Vòng 1/8: Basel - Man.City 0-4: Quyền năng nhà vô địch tương lai

Man.City chỉ cần 23 phút để ghi 3 bàn thắng, trước khi hạ gục chủ nhà Basel bằng tỷ số 4-0 và cầm chắc tấm vé đi tiếp vào tứ kết Champions League.

Ilkay Gundogan (giữa) mừng chiến thắng cùng đồng đội. Ảnh: Getty Images
Ilkay Gundogan (giữa) mừng chiến thắng cùng đồng đội. Ảnh: Getty Images

Ilkay Gundogan, Bernardo Silva và Sergio Aguero đã ghi bàn trong vòng 9 phút (từ phút 14 đến phút 23), để sớm kết liễu Basel. Ở phút 53, tiền vệ Gundogan hoàn tất cú đúp của mình đế ấn định chiến thắng 4-0. Basel đã cố gắng rất nhiều để tạo ra một trò chơi cân bằng với đội bóng dẫn đầu Premier League, nhưng họ để lộ ra quá nhiều khẳng trống và bị đối phương khai thác hầu hết những sai sót của mình.

Với kết quả có cách biệt lớn tại Thụy Sĩ, không ai nghĩ Man.City sẽ có màn sụp đổ trên sân nhà ở lượt về. HLV Pep Guardiola cũng đầy tự tin: “Cặp đấu knock-out có đến 180 phút, nhưng chúng tôi gần như đã có mặt ở tứ kết. Chúng tôi đã phòng thủ khá tốt, rất sắc bén trong ghi bàn. Không dễ để chơi ở mức độ này trong một trận sân khách, nhưng chúng tôi hạnh phúc vì đã làm được”.

Man.City đã may mắn với lá thăm khiêm tốn mang tên Basel ở vòng 1/8 Champions League và họ với sức mạnh của một ứng viên đã thành công trong việc cụ thể cơ hội của mình. Đoàn quân của HLV Guardiola lúc này đã có thể thảnh thơi chuẩn bị cho hành trình phía trước, cùng với nhiều tin vui về nhân sự. Gundogan đã dần tìm lại đẳng cấp từng giúp anh thành danh ở Dortmund, trong lúc Fabian Delph, Vincent Kompany hồi phục chấn thương và đã quay trở lại. Thậm chí, Leroy Sane cũng hồi phục thần kỳ để ra sân vào đêm qua.

HLV Guardiola liên tục bày tỏ sự hài lòng: “Gundogan là một cầu thủ phi thường, cậu ấy bị chấn thương ở mùa trước nên đây được xem là sự bổ sung tuyệt vời cho chúng tôi trong mùa giải này. Vincent, Delph đã trở lại và rất nhiều cầu thủ cũng đang hồi phục tốt, bao gồm Gabriel Jesus. Chúng tôi gần chắc chắn có mặt tại tứ kết Champions League, giờ là lúc tập trung cho trận đấu với Wigan ở Cúp FA và sau đó là chung kết Cúp Liên đoàn với Arsenal. Tại Premier League, dù chỉ mới tháng 2, nhưng 16 điểm dẫn trước là một khoảng cách khó tin”.

Theo lịch trình, Man.City chỉ trở lại với Premier League vào ngày 1-3, với chuyến làm khách tại Arsenal. Trước đó, vào thứ hai tới họ sẽ làm khách tại Wigan để tranh suất vào tứ kết Cúp FA, trước khi nhắm đến mục tiêu thắng danh hiệu đầu tiên của mùa giải khi đối đầu Arsenal ở chung kết Cúp Liên đoàn tại Wembley vào ngày 25-2.

Tin cùng chuyên mục