U.23 Iraq giành vé đến Olympic Rio: Chiến thắng thắp lên hy vọng

Chiến thắng của U.23 Iraq trước U.23 Qatar trong trận tranh hạng Ba giải vô địch U.23 châu Á, đồng thời giành luôn suất tham dự Olympic Rio, đã giúp người dân quốc gia này có được những phút giây hàn gắn giữa khói lửa đạn bom.

Chiến thắng của U.23 Iraq trước U.23 Qatar trong trận tranh hạng Ba giải vô địch U.23 châu Á, đồng thời giành luôn suất tham dự Olympic Rio, đã giúp người dân quốc gia này có được những phút giây hàn gắn giữa khói lửa đạn bom.

Người dân hân hoan đổ ra đường vào khuya hôm thứ Bảy gần nhất và pháo hoa được bắn suốt nhiều giờ liền. Rất đông người hâm mộ cũng đã đổ về sân bay Baghdad để đón chào “Những chú sư tử Lưỡng Hà” trở về sau khi giành suất đến Thế vận hội trên đất Brazil vào mùa Hè này.

Người hâm mộ Iraq chào đón tuyển U.23 chiến thắng trở về tại sân bay Baghdad

“Đây không chỉ là một chiến thắng thể thao thuần túy”, một viên chức năm nay 40 tuổi tên Hayder al-Sadi cho biết. “Ở Iraq, chính trị và khủng bố ảnh hưởng đến mọi thứ, và bóng đá là một lối thoát mang đến hy vọng cho người dân chúng tôi”.

Hiện Iraq đang ở vào năm thứ hai trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Dù quân đội đã chiếm lại được một số ít thành phố và thị trấn trong nhiều tháng qua, quốc gia này vẫn còn trong tình trạng bị chia rẽ sâu sắc về mặt sắc tộc.

Trong quá khứ, tuyển bóng đá quốc gia Iraq cũng đã nhiều lần giúp hàn gắn người Kurd, người Shiite và người Sunni, dù chỉ là trong quãng thời gian ngắn ngủi. “Thực sự, tôi cảm thấy rất phấn khích”, Amar Rasheed Hass, người xem trận đấu cuối tuần qua ở một quán café, cho biết. “Khi đội bóng giành chiến thắng, tôi đã ôm lấy một người không quen đến 3 lần dù không hề biết anh ta là ai”.

Một bầu không khí tương tự từng diễn ra vào năm 2007 khi đội tuyển quốc gia nước này bao gồm cầu thủ là người Kurd, người Shiite và người Sunni đăng quang Asia Cup. Chiến thắng đó đã được ngợi ca khắp nơi như một biểu tượng về sự đoàn kết quốc gia, nhưng trận thắng hôm thứ Bảy vừa rồi lại đánh dấu lần đầu tiên Iraq giành quyền tham dự Thế vận hội kể từ năm 2004.

“Sau 12 năm chờ đợi, cuối cùng chúng tôi đã có thể quay trở lại đấu trường Olympic với niềm tự hào”, HLV Abdul Ghani Shahad của tuyển U.23 Iraq phát biểu sau khi về tới Baghdad.

Các cầu thủ là những ngôi sao rất được hâm mộ nhưng không mấy ai trong số họ thoát khỏi những ảnh hưởng từ chiến tranh và bạo lực.

Ayman Hussein, người ghi bàn thắng quyết định trên đất Qatar, đã nhiều lần gặp những biến cố lớn trong suốt thập niên vừa qua. Năm 2003, cha anh thiệt mạng trong một chiếc xe bị khủng bố đánh bom. Mùa Hè năm 2014, IS đánh vào thành phố quê hương anh, bắt cóc đi người em trai của cầu thủ này.

“Tôi vẫn còn đang phải chống chọi với rất nhiều khó khăn nhưng đây cũng là động lực để tôi làm rạng danh gia đình và đất nước”, Hussein nói với đông đảo người hâm mộ chào đón anh ở sân bay.

Sama Kamal, thành viên một tổ chức từ thiện, khẳng định rằng chiến thắng này mang lại niềm hy vọng lớn cho Iraq.

“Các cầu thủ đến từ mọi miền của đất nước, mọi thành phần xã hội và họ đã gắn kết cùng nhau để chiến thắng. Tôi nghĩ điều này là một bài học về sự chung sống trong khác biệt”, Kamal nói.

VŨ ĐỨC

Tin cùng chuyên mục