
Hôm nay (19-6), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ hội quân ở Khách sạn Đệ Nhất chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Mozambique. Cho dù tuyển Việt Nam vừa có 2 trận giao hữu gặp Trung Quốc, Hongkong, nhưng cuộc đụng độ đối thủ đến từ lục địa đen trên sân Thống Nhất mới thật sự là màn “ra mắt” của thầy trò Phan Thanh Hùng.
Bí ẩn châu Phi
HLV Phan Thanh Hùng đúng là… cascadeur của VFF, vì vậy, chẳng hề có sự cầu kỳ, tính toán đối thủ trong ngày “ra mắt”. Năm ngoái, sau khi ký hợp đồng với HLV Falko Goetz, VFF đã bấm đốt và chọn lựa kỹ lưỡng ngày ra mắt của ông thầy người Đức. “Chuyền” Saudi Arabia cho HLV Phan Thanh Hùng, Falko Goetz được VFF khéo léo bố trí gặp Macau để lấy hên. Đối thủ yếu, không tương xứng đẳng cấp nên tuyển Việt Nam dễ dàng quật ngã, giúp Falko Goetz có ngày trình diện CĐV Việt Nam trong thế cờ bay phần phật.
Ông Hùng chưa danh chính ngôn thuận ở ghế thuyền trưởng, cho nên, cứ sắp xếp được đối thủ là HLV họ Phan như đạn rời khỏi nòng súng. Hình ảnh ấy ít nhiều giống như tuyển Việt Nam dưới triều đại H.Calisto, vì ông thầy người Bồ ra mắt, cũng không hề có trống dong, cờ mở và bấm “đốt” kỹ lưỡng như người kế vị đến từ nước Đức. Khác ở chỗ, ông Calisto tiền hung, hậu kiết chứ không phải màn chạy đà đẹp mượt mà rồi ôm sự thất vọng.
Trên thực tế, Mozambique là một bí ẩn to tướng đối với đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng. Cách biệt 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giữa tuyển Việt Nam và Mozambique chỉ là thước đo mong manh. Có lẽ Mozambique tạo ra ấn tượng lớn nhất đối với bóng đá Việt Nam là nhờ quốc gia châu Phi này chính là quê hương của huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Eusebio hay cựu HLV trưởng đội bóng bã trầu Carlos Queiroz. Tất cả chỉ có vậy, vì sau khi sản sinh ra Eusebio, Mozambique chẳng có thêm cầu thủ nào đáng kể và đội bóng này cũng không hề gây được danh tiếng trong làng bóng của lục địa đen.
Học cách kiên nhẫn
VFF không chăm chút cho màn ra mắt trước CĐV nhà của HLV Phan Thanh Hùng, nhưng HLV họ Phan sẽ đánh mất nhiều thứ, một khi tuyển Việt Nam chơi không ra gì trong trận đấu ở sân Thống Nhất. Kiểm nghiệm để ông Hùng “cá chép hóa rồng”, danh chính ngôn thuận thành HLV trưởng tuyển Việt Nam là chuyện được ngầm hiểu và dõi theo. Nhưng quan trọng, tuyển Việt Nam phải đánh thức được lòng tin của CĐV Việt Nam, trước khi nghĩ đến những chặng đường xa và dài hơi phía trước.
Ở Thống Nhất, màn ra mắt trước CĐV nhà của thầy trò Phan Thanh Hùng cần tỉ số hay cách chơi? Hai trận gặp Trung Quốc, Hongkong, tuyển Việt Nam nếm trải đủ cảm giác thắng- thua. Nhưng HLV Phan Thanh Hùng cho rằng, cái được của tuyển Việt Nam không đơn thuần nằm ở tỉ số. Cái cách mà tuyển Việt Nam dám chơi không tự ti trước Trung Quốc, hoặc nỗ lực vượt khó để lật ngược thế cờ trước Hongkong giá trị gấp vạn những gì thể hiện trên bảng tỷ số. Bởi đơn giản, tuyển Việt Nam mới đang trong tình cảnh vừa đi, vừa mở đường.
Cái khó là không phải ai cũng dành sự kiên nhẫn cho thầy trò Phan Thanh Hùng. Ông Hùng nặng trĩu giữa toan tính, lấy điểm với VFF và Tổng cục TDTT bằng thành tích hay lại là một tỷ số khó tiêu hóa, nhưng lại là bài học quý cho tương lai? Điều ấy làm cho màn ra mắt của thầy trò Phan Thanh Hùng trên sân nhà thêm những lắt léo, khó lường, mà không dễ nhận được cái nhìn cảm thông.
Với HLV Calisto, tuyển Việt Nam “ra mắt” bằng chuỗi hơn 10 trận chỉ biết thua và hòa, nhưng rốt cục lại có chiếc cúp vô địch để đời. Với Falko Goetz, tuyển Việt Nam ra mắt với màn đại phá khung thành của Macau, song hạ màn là nỗi thất vọng lên đến tận cùng. Vậy thì đến triều đại Phan Thanh Hùng, con thuyền sẽ rẽ theo hướng nào?
Thanh Chi