Vòng 37: Quyền tự quyết

Real Madrid gọi, Barca trả lời. Trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real vượt qua đối thủ được đánh giá cao là Sevilla 4-1. Ở Gran Canaria, Barca cũng giành chiến thắng tương tự trước chủ nhà Las Palmas, với hat-trick của Neymar. 
Real đang nắm trong tay quyền tự quyết.
Real đang nắm trong tay quyền tự quyết.
Vòng đấu 37 tiếp tục là cuộc song hành đầy thú vị, giữa Real và Barca.
 
Ở sân Bernabeu, trên thực tế Sevilla không còn mạnh như những lần đối đầu trước đó giữa hai đội. HLV Jorge Sampaoli không thể mang đến thủ đô Madrid hơn một nửa đội hình chính vì chấn thương, hoặc án treo giò. Điều đó trở thành một lợi thế rất lớn dành cho Real. Được đá sân nhà, trong khi đối thủ đã mất hơn nửa sức mạnh, chiến thắng cho Real là một kịch bản không bất ngờ.

Tuy nhiên, Real cũng chỉ có được sự thuận lợi nhờ một pha bóng tranh cãi. Phút thứ 10, Nacho thực hiện pha đá phạt nhanh mở tỷ số, giúp Real có được lợi thế về tinh thần. Đá phạt nhanh không hề phạm luật. Nhưng tranh cãi nằm ở chỗ, trọng tài Undiano Mallenco đang trao đổi với các cầu thủ Sevilla, đồng thời bản thân ông che khuất tầm nhìn của thủ môn Sergio Rico. Nói cách khác, trọng tài Undiano đã trực tiếp ngăn Sevilla không thể phản ứng trước pha bóng này.

Ngoài ra, không thể bỏ qua vai trò của thủ môn Keylor Navas. Real áp đảo, nhưng cũng lộ nhiều khoảng trống để Sevilla khai thác. Sự xuất sắc của Keylor Navas, với 5 tình huống cứu thua xuất sắc, đã giúp CLB Hoàng gia Tây Ban Nha giữ được 3 điểm. Sau khi tỏa sáng trong trận lượt về bán kết Champions League với Atletico (6 pha cứu thua), thủ môn người Costa Rica tiếp tục có đóng góp quan trọng cho Real ở đấu trường La Liga, nơi mà họ không vô địch từ 5 năm nay.

Chiến thắng trước Sevilla giúp Real nắm trong tay quyền tự quyết. Chỉ cần giành 4 điểm trong 2 trận đấu cuối, Real sẽ đăng quang. Trong khi đó, trận thắng 4-1 trên sân Gran Canaria giúp Barca tiếp tục giữ ngôi đầu, nhưng như HLV Luis Enrique thừa nhận, “chúng tôi chỉ biết chờ đợi vào Celta Vigo”. Barca đang dẫn đầu bảng, nhưng nhà ĐKVĐ La Liga chỉ còn 1 trận đấu nữa, trước Eibar trên sân nhà Camp Nou.

Dẫu vậy, cũng có một thách thức nhỏ cho đội quân của HLV Zidane. Real sẽ phải đá cả 2 trận còn lại trên sân khách. Giữa tuần này, Real sẽ có trận đá bù trên sân của Celta Vigo (vòng 21) mà họ phải giành điểm. Đến cuối tuần là 90 phút quyết định trên sân La Rosaleda của Malaga, đội bóng đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây.

Tin cùng chuyên mục