Tuchel có thể làm nên phép màu Champions League trước khi rời Bayern?

Báo Anh vẫn gọi Thomas Tuchel là “Vịt què”, ám chỉ một điều may mắn trong một sự xui rủi khác, thường không đạt được điều mà tưởng là nằm trong khả năng, nhưng rồi lại tự dưng có thành công theo cách khác. Ông đã từng chống nạng để dẫn dắt PSG trong trận chung kết Champions League với Bayern Munich hồi 2020. Bị PSG sa thải dù là HLV có tỷ lệ thắng cao nhất lịch sử Ligue 1, ông đến với Chelsea khi đội bóng này đang khủng khoảng nhưng lại đưa họ đến chức vô địch Champions League năm 2021.

Tuchel có thể làm nên phép màu Champions League trước khi rời Bayern?

Thomas Tuchel hiện vẫn là một “vịt què” ở Bayern Munich. Còn ba tháng nữa còn trong hợp đồng nhưng đã được thông báo là sẽ không tái ký. Nhiều người cho rằng đây là quyết định “ngu ngốc” của Bayern Munich. Không hẳn vì Tuchel quá hay, mà là hành động đó để lại Bayern với một Tuchel bị sỉ nhục, suy yếu, một phiên bản tồi tệ hơn Tuchel mà họ có trước đây.

Thế rồi Bayern Munich lại vào tứ kết Champions League sau khi đánh bại Lazio chung cuộc 3-1. Câu hỏi đặt ra: Liệu Tuchel có khả năng giành danh hiệu một lần nữa và gửi nụ hôn tạm biệt khi ra đi không?

Trên thực tế, chiến thắng của Bayern trước Lazio, đội đứng thứ 9 ở Serie A và chỉ thắng 3 trong 9 trận gần nhất, bao gồm trận lượt đi với Bayern, là điều không nằm ngoài tầm tay của Bayern Munich ngay cả khi họ chẳng có HLV. Mức lương của cầu thủ Bayern cao gấp 3,5 lần Lazio. Khi Bayern cần một tiền đạo vào mùa hè, họ đã ký hợp đồng với Harry Kane từ Tottenham Hotspur với giá 108,6 triệu USD trong khi Lazio đã mua Taty Castellanos từ New York City (thông qua hợp đồng cho mượn ở Girona) với giá 15 triệu euro. Thắng Lazio không phải là một vinh quang.

Bayern cũng chẳng phải là đội mạnh nhất còn lại ở Champions League, vị trí đó thuộc về Manchester City. Thế nhưng, ở Champions League, khái niệm “mạnh nhất” đôi khi khá tương đối. Thể lực loại trực tiếp với chỉ 2 trận mỗi vòng có thể tạo ra những bất ngờ lớn. Hãy nghĩ lại thời điểm này năm ngoái, nếu Romelu Lukaku không có pha bỏ lỡ tồi tệ cũng như thủ thành Ederson không xuất sắc thì Inter Milan mới là đội lên ngôi chứ không phải Man City hùng mạnh.

126388387-gettyimages-1320706631-8175.jpg

Thế nên dù Tuchel vẫn đang là một kiểu HLV tạm quyền, dù Bayern Munich đang ở trong mùa giải không xuất sắc thì người ta vẫn hình dung đến hiện tượng De ja vu kỳ lạ, tức là một kịch bản như Chelsea mùa 2020-2021. Trước hết, Bayern Munich vẫn là một gã khổng lồ theo mọi nghĩa. Họ có tiền đạo trung tâm xuất sắc nhất giải đấu không phải là Erling Halland (Harry Kane). Họ có những cầu thủ, vào một ngày đẹp trời, có thể rê bóng qua cả bốn hậu vệ và thủ môn (Jamal Musiala, Leroy Sané ... Kingsley Coman). Họ có 8 cầu thủ đã từng giành chức vô địch trước đó hiện vẫn còn thi đấu, bao gồm Manuel Neuer, Joshua Kimmich -Cậu bé vàng và Thomas Muller -người hùng Bavaria cuối cùng.

Và chi tiết đáng giá nhất là họ gần như không thể vô địch Bundesliga khi đã kém Bayer Leverkusen 10 điểm. Họ không nhất thiết phải có lần vô địch thứ 12 liên tiếp, và Tuchel có thể chuyển toàn bộ sự tập trung vào Champions League. Điều đó có nghĩa là các cầu thủ được nghỉ ngơi, thử nghiệm các bài vở mới lạ và coi mọi trận đấu của Bundesliga như một buổi tập luyện cho vòng tiếp theo ở châu Âu.

Trước trận đấu với Lazio, không biết làm sao Tuchel lại bị gãy ngón tay, lại thêm một tín hiệu có hơi hướng “định mệnh”. Người ta nói rằng, tai nạn này xảy ra khi Tuchel đang “truyền lửa” cho các cầu thủ Bayern theo kiểu: “Các bạn có thể không thích tôi và tôi không đặc biệt quan tâm đến các bạn, nhưng hoặc là chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau hoặc chúng ta sẽ sụp đổ và chẳng có ai lợi lộc gì cả”.

Trong một hoàn cảnh không giống ai, “Vịt què” Tuchel có vẻ như sắp làm thêm một điều thần kỳ.

Tin cùng chuyên mục