối thủ “dai nhách”.

Djokovic vừa chơi bóng, vừa trượt ngã cứu bóng, lại vừa nhào lộn đánh bóng ở trên sân, cả cơ thể lấm lem bụi đỏ, chỉ để cứu lại bản thân từ “cửa tử”, thắng ngược với tỷ số 3-2 sau khi giành quyền kiểm soát ở cả 2 ván đấu cuối cùng. Djokovic quá tuyệt vời.

Nhưng xét cho cùng, GOAT cũng chỉ là một con người. Sau trận thắng, anh kiệt sức, đầu gối đau và quá tải. Đó là lý do, Djokovic không chắc sẽ đủ thể lực bước ra sân đấu chơi trận tứ kết chống lại Ruud - “theo như lộ trình”.

Djokovic kể lại trong phòng họp báo: “Có một thời điểm, tôi không biết liệu mình có nên tiếp tục hay không, với những gì đang xảy ra. Tôi cần sự chăm sóc y tế, và sau khi ván 3 đã xong, tôi lại yêu cầu chăm sóc y tế và đã được uống thuốc”.

“Đó là liều thuốc phát huy tối đa tác dụng... chỉ sau 30 phút đến 45 phút, vào khoảng cuối ván 4 thì mọi thứ bắt đầu được cải thiện với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy có thể di chuyển mà ít bị hạn chế hơn”, Djokovic nhớ lại và tiết lộ.

“Trong toàn bộ ván đấu thứ 4, hầu như không có cơn đau nào, như vậy là rất tuyệt vời. Tuy nhiên, tác dụng của thuốc không kéo dài, vì thế, tôi sẽ phải chờ xem. Chúng tôi cũng sẽ phải tiến hành chụp hình, cộng trải qua một số xét nghiệm vào ngày mai”.

“Còn hiện tại, chúng tôi vừa làm một số xét nghiệm với bác sĩ. Có một số tin tức tích cực, và cũng có một số lo lắng. Vì thế, cứ phải chờ đến mai cái đã. Bây giờ, tôi không thể nói thêm cho các bạn điều gì. Tôi chỉ thấy hạnh phúc vì đã chơi được ván đấu thứ 5”.

“Tôi đã thi đấu trọn vẹn ván đấu thứ 5 quyết định, mà tôi không hề có cảm giác đau đớn ở suốt thời gian thi đấu 2 ván rưỡi. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được, ngày mai sẽ xảy ra câu chuyện gì”, Djokovic thừa nhận tương lai không chắc của mình.

Trong suốt trận đấu nghẹt thở, Djokovic có không dưới 2 lần trượt ngã hoặc ngã lộn ngược người trên sân đấu, do điều kiện thi đấu quá khô ráo sau một tuần mưa gió, ảnh hưởng rất lớn đến độ trơn trượt của mặt sân đất nện tại Roland Garros.

“Chấn thương đầu gối mà tôi gặp trong trận đấu ngày hôm nay chính xác là do như vậy”, tay vợt 37 tuổi chia sẻ, “Tôi bị trượt và trượt rất nhiều. Mọi người đều bị trượt trên mặt sân đất nện, nhưng tôi trượt nhiều lần, vì tôi có kiểu di chuyển quyết liệt, thay đổi hướng nhanh”.

Hướng đến cơ hội thi đấu trong trận tứ kết sắp tới với đối thủ hạng 7 thế giới, Djokovic cho biết: “Hôm nay tôi tự làm chấn thương bản thân. Hôm nay tôi đã sống sót. Tôi giành chiến thắng trận đấu. Rất tuyệt vời. Nhưng u tôi có chơi trận tiếp theo? Tôi không biết”.

“Tôi chưa biết mức độ nghiêm trọng của chấn thương này. Nhưng liệu là chấn thương này có thể ngăn ngừa được hay không? Có thể, nếu như sân đấu được BTC chăm sóc thường xuyên hơn một chút trong suốt thời gian thi đấu”.

Tin cùng chuyên mục