Trường Sơn là động lực giúp Thảo Nguyên thành công

Đó là lời chia sẻ mộc mạc nhưng rất chân tình của nữ kỳ thủ Thảo Nguyên sau khi lên ngôi vô địch tại giải Cờ vua HD Bank năm 2016. Ngay sau thành công, cô đã dành cho SGGP Thể Thao cuộc trao đổi ngắn nhưng rất cởi mở:

Đó là lời chia sẻ mộc mạc nhưng rất chân tình của nữ kỳ thủ Thảo Nguyên sau khi lên ngôi vô địch tại giải Cờ vua HD Bank năm 2016. Ngay sau thành công, cô đã dành cho SGGP Thể Thao cuộc trao đổi ngắn nhưng rất cởi mở:

Trường Sơn là động lực giúp Thảo Nguyên thành công ảnh 1
Trường Sơn là động lực giúp Thảo Nguyên thành công ảnh 2

Bộ đôi Đại kiện tướng Thảo Nguyên – Trường Sơn luôn đồng hành ở những sân chơi đỉnh cao. Ảnh: T.L

° Chị có nghĩ đường đến ngôi vô địch năm nay đầy gian nan?

- Chức vô địch của tôi năm nay có chút may mắn vì thật ra tôi đồng điểm với kỳ thủ hạng Nhì, nhưng thắng chung cuộc nhờ hơn về hệ số. Khó khăn thì đương nhiên rồi vì đây là giải đấu mở, nam và nữ đấu chung và giành thứ hạng cao phụ thuộc vào phong độ của cá nhân trong suốt cuộc hành trình. Chiến thắng của tôi có công sức đóng góp rất lớn của chồng mình – Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Anh ấy luôn bên cạnh và hỗ trợ tôi, chia sẻ kinh nghiệm thi đấu và đấu tập với nhau để giúp nước cờ của tôi ngày càng mạnh hơn.

° Theo chị, khách mời của giải HDBank năm nay mạnh hay vừa tầm?

- Nói chung là vừa tầm, dù ở nội dung nữ cũng có kỳ thủ nước ngoài đạt hệ số Elo cao hơn tôi. Nhưng có điều thuận lợi là ưu thế trong việc bốc thăm, chẳng hạn hệ số Elo cao sẽ đụng kỳ thủ có hệ số Elo thấp hơn ở vòng đấu loại, nên tôi có thể tính toán kỹ lưỡng cho cuộc tranh tài.

° Thảo Nguyên và Trường Sơn có gặp áp lực lắm hay không khi thiếu vắng đồng đội Lê Quang Liêm?

- Vắng Quang Liêm quả là điều bất lợi cho chủ nhà Việt Nam. Mọi năm, Quang Liêm, Trường Sơn cùng thi đấu và hỗ trợ cho nhau rất tốt để đạt thành quả cao hơn. Còn năm nay, chỉ có mình Trường Sơn tham dự nên việc khó khăn ở nội dung nam tăng lên gấp bội vì thiếu sự hỗ trợ.

° Vậy chất lượng giải đấu năm nay so với mọi năm ra sao?

- Rõ ràng, giải đấu năm nay nhiều thử thách hơn vì chia làm 2 bảng Master và Challenger. Đó là cái hay vì Master thu hút nhiều kỳ thủ có hệ số Elo cao đăng ký thi đấu. Nhưng ngược lại, đường đến ngôi vô địch cũng đầy cam go, ai đạt phong độ ổn định thì mới có được chiến thắng sau cùng khi các kỳ thủ có trình độ gần như ngang nhau, mất tập trung là bại trận ngay.

° Thảo Nguyên, đánh giá chút về đội tuyển nữ Việt Nam tại giải cũng như các kỳ thủ trẻ?

- Đội tuyển nữ Việt Nam tại giải lần này thi đấu không tốt lắm. Bản thân tôi cũng vậy, nhiều ván có thể thắng nhưng lại để vuột khỏi tầm tay. Trong khi đó, 2 kỳ thủ trẻ Anh Khôi và Tuấn Minh đấu rất là tốt. Điều quan trọng là các kỳ thủ trẻ thường xuyên thi đấu cọ xát mới tích lũy được kinh nghiệm, làm quen dần với áp lực, trưởng thành về tâm lý  từ những giải đấu lớn như vậy.

° Chị có thể đưa ra dự đoán về tương lai của làng cờ Việt Nam trong tương lai?

- Hiện tại có kỳ thủ nhí Nguyễn Lê Cẩm Hiền (9 tuổi) là con của chị Lê Phương Liên và anh Nguyễn Anh Dũng - những kỳ thủ có tiếng của làng cờ Việt Nam – là giàu triển vọng. Tuy nhiên, Hiền cần được chăm chút nhiều hơn vì nuôi dưỡng tài năng cần có thời gian dài và đầu tư phải đồng bộ. Vừa học tập, vừa phải có điều kiện thi đấu cọ xát thường xuyên mới phát triển. Đối với các kỳ thủ trẻ ở nước ngoài khi được phát hiện tài năng, lập tức được mời HLV giỏi để dạy và cho thi đấu nhiều thì sức cờ mới thăng tiến.

° Thảo Nguyên có thể bật mí đôi chút về cuộc sống gia đình nhỏ của mình?

- Tôi và anh Trường Sơn từng đi tập và thi đấu cùng nhau ở các giải và tuy mỗi người ở một phòng nhưng thường xuyên qua lại trò chuyện, bàn về cờ nên cuộc sống chung sau khi kết hôn cũng không quá khó khăn. Nhờ sự động viên của Trường Sơn, tôi tiến bộ khá nhanh trong từng nước cờ và giành chiến thắng tại giải HDBank năm nay là một minh chứng.

° Ở góc độ chuyên môn, sức cờ của chị so với "ý trung nhân" Nguyễn Ngọc Trường Sơn ra sao?

- Trường Sơn có thể coi là “đối thủ” của tôi (cười) và phần nào đó giống như 1 HLV của tôi. Từ khi lên tập huấn ĐTQG rồi yêu Trường Sơn, tôi đã có riêng một đối thủ thực sự để tập luyện ở đẳng cấp quốc tế. Thật ra, về thâm niên tập huấn, thi đấu quốc tế, tôi xuất phát sau Sơn tới cả chục năm. Chính vì thế, tôi đã học hỏi được từ "đối thủ - thầy riêng" này rất nhiều. Ngược lại, tôi nghĩ mình cũng có những sự hỗ trợ trở lại nhất định với Sơn. Riêng ở nghiệp cờ, chúng tôi đều quyết liệt và rõ ràng lắm, xác định cái gì cũng phải đi tới cùng. Mọi người có thể thấy, Thảo Nguyên và Trường Sơn đều đã vài lần chạm trán trực tiếp tại các giải đấu không phân biệt nam nữ và Sơn từng mất chức vô địch vì để tôi cầm hòa.

° Xin cảm ơn Thảo Nguyên về cuộc trao đổi này.


Dũng Phương - Minh Kiệt

Tin cùng chuyên mục