Vinicius ghi bàn đưa Real Madrid dẫn trước ở phút 50 tại Lisbon, bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0, và sau đó bị Prestianni đối đầu sau khi ăn mừng gần cột cờ góc. Prestianni được nhìn thấy nói chuyện với Vinicius trong khi che miệng bằng áo đấu, trước khi cầu thủ người Brazil chỉ tay vào anh ta và chạy về phía trọng tài. Vinicius đã nói chuyện với trọng tài Francois Letexier, người đã làm cử chỉ “khoanh tay” để ám chỉ rằng đã có cáo buộc về hành vi phân biệt chủng tộc.
“Những kẻ phân biệt chủng tộc là những kẻ hèn nhát”, Vinicius đăng trên Instagram sau trận đấu. “Họ cần phải lấy áo che miệng để thể hiện sự yếu đuối của mình”. Trong khi đó, 3 giờ sau diễn biến tranh cãi, Prestianni lên mạng xã hội để phủ nhận những cáo buộc: “Tôi muốn làm rõ rằng tôi không hề có ý định xúc phạm Vinicius Junior bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc: cậu ấy không may đã hiểu sai những gì tôi nói. Tôi chưa bao giờ phân biệt chủng tộc với bất kỳ ai”.
Trận đấu tại sân vận động Estadio da Luz sau đó đã bị tạm dừng khi Vinicius, người tỏ ra lo lắng, đã nói chuyện với HLV của Real Madrid, Alvaro Arbeloa và HLV Jose Mourinho của Benfica và các đồng đội. Arbeloa sau đó xác nhận rằng Real Madrid đã sẵn sàng bỏ cuộc nếu Vinicius muốn, nhưng sau khi thảo luận, đội đã quyết định tiếp tục. “Sự khoan dung đối với nạn phân biệt chủng tộc phải bằng không”, Arbeloa nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Những chuyện như vậy không thể xảy ra trên sân cỏ vào năm 2026...
“Tôi đã hỏi Vini xem cậu ấy có muốn tiếp tục thi đấu không. Tôi nói với cậu ấy rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh cậu ấy. Chúng ta phải luôn sát cánh cùng cậu ấy. Trọng tài nói với tôi rằng ông ấy không nghe thấy gì cả, và không thể làm gì trong tình huống đó. Dù Vini nói gì, chúng tôi cũng sẽ đứng về phía cậu ấy... Không thể dung thứ cho hành vi này”.
Vinicius cũng nhận thẻ vàng sau khi ghi bàn, sau khi anh ăn mừng bằng điệu nhảy bên cột cờ góc và sau đó bị một số cầu thủ Benfica phản đối. “Tôi nhận thẻ vàng vì ăn mừng bàn thắng, và tôi vẫn không hiểu tại sao”, Vinicius nói trên Instagram. “Và rồi có một quy trình, được thực hiện kém hiệu quả, chẳng có tác dụng gì”.
Phát biểu trong khu vực phỏng vấn sau trận đấu, Kylian Mbappe cho biết Prestianni đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Vinicius nhiều lần, đồng thời nói thêm rằng cầu thủ người Argentina “không xứng đáng được chơi ở Champions League nữa”. Hậu vệ Trent Alexander-Arnold của Real Madrid cũng chia sẻ với CBS: “Điều này đã phá hỏng đêm nay, đó là một sự ô nhục đối với môn thể thao này. Đó là một sự ô nhục trong xã hội. Không thể chấp nhận được điều đó. Nhưng nếu những sự việc như thế này xảy ra, chúng ta chỉ có thể xử lý theo cách như tối nay. Tôi rất tự hào về đội bóng, CLB, toàn đội và cách mọi người đã phản ứng”.
“Theo các đồng đội ở gần đó, họ đã nghe thấy điều gì đó rất khó nghe”, tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid cho biết. “Thật đáng tiếc là với rất nhiều máy quay, sự việc lại không được ghi lại”. Còn Aurelien Tchouameni nói với Movistar: “Điều này không thể xảy ra. Vini nói với chúng tôi rằng người đó đã gọi cậu ấy là con khỉ... Vini nói với chúng tôi rằng chúng tôi phải tiếp tục thi đấu. Tôi nói rằng nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ rời đi cùng nhau, thế thôi. Nhưng chúng tôi đã nói chuyện, và nói rằng chúng tôi phải thắng”.
Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ cầu thủ của mình: “CBF sát cánh cùng Vinicius Junior, nạn nhân của một hành vi phân biệt chủng tộc khác vào thứ Ba tuần này sau khi ghi bàn cho Real Madrid vào lưới Benfica ở Lisbon. Phân biệt chủng tộc là một tội ác. Nó không thể chấp nhận được. Nó không thể tồn tại trong bóng đá hay bất cứ nơi nào khác. Vini, bạn không đơn độc. Hành động của bạn trong việc kích hoạt quy trình là một tấm gương về lòng dũng cảm và phẩm giá. Chúng tôi tự hào về bạn. Chúng tôi sẽ kiên định trong cuộc chiến chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử. Chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn. Mãi mãi”.
Ở phía ngược lại, các cầu thủ Benfica cho biết Prestianni đã nói với họ rằng anh đã khiêu khích Vinicius nhưng không bao giờ sử dụng bất kỳ lời lẽ phân biệt chủng tộc nào. “Tôi đã hỏi và anh ấy nói đó là một sự khiêu khích bình thường giữa các cầu thủ trong một trận đấu”, tiền vệ Leandro Barreiro của Benfica nói. “Anh ấy nói rằng đó không phải là phân biệt chủng tộc”. Benfica sẽ hành quân đến Madrid vào tuần tới để đá trận lượt về vòng play-off tại sân Santiago Bernabeu vào ngày 25-2.