Vũ Thị Hương: Niềm vui năm đại cát

Năm 2009 thực sự là năm đại cát với Vũ Thị Hương, khi cô luôn có mặt ở những vị trí cao nhất hoặc gần cao nhất mà mình tham dự (HCV SEA Games, HCV Asian Indoor Games và HCB giải vô địch châu Á). Cũng chính vì thành công này mà áp lực dành cho Hương trong năm 2010 trở nên nặng nề hơn so với năm ngoái.
Vũ Thị Hương: Niềm vui năm đại cát

Năm 2009 thực sự là năm đại cát với Vũ Thị Hương, khi cô luôn có mặt ở những vị trí cao nhất hoặc gần cao nhất mà mình tham dự (HCV SEA Games, HCV Asian Indoor Games và HCB giải vô địch châu Á). Cũng chính vì thành công này mà áp lực dành cho Hương trong năm 2010 trở nên nặng nề hơn so với năm ngoái.

Tuy nhiên, dường như sống chung với áp lực luôn là điều mà Hương đã làm quen kể từ khi đặt chân vào sự nghiệp thể thao. Chẳng hạn như cú lật cổ chân trong một buổi tập chạy vượt rào hồi đầu năm ngoái đã khiến Hương phải điều trị trong suốt nửa năm, cộng với một loạt chuyện không mong muốn khác. Nhưng khi trở lại, dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Hương vẫn làm nên những kỳ tích đáng nể.

Vũ Thị Hương và niềm vui của năm đại cát. Ảnh: V.S.I.

Vũ Thị Hương và niềm vui của năm đại cát. Ảnh: V.S.I.

Sinh tuổi Bính Dần (1986), cầm tinh con hổ nên dường như cả tính cách con người cũng như phong cách thi đấu của Hương đều chịu ảnh hưởng của… ông Ba mươi và bản thân Hương cũng xác nhận điều này. Hương nói: “Nếu không có tính cách như vậy thì không thể chơi ở cự ly tốc độ ngắn. Theo đuổi môn này khắc nghiệt và cần nhiều nghị lực lắm”.

Điều đặc biệt ở Vũ Thị Hương là dù chơi điền kinh cự ly ngắn, nhưng người mà Hương ngưỡng mộ về khả năng chuyên môn lại không cùng hệ thi đấu với cô. Hương thẳng thắn bày tỏ: “Trong số những đồng nghiệp tôi nể phục nhất là anh Vũ Văn Huyện (VĐV điền kinh 10 môn phối hợp). Chúng tôi tham dự một môn cũng đã đủ thấy mệt, thế mà anh ấy chơi được cả 10 môn, đủ biết ý chí và nghị lực anh ấy mạnh mẽ như thế nào”.

Năm qua Vũ Thị Hương thi đấu rất thành công với những huy chương ở cấp độ châu lục và khu vực. Số tiền thưởng cô nhận được cũng rất… đáng kể. Thêm vào đó, Hương còn có thu nhập khá tốt từ đơn vị chủ quản An Giang (lương 15 triệu đồng/tháng), nên dù chưa thể so sánh với các cầu thủ bóng đá nam, nhưng nếu đặt trong mặt bằng VĐV đỉnh cao thì Hương xứng đáng được coi là “triệu phú”.

Cho tới nay Hương vẫn chưa khi nào tiêu riêng cho mình một khoản tiền lớn mà chủ yếu sử dụng phần lớn số tiền này để giúp đỡ gia đình. Sau khi bỏ ra một khoản kha khá để góp tiền cùng gia đình chồng sắm nhà mới hồi năm ngoái, năm nay Hương dùng tiền thưởng giúp bố mẹ đẻ dựng nên một ngôi nhà tươm tất ở quê.

Toàn diện về chuyên môn, lại là người con hiếu thảo trong gia đình, Vũ Thị Hương thực sự xứng đáng với danh hiệu VĐV tiêu biểu nhất VN năm 2009.

Hoài Anh

Tin cùng chuyên mục