
AC Milan chỉ hơn Napoli 3 điểm ở ngôi đầu bảng, vì thế trận đấu giữa họ ở San Siro sẽ quyết định thành bại trong cuộc đua giành ngôi vô địch mùa này. Nhưng trận đấu tranh ngôi bá chủ đó diễn ra vào rạng sáng thứ Ba, còn trước đó, người ta chờ xem điều kỳ diệu từ đôi bàn tay vàng của Vincenzo Montella.
Cựu tiền đạo Roma giờ là tân HLV của đội bóng màu bã trầu. Nhưng chỉ 48 giờ sau khi nhậm chức ở sân Trigoria, tay HLV non nớt tuổi nghề và tuổi đời này đã làm điều kỳ diệu khi giúp đội thắng trên sân Dall’Ara. Chiến thắng đó càng giá trị hơn khi người ta biết Bologna đang cực kỳ sung mãn trên sân nhà với 3 chiến thắng trước Palermo, Catania và Lazio, cũng là nơi họ cầm hòa Juventus lẫn Inter.

Tiền đạo Milan Pato (phải) đi bóng qua Andrea Dossena (Napoli)
Người ta hỏi liệu Montella đã làm gì để khiến Roma lột xác? Tiền vệ Daniele De Rossi tiết lộ là “Ông Vincenzo” đã làm được nhiều điều hơn người ta tưởng. Thời gian quá ngắn nên bản thân những cầu thủ kỳ cựu như De Rossi vẫn chưa thể quen được cách xưng hô với Montella, người đồng đội nhưng giờ đã là ông thầy. De Rossi cho biết: “Nói về những gì mà Vincenzo, ý tôi muốn nói là Ông ấy, đã làm trong 2 ngày qua là rất nhiều. Tôi biết ông ấy từ thời còn là cầu thủ và có thể nói là ông khởi sự với một tính cách vĩ đại, một nhiệt tình, quyết tâm to lớn và nhất là với những ý tưởng rõ ràng. Hồi trước ông ấy đá làm sao thì bây giờ huấn luyện y như vậy”. Điều quan trọng là Montella đã thẳng tay gạt ra băng dự bị nhiều cầu thủ trụ cột để đưa những người mà ông cho là thích hợp và cần thiết. Ông cũng phục hồi chiến thuật 4-2-3-1 vốn thịnh hành dưới thời Luciano Spalletti. “Chúng tôi chơi nhiều trong hệ thống ấy nên chẳng gặp rắc rối gì khi quay trở lại với nó”.
Lịch thi đấu Chủ nhật, 27-2: |
Cuối tuần này, Vincenzo Montella sẽ lại trổ tài điều binh khiển tướng lần nữa để giúp đội khuất phục đối thủ “liều mạng” Parma. Nhưng một kết quả hòa có lẽ là điều chẳng ai dám nghĩ khi Roma đang trở lại là chính họ dưới bàn tay phù phép của Montella.
Bàn về cuộc chiến tranh ngôi bá chủ vào sớm thứ Ba, thủ thành Christian Abbiati quả quyết: “Đấy sẽ là cuộc chiến vĩ đại. Sân vận động sẽ đông đặc người. Sẽ có sáu bảy chục ngàn người, bao gồm cả các CĐV của Napoli”.
Christian Abbiati bị chấn động nên phải rời sân giữa chừng trong trận đấu với Tottenham ở Champions League, nhưng anh hy vọng mình sẽ hồi phục kịp để giúp đội chiến đấu với Napoli. Milan đã thắng trận lượt đi trên sân Naples, nên nếu hòa trận này, họ sẽ giữ được khoảng cách với đối thủ đang hăng máu bám đuổi sau lưng. Nhưng với lợi thế sân nhà Milan mơ đến một chiến thắng để duy trì khoảng cách 5 điểm với kình địch Inter (vốn sẽ vất vả khi chơi trên sân Sampdoria vào sớm thứ Hai). Christian Abbiati nói: “Napoli có một mùa giải tuyệt vời và sự ổn định của họ thể hiện qua những chiến thắng cả ở sân nhà lẫn sân khách. Chúng tôi biết đánh bại họ không dễ nhưng đây là cơ hội để bứt tốp”.
Thắng được Napoli, Milan sẽ nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi từ 3 lên 5 điểm (hoặc có thể là 6 điểm). Chính vì lẽ đó, các cầu thủ Milan tỏ ra quyết tâm hơn bao giờ và chẳng ai lấy làm ngạc nhiên khi thấy tiền đạo Pato ra sân tập hôm giữa tuần cho dù HLV Allegri cho phép đội được nghỉ ngơi hôm đó.
THANH NHƯ