Theo giới bình luận Anh quốc, Tottenham thua Liverpool 0-3 ngay tại sân nhà là do gặp đối thủ ấy thì lối chơi ấy không hợp. Tuy nhiên, họ cũng không nên từ bỏ nó.
Lối chơi ưa thích của tân HLV Mauricio Pochettino là đẩy cao đội hình tấn công, pressing liên tục và thu hồi bóng ngay ở tuyến trên càng nhanh càng tốt. gặp Queens Park Rangers trước đó một tuần, lối chơi ấy đã tạo ra thắng lợi 4-0 thật xuất sắc. Nhưng khi Tottenham đón tiếp đội hình chuyền bóng nhuần nhuyễn và di chuyển đầy mưu mẹo, họ đã bị xé vụn.
Và có lẽ họ bị như thế còn vì một chút lầm tưởng. Giống như toàn thể dư luận bóng đá Anh trong những ngày này, các cầu thủ phòng ngự Tottenham chắc đã quá chú tâm vào Mario Balotelli đồng thời bị hút quá nhiều vào sự phối hợp giữa đối thủ này với Daniel Sturridge. Cũng phải thôi, Balotelli nguy hiểm đến thế kia mà! Trên sân White Hart Lane, anh ta đã 3 lần đứng trước cơ hội tốt. Anh ta tích cực di chuyển, tích cực tham gia kết nối các vị trí tấn công của Liverpool và đã nhiều lần đưa cặp trung vệ Tottenham vào tình trạng chỉ còn 2 chống 2. Không dè chừng Balotelli và Sturridge thì dè chừng ai bây giờ!

Daniel Sturridge (phải, Liverpool) trong một lần vượt qua Jan Vertonghen (Tottenham).
Tuy nhiên, như thực tế thi đấu đã cho thấy, Balotelli và Sturridge chủ yếu làm công việc dàn dựng thay vì kết thúc. Mối nguy cơ thực sự đến từ một chỗ khác, một khung cảnh khác. Đó là lúc cặp hậu vệ cánh Tottenham dâng cao, tiền vệ trụ Capoue của Tottenham thiếu cảnh giác và tức khắc có một tiền vệ tấn công Liverpool băng nhanh lên, qua mặt 2 đồng đội Balotelli-Sturridge và thoát qua cả hàng hậu vệ đội chủ nhà.
Cầu thủ Liverpool đầu tiên ra đòn như vậy là Jordan Henderson. Một cú đột phá đúng lúc đúng chỗ đã giúp Henderson vượt qua gần như toàn bộ hàng thủ Tottenham, tạo ra bàn mở tỷ số Raheem Sterling ở những phút đầu trận. Sterling cũng chính là người đã vò xé hàng thủ Tottenham nhiều nhất - do đặc thù vị trí thi đấu của anh ta. Trên hàng tiền vệ dàn theo hình thoi của Liverpool, HLV Rodgers đã xếp Sterling vào chỗ cao nhất. Từ khu vực ấy, Sterling chỉ việc chờ Balotelli và Sturridge kéo hậu vệ Tottenham ra khỏi vị trí là băng lên. Chỉ vì dứt điểm kém nên Sterling mới không hoàn tất được một màn đi bóng độc diễn thần kỳ ở hiệp nhì.
Nhưng Sterling không làm được thì vẫn có Joe Allen làm được vậy! Không có kỹ thuật diệu kỳ như Sterling và cũng chẳng bùng nổ bằng Henderson, nhưng Allen vẫn đủ tốt chất để thoát qua Capoue (lại Capoue!) và tìm được quả phạt đền cho Gerrard ghi bàn 2-0 ở phút 49. Đến bàn thắng thứ 3 ở phút 60 thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Nó diễn ra không theo nguyên lý của 2 bàn trước đó - Alberto Moreno ghi bàn bằng một pha đi bóng solo - nhưng vẫn một lần nữa cho thấy hàng thủ Tottenham bất lực như thế nào khi đối phó những pha xuất kích từ xa của đối phương.
Đó cũng chính là thời điểm mà như báo chí đã bình luận, Tottenham bị lôi tuột xuống thực tại phũ phàng. Sự khởi đầu đầy ấn tượng của thầy trò HLV Pochettino không còn nữa. Những hy vọng chớm nở về mùa mùa bóng thành công vượt bực cũng đã sứt mẻ khá nhiều. Nhưng cũng đừng vì thế mà từ bỏ lối chơi đã chọn. Theo giới bình luận ở Anh, có 2 lý do để giới mộ điệu tiếp tục gửi gắm niềm tin vào lối chơi của Pochettino. Thứ nhất, với thời gian thì hệ thống mới sẽ hoàn thiện hơn. Thứ hai, đâu phải đối thủ nào cũng có trình độ như Liverpool để mà khai thác những khiếm khuyết trong hệ thống ấy. Số đối thủ độc hiểm như vậy đếm chỉ trên đầu ngón tay mà thôi...
Hưng Nguyên (tổng hợp)