Vòng 19 Ligue I: Ngôi đầu và tốp ba

(SGGPO).- Ra quân sau PSG gần 24 giờ, Marseille có cơ hội tự quyết ngôi đầu cùng chức vô địch mùa Đông nếu đánh bại được Lille trên sân nhà Vélodrome. Tương tự, Lyon hoàn toàn có thể bảo vệ vị trí trong nhóm 3 đội dẫn đầu nếu thành công trong chuyến làm khách tại Girondins.

(SGGPO).- Ra quân sau PSG gần 24 giờ, Marseille có cơ hội tự quyết ngôi đầu cùng chức vô địch mùa Đông nếu đánh bại được Lille trên sân nhà Vélodrome. Tương tự, Lyon hoàn toàn có thể bảo vệ vị trí trong nhóm 3 đội dẫn đầu nếu thành công trong chuyến làm khách tại Girondins.

Gilbert Imbula Wanga (phải, Marseille) tranh bóng với Rio Mavuba (Lille)

Sau trận thua đau Monaco tại Stade Louis II cuối tuần rồi, HLV Marcelo Bielsa đã cảnh báo các cầu thủ Marseille phải điều chỉnh lại lối chơi, kể cả khát vọng chiến thắng nếu không muốn rơi lại phía sau kình địch PSG ngay trước kỳ nghỉ Đông để rồi sau đó phải ôm hận ở nửa cuối mùa giải.

May mắn cho Marseile là ở vòng đấu 18, PSG cũng ngã ngựa trước Guingamp nên cơ hội lại rộng mở cho cuộc đua song mã mà Marseille vẫn đang nắm chắc tiên cơ. Hai đội hiện hơn kém nhau 1 điểm và khả năng khoảng cách này vẫn được giữ nguyên đến đầu năm sau là rất lớn khi đôi bên cùng tăng tốc.

Theo dự báo của giới chuyên môn, Lille gần như không có cơ hội lấy điểm tại Velodrome khi Marseille đã có 8 trận thắng sân nhà và lần sau cùng họ mất điểm ở đây là trận thua 0-2 trước Montpellier từ vòng đấu thứ nhì. Niềm tự hào của Marcelo Bielsa chính là ở hàng tấn công được xem là hiệu quả bậc nhất Ligue I với 36 bàn/18 trận (hiệu suất 2 bàn/trận). Điều lo lắng của ông thầy người Argentina này lại chính là ở phong độ của các chân sút mà khi họ “tịt ngòi”, cũng là lúc đội nhà bại trận!

Về phía Lille, đội bóng này cần nhanh chóng tìm lại chính mình sau khi quá mất sức với hơn 120 phút so tài ở Cúp nước Pháp hồi giữa tuần. Các học trò của LV Rene Girard đã hòa 1-1 với Bordeaux sau bốn hiệp đấu trước khi giành chiến thắng 6-5 ở loạt đá luân lưu. Nỗi lo của Lille không chỉ ở khâu phục hồi thể lực mà còn ở những chuyến du đấu xa nhà không thành công kể từ tháng 8 đến nay. Chút hy vọng, nếu có, của Lille chắc chắn phải dựa vào những lần đối đầu gần đây với Marseille khi không để thủng lưới bàn nào ở ba lần chạm trán gần nhất.

“Chiến thắng trước Bordeaux tiếp thêm tự tin cho chúng tôi và Lille sẽ tiếp tục gây khó cho Marseille theo đúng tinh thần ấy”, chân sút Divock Origi phát biểu và có lẽ anh sẽ làm đúng ước nguyện như một lời chia tay đẹp đẽ với Lille. Đầu năm 2015, anh sẽ chấm dứt thời hạn cho mượn để quay về Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh, về với đội bóng chủ quản đang khủng hoảng chân sút nghiêm trọng.

Marseille tiếp tục không có sự phục vụ của tiền vệ Abdel Barrada vì chấn thương trong khi HLV Girard vẫn có thể giữ nguyên đội hình đã đánh bại Toulouse 3-0 vòng đấu trước để vươn lên vị trí 12 trên bảng xếp hạng.

Dự đoán: Hòa 2-2

Trong khi đó, trên sân nhà ở Girondins, Bordeaux sẵn sàng cho màn đại chiến với Lyon, cũng là hai “chú ngựa ô” theo nhìn nhận của giới chuyên môn làng cầu Pháp.

Cần nhớ là trước khi Marseille vươn lên ngôi đầu bảng còn đương kim vô địch PSG chưa tìm được ngôi nhì bảng như hiện tại, Bordeaux đã dẫn đầu Ligue I nhiều tuần lễ liên tiếp và Lyon cũng không chịu kém với việc tiến chiếm vị trí thứ ba nhờ chuỗi ba trận thắng.

Chỉ cần Marseille và PSG sẩy chân ở lượt đấu cuối năm này, Lyon chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội trở thành nhà vô địch mùa Đông, tất nhiên, chỉ khi họ đánh bại được Bordeaux trên sân Chaban-Delmas.

Lần gặp nhau cuối mùa giải trước cũng tại đây, Lyon đã bị dẫn bàn suốt 90 phút trước khi Belimo và Todisso ghi liền hai bàn ở những phút bù giờ để thắng ngược Bordeaux 2-1. Đó là cơ sở niềm tin để dù đánh giá cao tiềm năng của Bordeaux mùa này nhưng HLV Hubert Furnier vẫn tin tưởng Lyon sẽ tiếp tục làm nên chuyện tại Girondins.

Dự đoán: Hòa 1-1


Trần Phương

Tin cùng chuyên mục