Dù đã giành chiến thắng 1-0 trước Bournemouth để có 3 điểm đầu tiên của mùa giải, nhưng màn thể hiện của West Ham vẫn chưa được đánh giá cao. Tham vọng vươn mình trở thành đội bóng lớn của West Ham sẽ rất khó trở thành hiện thực ở mùa giải này, hay tệ hơn là khó lòng tiếp tục sắm vai “ngựa ô” đáng chú ý như ở mùa giải trước khi HLV Slaven Bilic (ảnh) bỗng thay đổi và khiến West Ham chơi thực dụng đến lạ kỳ.
Khó tiếp tục “ngựa ô”
West Ham mùa giải trước đã trở thành “ngựa ô” đáng chú ý nhất Premier League, sở dĩ West Ham trở nên đáng sợ khi đánh bại các đội bóng lớn một cách khó tin. Nhóm “Big Five” ở giải Ngoại hạng Anh gồm: Man.City, Man.United, Chelsea, Arsenal và Liverpool gần như đã không thể đánh bại West Ham cả 2 lượt trận ở mùa giải vừa rồi. Nhưng đó là một mùa giải mà giới chuyên môn đánh giá West Ham với những chiến thắng có phần “may mắn” khi đó là giai đoạn suy yếu đến khó tin của các đội bóng lớn.

Bước vào mùa giải này, dù chỉ mới hai vòng đấu nhưng West Ham đã cho thấy lối chơi của mùa giải trước đã không còn duy trì. Điểm mạnh của West Ham chính là sự đoàn kết, lối chơi bốc lửa, không ngại bất cứ địch thủ nào, thi đấu đến những phút cuối trận một cách mãnh liệt như chính tính cách của HLV cá tính Slaven Bilic. The Hammers mùa giải trước đã thể hiện mình vô cùng lỳ lợm đến chừng nào, những bàn thắng ở những phút cuối trận là điều hoàn toàn dễ bắt gặp với đoàn quân của HLV Bilic. Thế nhưng West Ham ở hai vòng đấu vừa rồi, đã cho thấy mình mất hết độ tinh quái của mùa giải trước khi thi đấu có phần rời rạc và chơi thực dụng đến chừng nào.
Ở trận đấu với Chelsea, West Ham đã rất vất vả để tìm đường vào khung thành của thủ môn Courtois, kiểm soát banh chỉ 40% đủ để cho thấy West Ham thi đấu có vấn đề như thế nào. Thậm chí HLV Bilic bỗng chuyển chơi thực dụng đến khó hiểu khi West Ham có bàn gỡ hòa, HLV người Croatia muốn bảo toàn kết quả nên yêu cầu học trò của mình lui về phòng ngự và chính điều này đã khiến West Ham trả giá khi Chelsea ghi bàn và lúc này hình ảnh West Ham của mùa giải trước đã không còn, sự lỳ lợm ấy đã không được thể hiện. Trận thắng 1-0 trước Bournemouth cũng vậy, West Ham đã vô cùng khó khăn để có bàn thắng ở những phút cuối trận nhờ sự tỏa sáng của Antonio dù đã được thi đấu hơn người trước đó.
Đau đầu với “bão” chấn thương
Mùa giải trước ở những lúc cuối trận, West Ham vẫn biết cách đạt được kết quả có lợi bởi những sự tỏa sáng thăng hoa của các ngôi sao như Dimitri Payet ở những pha sút phạt, hay những đợt tấn công lắt léo từ Mauel Lanzini. Nhưng mùa này lại không còn, lý do quan trọng nhất cho việc HLV Bilic buộc phải chơi thực dụng đến từ việc ông đã bị thiếu vắng quá nhiều trụ cột quan trọng.
Danh sách chấn thương của West Ham đang ngày càng dài ra khi mất đi sự phục vụ của Aaron Cresswell, hậu vệ cánh trái số 1 của West Ham. Tuyển thủ người Anh dính chấn thương đầu gối và phải tới cuối tháng 11 mới trở lại. Tiền vệ tấn công Manuel Lanzini cũng chấn thương đầu gối và chỉ có thể ra sân sau 3 tuần nữa. Diafra Sakho gặp vấn đề ở lưng. Tân binh Andre Ayew thì xui xẻo hơn khi dính chấn thương bắp chân phải ngay trận ra mắt và phải nghỉ tận 4 tháng. Hay mới nhất, Andy Carroll cũng dính chấn thương đầu gối và sẽ vắng mặt 6 tuần.
Và quan trọng nhất là thiếu vắng sự phục vụ của ngôi sao số 1 Dimitri Payet. Trận gặp Bournemouth, Payet không đủ thể lực và thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Điều đáng nói ở trận đấu trước, Payet vẫn còn đủ sức chơi trong hơn 20 phút cuối tại Stamford Bridge. Và điều này cho thấy Payet vẫn chưa lấy lại 100% sức khoẻ sau VCK EURO 2016. HV Bilic dù có tài năng đến mấy nhưng khi đội hình vắng tới 5, 6 ngôi sao vì chấn thương thì ông cũng khó lòng thực hiện tham vọng của đội bóng, đặc biệt trong tình cảnh đội bóng đang có lịch thi đấu đầy khó khăn ngay ở những vòng đầu.
VŨ HIẾU