Tuyệt vời khán giả ĐBSCL

Cách đây 2 năm, sân Cần Thơ từng trở thành ngày hội bóng đá khi chào đón lứa cầu thủ thuộc “lò” Học viện bóng đá HA.GL về tham dự giải U.21 quốc tế. Những ngày mà có thầy trò ông Graechen thi đấu thì sân có sức chứa 50.000 khán giả này không còn một chỗ trống.

Cách đây 2 năm, sân Cần Thơ từng trở thành ngày hội bóng đá khi chào đón lứa cầu thủ thuộc “lò” Học viện bóng đá HA.GL về tham dự giải U.21 quốc tế. Những ngày mà có thầy trò ông Graechen thi đấu thì sân có sức chứa 50.000 khán giả này không còn một chỗ trống.

Hôm qua, thêm một lần nữa Cần Thơ vào “hội bóng đá” khi chào đón đội tuyển Việt Nam về thi đấu. Lần sau cùng sân này đón đội tuyển Việt Nam phải nói đến năm... 1984, tại Giải bóng đá Quân đội các nước XHCN. Lường trước sự quá tải của sân bóng khi mà không chỉ khán giả Cần Thơ mà kể cả từ Vĩnh Long, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp... cũng rộn ràng bởi “đẳng cấp” của đội chủ nhà lần này khác hẳn, đội tuyển quốc gia chứ không phải là U.21.

Tuyệt vời khán giả ĐBSCL ảnh 1

Fan bóng đá ở ĐBSCL cuồng nhiệt chẳng kém bất kỳ nơi đâu. Ảnh: Nguyễn Nhân

Ban tổ chức sân đã huy động tối đa lực lượng bảo vệ trận đấu cũng như phân bổ bán vé nhiều đợt, đến buổi trưa trước ngày thi đấu vẫn còn tung tiếp vé của khán đài A nhằm đưa vé đến tận tay khán giả, đối phó với tình trạng chợ đen... Sự quan tâm của khán giả với đội tuyển không chỉ ở trên sân mà ngay tại trước khách sạn luôn có đông người hâm mộ đứng chờ, hễ có cầu thủ xuất hiện là xin chữ ký, chụp hình lưu niệm. Hay tại các quán nước, các cầu thủ cũng luôn được sự quan tâm của người hâm mộ.

“Tôi thật sự không biết nói điều gì hơn ngoài hai chữ tuyệt vời”, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thốt lên sau buổi họp báo, “Khán giả đông, cuồng nhiệt đã làm cho các cẩu thủ trên sân hưng phấn hơn và họ đã dốc hết lực để thi đấu nhằm đáp lại sự quan tâm, cổ vũ của khán giả”.

Điều đáng khen là người hâm mộ bóng đá ở ĐBSCL cuồng nhiệt chẳng kém bất kỳ nơi đâu, nhưng ý thức cổ vũ rất đáng khen và đã góp phần giúp BTC giải đỡ nhọc công ở việc bảo vệ trận đấu. Không có tình trạng ném “vật lạ” xuống sân, hay đốt pháo sáng cho dù vào cuối trận cũng xảy ra tình huống “bẻ còi” của trọng tài về tình huống cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m nhưng sau đó thay quyết định.

Điểm 10 cho khán giả Cần Thơ, và hy vọng sẽ có thêm nhiều trận đấu hấp dẫn như vậy để hâm nóng bóng đá khu vực ĐBSCL vốn “nguội lạnh” trong thời qua qua từ sự lận đận của các CLB khu vực này.

Quốc Cường

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Các cầu thủ quê Quảng Nam tranh tài rất quyết liệt

Giải bóng đá đồng hương Quảng Nam 2023 - Cúp ROC Helmet: Có 48 bàn thắng được ghi trong 2 ngày đầu khai mạc!

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, thứ Bảy 25-3 và Chủ nhật 26-3, Giải bóng đá đồng hương Quảng Nam 2023 - tranh Cúp ROC Helmet đã khai mạc cực kỳ sôi động tại Sân bóng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình - TPHCM). 10 đội bóng của những người con Quảng Nam xa quê, hiện đang sống - sinh hoạt và làm việc tại TPHCM cùng nhau tranh tài quyết liệt mang lại bữa “đại tiệc bàn thắng ngoạn mục”.

Bảng xếp hạng trong nước

Xếp hạng bảng B sau lượt 2 VCK U20 châu Á 2023

Đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 6 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Qatar. Trong khi đó, Australia bất ngờ thắng Iran 1-0 đã làm cho cục diện của bảng B trở nên hấp dẫn khi hai đội này có cùng 3 điểm và vẫn còn hy vọng tranh vào Tứ kết.