Với 2 điểm trong tay cùng bất lợi nhiều thứ so với UAE và Jordan, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có con đường là phải giành chiến thắng ở trận này rồi chờ kết quả của cuộc đối đầu giữa Jordan và UAE. Ở tình thế không còn gì để mất này, hẳn nhiên HLV Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình tấn công mạnh nhất, nhằm tìm kiếm chiến thắng đậm trước đại diện của bóng đá Đông Á.
"Bộ tham mưu" của U23 Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG Vấn đề chính lúc này là hóa giải sự căng thẳng về tâm lý với các cầu thủ khi gần 1 nửa đội hình vốn lần đầu tham dự sân chơi lớn này, và hiện đang lâm vào tình thế dựa chân tường khi mà sau lưng là sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ ở quê nhà. Khác với trận gặp Jordan, khả năng ông Park sẽ trở lại sơ đồ 3-5-2 như trong trận gặp UAE với mục tiêu sớm ghi bàn để giải tỏa sức ép. Nhưng khu vực mà ông đang đau đầu nhất chính ở khu trung tuyến mà cặp tiền vệ phòng ngự là rất quan trọng.
Liệu Quang Hải sẽ trở lại với hình ảnh thủ lĩnh của mình? Đối thủ của chúng ta là Triều Tiên vốn đã sớm bị loại khi để thua cả 2 trận. Họ không hẳn là quá khó chơi qua lối đá chậm và không có tính bất ngờ ở các đợt tấn công. Lối chơi của Triều Tiên có những thời điểm bị rối rắm, không có sự tổ chức tốt ở hàng phòng ngự và yếu trong các tình huống cố định. Nhưng các chân sút của đội này vốn có tốc độ tốt, và cũng tương tự như các cầu thủ Việt Nam, họ đã gặp UAE và Jordan có hệ thống phòng ngự chặt chẽ dựa trên nền tảng thể lực và thể hình tốt.
Hai trận chưa ghi được bàn thắng nào là áp lực không nhỏ đối với Tiến Linh (ảnh) và Đức Chinh.