V-League 2023: Căng thẳng ở 2 đầu bảng xếp hạng

Giai đoạn 1 của V-League 2023 đang đi đến thời điểm quyết định, thôi thúc các câu lạc bộ (CLB) tăng tốc, giành thứ hạng an toàn trước khi bước vào chặng đua phân định ngôi thứ ở giai đoạn 2. Lúc này, CLB Thanh Hóa là đội duy nhất vào nhóm tranh ngôi vô địch.
CLB Thanh Hóa đang có mùa giải thăng hoa. Ảnh: P.MINH
CLB Thanh Hóa đang có mùa giải thăng hoa. Ảnh: P.MINH

Ấn tượng đội bóng xứ Thanh

Khép lại mùa giải 2023, sân chơi V-League sẽ chính thức “hòa mạng” với bóng đá thế giới khi thi đấu kéo dài từ năm nay qua năm sau. Tức là, theo dự kiến của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), V-League 2024 sẽ khởi tranh vào cuối năm 2023 và kết thúc vào khoảng tháng 4-2024.

Còn hiện tại, giải vẫn đấu theo thể thức cũ, có nghĩa là sau giai đoạn 1, sẽ hình thành 2 nhóm: Nhóm A gồm các CLB lọt vào tốp 8 tranh chấp ngôi vô địch, nhóm B với 6 CLB tranh các suất trụ hạng. Đấy là lý do bắt buộc các đội bóng phải nỗ lực để chen chân vào nhóm dẫn đầu, thay vì hồi hộp khi rớt xuống nhóm dưới.

Ở khu vực đầu bảng, bên cạnh sự thăng hoa của CLB Thanh Hóa, đội đã tiến đến rất gần ngôi vô địch giai đoạn 1, các đại diện của bóng đá thủ đô đều đang nằm trong tốp 8 đội đầu bảng. Thuận lợi nhất là CAHN (18 điểm), bám theo sau là CLB Hà Nội (16 điểm) và Viettel (14 điểm). Đây cũng là 3 ứng cử viên được giới chuyên môn nhận định sẽ tranh chấp danh hiệu vô địch chung cuộc. Thanh Hóa nổi lên như một “thế lực” mới, càng thi đấu càng hay và khát vọng lên ngôi lần đầu tiên kể từ khi tham gia cuộc đua ở V-League đối với họ đang lớn hơn bao giờ hết. Nhưng nên nhớ, dù nhà đương kim vô địch là CLB Hà Nội sụt giảm nhuệ khí ở mùa này do lực lượng thiếu hụt, họ vẫn được đánh giá là ẩn số đáng gờm.

Các CLB Bình Định, Nam Định (cùng 15 điểm), Hà Tĩnh (14 điểm) và HA.GL (13 điểm) đã có mặt trong tốp 8, nên bằng mọi giá sẽ tung hết nhân sự tốt nhất của mình vào sân trong từng trận để duy trì thứ hạng, dứt khoát không muốn bị đánh rớt xuống nhóm dưới.

Có thể hình dung ra được cuộc chạy đua của các CLB Hải Phòng (12 điểm), Khánh Hòa (11 điểm), SLNA (9 điểm), TPHCM (7 điểm), B.Bình Dương (6 điểm) và Đà Nẵng (5 điểm) đã và sẽ diễn ra rất gắt gao. Khoảng cách điểm số không quá lớn, nên màn so kè ở nhóm này khá căng thẳng. Trong đó, Hải Phòng và Khánh Hòa trông có vẻ ổn hơn và tràn đầy niềm tin trụ hạng thành công ở giai đoạn 2. Cuộc đua còn lại nhiều khả năng chỉ xoay quanh 4 cái tên: SLNA, TPHCM, Bình Dương và Đà Nẵng.

Ngăn chặn… vết dầu loang

Gây bất ngờ lớn nhất ở giai đoạn 1 phải tính đến CLB SLNA, đội bóng sở hữu lực lượng khá mạnh từ vạch xuất phát, nhưng sau đó chơi sa sút và bị nhóm đầu bỏ lại khá xa trên bảng tổng sắp. Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ vừa quyết định điều chỉnh cơ chế tiền thưởng thắng trận, không cào bằng mức thưởng cho các trận thắng mà sẽ thưởng tùy vào từng trận, dựa vào mức độ cống hiến của từng cầu thủ.

Không lâu sau khi nhận thông báo trên, SLNA đã… thua trắng Viettel 0-3 ở vòng đấu thứ 10, chính thức tự đẩy mình vào hành trình đầy chông gai ở phía trước. Điều này khiến các đội bám đuổi phía sau mừng thầm vì số lượng đội tranh suất trụ hạng ngày càng đông.

Đối diện nguy cơ rớt hạng lớn nhất lúc này chính là Đà Nẵng (xếp cuối bảng với vỏn vẹn 4 điểm), đội bóng vừa thanh lý hợp đồng với HLV Phan Thanh Hùng sau trận thua CLB TPHCM 1-5 và thay bằng HLV Phạm Minh Đức. Chiến lược trẻ hóa, sử dụng nguồn nội lực do mình đào tạo với chiến lược gia này đã thất bại. Qua 10 trận, Đà Nẵng chưa có được chiến thắng nào. Nếu không tìm được giải pháp chặn đứng “vết dầu loang” này, đội bóng sông Hàn sẽ trượt dài và khó mà gượng dậy. Các động thái thay lãnh đạo CLB (Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hòa đã rời vị trí), thay HLV trưởng về cơ bản vẫn chưa giúp được Đà Nẵng tìm ra được lối thoát an toàn.

Trong khi đó, hai đội bóng láng giềng TPHCM và Bình Dương vẫn trầy trật với hành trình của mình, đã xoay xở mọi cách nhưng chưa cải thiện được đáng kể tình hình. Bình Dương trông chờ nhà cầm quân mới cập bến là Lê Huỳnh Đức sẽ giúp họ thoát hiểm phút cuối; còn HLV Vũ Tiến Thành cùng học trò bừng lên niềm tin về ngày mai sau chiến thắng đậm 5-1 trước Đà Nẵng ở vòng 10.

Vòng 11 có 3 trận… “chung kết”

Không hẹn mà gặp, vòng 11 sẽ có 3 trận “chung kết”, thuộc hàng tâm điểm của vòng đấu mang tính quyết định này. Đầu tiên là cuộc so tài trên sân Thanh Hóa giữa Thanh Hóa (22 điểm) và CAHN (18 điểm). Thanh Hóa đang giữ kỷ lục ở mùa bóng năm nay khi 10 trận bất bại và đang hừng hực khí thế để lần đầu đăng quang. CAHN cũng không kém cạnh tham vọng trong mùa đầu thăng hạng với thực lực hùng hậu, nhưng có điều một số trận các cầu thủ trên sân cứ như… lạc nhịp, nên mất khá nhiều điểm số quan trọng.

Ở khu vực cuối bảng, Đà Nẵng (4 điểm) sẽ tiếp B.Bình Dương (5 điểm) và tại sân Vinh, chủ nhà SLNA (9 điểm) tiếp CLB TPHCM (7 điểm). Hiện tại, nhiều đội đã sẵn sàng lực lượng, nhất là ngoại binh, để thay thế vào giai đoạn giữa mùa, ngay sau vòng đấu này. Thế nên ở một số CLB, các HLV phải tính toán kỹ lực lượng bởi những cầu thủ chắc chắn thay thế sẽ không thể sử dụng bởi khó đòi hỏi họ toàn tâm. Vì thế, sự ổn định ở dàn nội lực trong lúc này sẽ đóng góp phần quan trọng.

THANH QUỐC

Tin cùng chuyên mục