Roland Garros: Novak Djokovic giành vé vào vòng 4, cân bằng kỷ lục của Roger Federer

Lịch sử đã lại được tạo ra ở Roland Garros. Novak Djokovic đánh bại Lorenzo Musetti (Italia, hạng 30 ATP) 7-5, 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, và 6-0 trong trận đấu kết thúc muộn nhất từ trước đến nay - vào sáng sớm ngày Chủ nhật giữa giải tại Roland Garros. Tay vợt số 1 thế giới người Serbia giành vé vòng 4 “hú vía”.

Djokovic ăn mừng xúc động
Djokovic ăn mừng xúc động

Đây là một trường hợp kinh điển khác của việc chớp lấy thời cơ và tạo ra khác biệt. Djokovic trông có vẻ yếu thế hơn hẳn sau 3 ván mở màn, bị dẫn trước với tỷ số 1-2.

Khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, tại Sân trung tâm Philippe Chatrier, người ta nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của tay vợt 37 tuổi vì phải chia sẻ sân đấu với gã trai trẻ hơn 15 tuổi.

Bước vào ván đấu thứ 4, cảm nghĩ ban đầu của Djokovic, như những gì anh thú nhận sau đó, thì anh cảm thấy rằng, Musetti hầu như “không thể bị xuyên thủng qua”.

Sau khi giằng co sau 4 game đấu đầu tiên, và điểm số đang hòa 2-2, với tất cả mọi bất lợi và cả suy nghĩ đó trong đầu, một người khác hẳn đã buông xuôi.

Nhưng Djokovic không phải là “một người khác”. Anh quyết tâm, khát khao, không buông bỏ, và anh đã thắng break-point quan trọng để dẫn ngược 3-2, bắt đầu ngược dòng.

Một Djokovic “trở về từ cõi chết” là một Djokovic đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, và khi đó, anh đã tận dụng nguồn năng lượng dồi dào từ đám đông khán giả, để tiếp sức cho mình.

“Tôi muốn cám ơn các bạn”, Djokovic đã phát biểu cảm nghĩ bằng cả ... tiếng Pháp, dành cho số lượng đông đảo người hâm mộ còn kiên nhẫn nán lại cho đến khi trận đấu kết thúc.

“Bởi vì khi điểm số đang là 4-2 trong ván đấu thứ 4, các bạn đã ủng hộ tôi. Các bạn đã tiếp thêm năng lượng cho tôi. Tôi trở thành tay vợt mới hoàn toàn từ thời điểm đó”.

“Tôi có thể nói gì đây, chúc mừng và dành sự tôn trọng lớn lao với Musetti. Một trong hai người chúng tôi phải thua trong trận đấu tối nay, hoặc là sáng nay, hoặc bất kỳ thời điểm nào. Đây là một trận chiến tuyệt vời, thật tiếc khi cậu ấy thua cuộc”.

Djokovic đang đi qua những “cung đường quen thuộc” tại Roland Garros, hay ở Grand Slam bất kỳ. Có khó khăn, có hiểm cảnh, cũng có dễ dàng, đầu xuôi đuôi lọt.

Ở lứa tuổi 37, anh vẫn mang lại những khung cảnh hành động cực kỳ kịch tính ở trên sân và giành chiến thắng bằng ý chí thép, tinh thần chiến đấu ngoan cường, trò chơi trí óc.

Anh sẽ là rất mạnh mẽ, ngay cả trong trận đấu vòng 4 sắp tới với đối thủ người Argentina - Francisco Cerundolo, cho đến khi, theo như quy trình, đấu với Casper Ruud ở tứ kết!

Ở giải đơn nữ, “Tiểu mỹ nhân” Mirra Andreeva đang khiến người ta gợi nhớ lại “Mỹ nhân” xinh đẹp một thời cũng người Nga - cô Anna Kournikova.

Với chiến thắng mới nhất và cực kỳ thuyết phục, có điểm số 6-2, và 6-1 trước Peyton Sterns (Mỹ, hạng 62 WTA), cô nàng 17 tuổi đã giành vé vào vòng 4 của Roland Garros 2024.

Với kết quả này, “Tiểu mỹ nhân tuổi 17” cũng trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất lọt vào vòng 16 ở mọi loại mặt sân của đấu trường Grand Slam, kể từ thời của Kournikova năm 1998.

Trước đó, Andreeva đã lọt vào vòng 16 của Wimbledon 2023 (mặt sân cỏ), Australian Open hồi đầu năm nay (mặt sân cứng). Cô đang chơi rất hay trên mặt sân đất nện năm nay.

Andreeva 01.jpg
Andreeva đang chơi rất hay trên sân đất nện

Đối thủ tiếp theo của “Tiểu mỹ nhân người Nga” là tay vợt người Pháp gốc Nga, cô Varvara Gracheva. Gracheva vừa nhập tịch hồi tháng 6 năm ngoái và được đám đông khán giả chủ nhà chào mừng bằng màn hát quốc ca Pháp khi thắng Irina Beru (Romania) 7-5, 6-3.

Tin cùng chuyên mục