Vòng 9 V-League 2010 (ngày 18-4): Phân nhóm

Có vẻ như V-League mùa này không căng thẳng như người ta kỳ vọng. Mới đến vòng 9 mà sự phân nhóm đã xuất hiện khi các ứng viên vô địch đến mức có thể còn nhóm rớt hạng cũng không khó để nhận diện trừ khi có bất ngờ gì quá lớn. Vòng 9, vì thế không có nhiều kết quả bất ngờ.
Vòng 9 V-League 2010 (ngày 18-4): Phân nhóm

Có vẻ như V-League mùa này không căng thẳng như người ta kỳ vọng. Mới đến vòng 9 mà sự phân nhóm đã xuất hiện khi các ứng viên vô địch đến mức có thể còn nhóm rớt hạng cũng không khó để nhận diện trừ khi có bất ngờ gì quá lớn. Vòng 9, vì thế không có nhiều kết quả bất ngờ.

CS Đồng Tháp (Văn Nghĩa, 19) lại tiếp tục là “kẻ phá bĩnh” đối với HA.Gia Lai.

CS Đồng Tháp (Văn Nghĩa, 19) lại tiếp tục là “kẻ phá bĩnh” đối với HA.Gia Lai.

Chia tay 2 "Đại gia"?

Mới hôm trước, V-League phải chứng kiến việc ĐT.LA “quăng cờ trắng” thì hôm qua, đến lượt XM.HP và HA.GL nói lời tạm biệt với tham vọng vô địch. Có thể nói như vậy khi không thấy ở 2 “đại gia” này chút khởi sắc nào đặc biệt.

Trên sân Nha Trang, XMHP có đầy đủ lực lượng mạnh nhất và họ cũng chọn lối đá tương đối cẩn trọng là phòng ngự - phản công ngay từ đầu. Trong hiệp 1, dù bị ép sân nhưng đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng có nhiều pha phản công sắc sảo, cơ hội ghi bàn còn sáng sủa hơn đội chủ nhà nhưng họ lại bị thủng lưới ngay trước khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Bàn thua trong một phút sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến cho kế hoạch của ông Dũng “béo” phá sản khi hiệp 2, họ buộc phải tấn công nhiều hơn để gỡ hòa.

Trong khi đó, với lợi thế dẫn bàn, K.Khánh Hòa đá thoải mái hơn trong hiệp 2 và việc họ giành chiến thắng chung cuộc là điều tất yếu. Chơi không tồi nhưng XMHP không có đủ sức mạnh để áp đặt thế trận. Họ chơi rất thường, thiếu tính đột phá và khi đội trưởng Leandro không có được sự sắc sảo thì hầu như cả đội mất nguồn cảm hứng. Việc dựa quá nhiều vào Leandro cho thấy còn lâu XMHP mới với vươn tới được giấc mơ vô địch.

Ở Cao Lãnh, HA.GL thua cũng chẳng có gì quá to tát vì đấy là vùng đất “đi dễ, khó về”.  Chuỗi trận thành công của HA.GL đã chấm dứt nhưng điều quan trọng hơn là họ đang bị nhóm dẫn đầu bỏ lại một khoảng cách tương đối xa. Không thể nói là cơ hội của HA.GL đã chấm dứt, nhưng thực tế là thầy trò Kiatisak vẫn chỉ ở trong quá trình tìm lại chính mình nên chẳng biết bao giờ họ mới thực sự trở lại.

Thu hẹp các ứng viên 

Hà Nội T&T lần đầu tiên thể hiện sự bất lực trên sân Hàng Đẫy. Có vẻ như ông Nguyễn Hữu Thắng biết quá rõ các học trò cũ. Chọn phòng ngự làm chiến thuật, SLNA khóa chặt các mũi tấn công của đội chủ nhà, phá nát ý đồ triển khai bóng ngay từ giữa sân. Cách chơi của SLNA khiến trận đấu kém hấp dẫn, nhưng dù sao, họ cũng đã thành công.

Sự lỗi nhịp của HN T&T giúp V-League thêm một chút hương vị nhất là sau khi 2 đối thủ đáng ngại nhất của họ là SHB Đà Nẵng và Bình Dương đã có chiến thắng trước đó. Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức khi vẫn duy trì một phong độ cần thiết để bám đuổi “người anh em” HN T&T.

SHB Đà Nẵng tiếp tục chơi như vậy thì đội bóng thủ đô vừa có lợi mà vừa có hại. Lợi là họ có thể hy vọng SHB Đà Nẵng “giúp” mình ngăn bớt các đối thủ khác. Hại là biết đâu trong một trường hợp nào đó, SHB Đà Nẵng lại vượt lên mà về đích.

Trong tốp đầu có sự xuất hiện của Đồng Tháp và Khánh Hòa nhưng thực tế đây chỉ là những “kẻ phá bĩnh”. Ngay cả việc The Vissai Ninh Bình có chiến thắng “cứu rỗi” trước Thanh Hóa thì cũng chưa được đưa vào danh sách “ứng viên”. Đến thời điểm này, chỉ có SHB Đà Nẵng và Bình Dương là có thể khiến HN T&T phải lo lắng mà thôi.

Nhóm đầu đã thế, khu vực bên dưới cũng có hoàn cảnh tương tự. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp đã đưa Nam Định thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ, “nhường” lại nó cho Navibank Sài Gòn. Đội bóng Sài thành có vẻ quá trơ trọi và việc những “người cùng khổ” khác như Thanh Hóa, Nam Định đều đang nỗ lực vượt khó thì chỉ có phép lạ mới thay đổi được số phận của Navibank Sài Gòn.

Hồ Việt 

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Tiền đạo Nguyễn Quang Hải.

Thông tin liên quan:
>> Kết quả vòng 9 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010 (chiều 18-4)

Tin cùng chuyên mục