Vắng Haaland, De Bruyne nhấn chìm Bầy sói, đưa Man City lên đầu bảng

Khi Erling Haaland vắng mật vì chấn thương, hàng công Man City lâm vào bế tắc và phải trông chờ vào tài nghệ sút phạt cùa Kevin De Bruyne mới rời King Power với 3 điểm trọn vẹn.
Kevin De Bruyne lập siêu phẩm, mang về chiến thắng
Kevin De Bruyne lập siêu phẩm, mang về chiến thắng

Man City bắt đầu trận đấu với cường độ cao và họ kiểm soát bóng vượt trội (lên đến 65%) nhưng 14 cú sút cầu môn không mang lại kết quả và chỉ nhờ quả sút phạt phút 49 của Kevin De Buyne mới tạo nên khác biệt. Từ khoảng cách 25m, tiền vệ người Bỉ đã bấm bóng qua hàng rào, xoáy vào ngay góc chết, bóng quệt vào cột dọc trước khi tung lưới khiến thủ thành Leicester không sao cản phá.

Leicester hoàn toàn không tấn công trong hiệp đầu khi cố gắng đổ bê tông bằng hàng thủ 5 người, họ thậm chí cần đến 25 phút mới có cú sút đầu tiên. Sau khi thủng lưới, Brendan Rodgers thay người để chuyển sang đá 4 hậu vệ và bắt đầu tấn công ở cuối hiệp hai để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Vắng Haaland, De Bruyne nhấn chìm Bầy sói, đưa Man City lên đầu bảng ảnh 1 Bernardo Silva thậm chí không có được không gian để chơi bóng
Chiến thắng đầu tiên trên sân khách của Man City trong bốn trận gần đây đã giúp họ vượt lên dẫn đầu với một điểm cách biệt so với Arsenal, đội sẽ tiếp đón Nottingham Forest vào Chủ nhật. Ngược lại, trận thua đầu tiên của Leicester sau 4 trận khiến họ hơn nhóm xuống hạng 1 bậc.

Kể từ sau trận thua thảm hại trước Liverpool, Man City đã hồi phục với những chiến thắng liên tiếp để củng cố quyết tâm giành chức vô địch thứ 5 trong 6 năm.

Haaland đã đá chính hầu hết các trận mùa này sau khi gia nhập từ Borussia Dortmund, ghi 22 bàn trên mọi đấu trường. Pep Guardiola đã miễn cưỡng thảo luận về sự vắng mặt của Haaland nhưng tiết lộ ngôi sao sung mãn của ông đã "hơi sốt, mệt mỏi và anh ấy cũng phải hồi phục (sau chấn thương)". Với việc Haaland phải ngồi ngoài, Julian Alvarez đã vào sân lần thứ hai trong mùa giải đầu tiên ở Man City, nhưng anh không gậy được ần tượng đáng kể.

Vắng Haaland, De Bruyne nhấn chìm Bầy sói, đưa Man City lên đầu bảng ảnh 2 Kevin De Bruyne chơi rất xộng xáo và hiệu quả
Bàn thắng thứ 60 của De Bruyne tại Premier League đã đưa tiền vệ người Bỉ lên vị trí thứ 4 cùng với David Silva trong danh sách những chân sút kỷ lục của Man City ở Premier League. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Man City từ chấm đá phạt trực tiếp ở Premier League kể từ tháng 1/2021.
Vắng Haaland, De Bruyne nhấn chìm Bầy sói, đưa Man City lên đầu bảng ảnh 3 Quả sút phạt thần sầu
Vắng Haaland, De Bruyne nhấn chìm Bầy sói, đưa Man City lên đầu bảng ảnh 4 Xoáy bóng vào góc chết bên trái. chạm cột và vào lưới
Nỗ lực tấn công cuối trận cũng giúp Leicester tạo ra nhiều cơ hội. Điển hình là cí sút xa của Youri Tielemans buộc thủ thành Ederson đẩy trúng xà ngang. Kelechi Iheanacho vào sân từ băng ghế dự bị và hai lần đến gần với cơ hội ghi bàn với một cú sút chệch cột và pah bóng cận thành đi thẳng vào Ederson. Man City suýt chút nữa đã mang về cho Leicester một điểm ở phút bù giờ khi cú đánh đầu của John Stones chạm Ruben Dias và bay chệch cột trong gang tấc.
Vắng Haaland, De Bruyne nhấn chìm Bầy sói, đưa Man City lên đầu bảng ảnh 5 James Maddison và De Bruyne
Huyền thoại Masn City Shaun Wright-Phillips bình luận: "Tôi nghĩ rằng họ phải nghiền nát Leicester, nhưng tình thế thật khó khăn. Sự bế tắc cần tiếng nói của tài năng. Jack Grealish đã giành được quả đá phạt và với tài năng đặc biệt, Kevin De Bruyne bước lên, phần còn lại đã là lịch sử".

Cựu tiền vệ Nigel De Jong nói: "Đã lâu rồi cậu ấy mới sút phạt thành bàn nhưng thật là khoảnh khắc phá vỡ thế bế tắc. Đó là 3 điểm quan trọng trong cuộc đua tới danh hiệu. Cậu ấy thật đặc biệt. Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong đội."

Người hùng Kevin De Bruyne thổ lộ: "Tôi nghĩ đội đã gặp một chút khó khăn. Chúng tôi đã hơi mệt mỏi với lịch trình thi đấu. Họ đã phòng ngự rất chặt chẽ trong 70 phút và sau đó chúng tôi biết rằng với những thay đổi sẽ tạo nên một trận đấu khác. Chúng tôi phải cố gắng giữ bóng trên phần sân đối thủ, nhưng đã không làm điều đó, dù vẫn có thể ghi bàn thứ hai. Cuối cùng, đó là một chiến thắng tốt".

HLV Pep Guardiola cũng thừa nhận đây là một chiến thắng lớn lao: "Nếu bạn có một trận đấu thực sự khó khăn, tấn công trước 10 cầu thủ lùi quá sâu để phòng thủ, thì việc ghi bàn là không dễ dàng. Sau khi ghi bàn thắng, chúng tôi đã bắt đầu hiệp hai rất tốt. Chiến thắng lớn cho chúng tôi".

Tin cùng chuyên mục