HLV Miura tuyên bố không có gì phải ngán Malaysia, bất chấp việc tuyển Việt Nam làm khách ở sào huyệt của đối thủ. Một cách lên dây cót tinh thần hay ông thầy người Nhật đã giăng xong bẫy đưa đối thủ vào tròng?

Các tuyển thủ Việt Nam nỗ lực tập luyện trước trận bán kết. Ảnh: Hạnh Phúc
Thận trọng với… người nhà
48 giờ trước trận đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen mặt sân Shah Alam. Ông Miura rất kín đáo, đăng ký xin tập kín để bảo toàn mọi bí mật về tuyển Việt Nam. Vì thế, vừa chỉ dẫn học trò rèn miếng đòn chiến thuật, ông thầy người Nhật vừa đảo mắt, tránh để lọt phóng viên còn sót trên sân tập. Ngay cả “người nhà” là phóng viên Việt Nam cũng không được ưu tiên, dù khi còn tập luyện tại Mỹ Đình, ông Miura thường có sự đặc cách.
Thật ra sau vòng đấu bảng, ông Miura đã chọn được đội hình tối ưu cho tuyển Việt Nam. Vì vậy, bộ khung của tuyển Việt Nam chắc chắn ổn định, trừ vị trí chấn thương (Xuân Thành) hay thẻ phạt (Minh Tuấn). Hai vị trí khuyết này buộc ông Miura phải thay đổi, nhưng chọn ai là mảnh ghép ông thầy người Nhật vẫn giữ kín. Dù vậy, khả năng vị trí hậu vệ trái thuộc về Văn Biển, còn thế chỗ Minh Tuấn là sự cân nhắc giữa Thanh Trung và Tấn Tài. Thanh Trung có sức trẻ, nhưng Tấn Tài có được sự dày dạn kinh nghiệm, thủ quân tuyển Việt Nam đã thể hiện quyết tâm bằng việc… xuống tóc.
Những vị trí phải vá víu làm ông Miura nâng lên đặt xuống. Nhưng mấu chốt lúc này là cách tiếp cận với trận đấu. Giả sử ông thầy người Nhật muốn đôi công với người Mã như tuyên bố, con người của tuyển Việt Nam được sắp đặt kiểu khác. Còn đá để không thua, không loại trừ khả năng tuyển Việt Nam được phủ kín bằng… 5-6 trung vệ, nhằm bịt kín khung gỗ của Nguyên Mạnh.
Hay đòn rung cây?
Có một chuyện mà từ khi đặt chân sang đất Mã đến giờ, ông Miura luôn khẳng định chắc nịch: Không ngán Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết. Có thể xem là một đòn bẩy tinh thần mà ông Miura muốn khích lệ cho học trò. Mặt khác, nó cũng chẳng khác gì lời thách đấu, gửi đến đối thủ.
Vậy cái bẫy của tuyển Việt Nam đủ chắc để đưa Malaysia sập bẫy? Cách cầm quân của ông Miura thật khó lường. Đối thủ cũng dự cảm tới những điều khó lường có thể gặp phải khi đụng độ với tuyển Việt Nam. Hoặc ít nhiều, người Mã đã cảm thấy như ngồi trên đống lửa, sau khi nhìn thấy hình ảnh CĐV bản địa xếp hàng dài vài cây số chờ mua tấm vé vào sân Shah Alam. Nó vô hình là sức ép mà Malaysia đang nếm trải trong thời điểm này.
Ông Miura luôn thể hiện chất thép trong từng lời tuyên bố. Sự đanh thép đang làm cho đồng nghiệp Dollah Salleh buộc phải đưa ra những lời lẽ mềm mỏng, như cách vị HLV người Malaysia này cho rằng, Malaysia muốn thắng tuyển Việt Nam thì cần chơi với 200% phong độ. Hoặc những dè chừng về việc tuyển Việt Nam đá tấn công thật, thay vì phòng ngự tử thủ.
Bóp được đồng nghiệp phải e dè, ít ra lời thách đấu của Miura đã đánh chiếm được tiên cơ!
Người Mã hứa cấm chiếu tia laser Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, trong cuộc họp kỹ thuật trước trận đấu, chủ nhà Malaysia cam kết họ sẽ ngăn chặn tối đa CĐV chiếu tia laser, ném pháo trong trận đấu. Lời hứa này được đưa ra sau khi tuyển Việt Nam đặt vấn đề từng làm nhức nhối trong trận bán kết AFF Cup 2010. Ở giải đấu trên, thủ môn Tấn Trường đã bị CĐV Malaysia chơi xỏ. Được biết, trong trận đấu với Malaysia, tuyển Việt Nam tiếp tục mặc trang phục truyền thống màu đỏ. Đây cũng là lựa chọn do chính HLV Miura đưa ra, nhằm kích thích tinh thần các chiến binh Việt Nam. |
Gia Huy