
Van Dijk cùng với Mohamed Salah và Trent Alexander-Arnold là 3 trụ cột của đội bóng vùng Merseyside nhưng chỉ còn vài tháng nữa sẽ trở thành cầu thủ tự do. Liverpool đang cố gắng hết sức để giữ chân bộ 3 này, nhưng tất cả chỉ được nghe trên truyền thông Anh, còn thực tế thì đang có rất nhiều xác nhận từ chính các cầu thủ rằng tiến trình gia hạn hoàn toàn không có tín hiệu gì mới mẻ. Nhiều khả năng, dẫn dắt CLB đến vinh quang tại Premier League mùa giải này cũng sẽ là lời chào tạm biệt của họ.
Sau khi Liverpool bị loại khỏi Champions League dưới tay Paris Saint-Germain vào tuần trước, đội trưởng của Quỷ đỏ được biết đã nói chuyện với các quan chức hàng đầu của đội bóng Pháp là Chủ tịch Nasser El Khelaïfi và Giám đốc điều hành Luis Campos. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào được khởi xướng.
Mới nhất, theo Sky Sports France, Van Dijk thật sự đang cân nhắc động thái tiếp theo của mình, anh muốn “tận hưởng một cuộc phiêu lưu cuối cùng ở nước ngoài” trước khi treo giày. Ngôi sao 33 tuổi được cho là đã nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ đội bóng Al Hilal của Saudi Arabia, nhưng anh lại muốn đến MLS hơn vì là một “người hâm mộ” văn hóa Mỹ. Đến thi đấu tại MLS cũng đang là “trào lưu” kể từ sau khi Lionel Messi và nhiều cựu sao của Barcelona gia nhập trong 2 năm qua. Ngoài ra, một ngôi sao khác đang chơi bóng tại Anh là Kevin De Bruyne của Man.City sắp trở thành cầu thủ tự do và hy vọng sẽ chuyển đến MLS vào mùa hè này…
Cho đến nay, sự im lặng của Liverpool thật sự khó hiểu, vì đây là đang trong tình thế đội của HLV Arne Slot có thể mất nguyên một hàng phòng ngự chủ chốt. Ngoài Van Dijk, Alexander-Arnold được đồn đoán sẽ nhận lời đến Real Madrid, trong khi Ibrahima Konate đang là mục tiêu của một số ông lớn châu Âu, còn hậu vệ cánh 31 tuổi Andrew Robertson mới đây cũng thừa nhận tương lai là không rõ ràng.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu