Trắng tay trên sân Quy Nhơn, HA.GL rơi vào nhóm tranh trụ hạng

Không thể gây bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn ở vòng 13 V-League 2023 vào ngày 2-7, HA.GL đã rơi vào nhóm tranh trụ hạng sau khi để thua với tỷ số 1-2 trước Topenland Bình Định.
Topenland Bình Định khép lại giai đoạn 1 với vị trí thứ 6
Topenland Bình Định khép lại giai đoạn 1 với vị trí thứ 6

Trong trận này, T.Bình Định đã không thể ra sân với hàng công mạnh nhất do Jermie bị chấn thương, nhưng sự tỏa sáng của Rafaelson đã giúp nhiều cho đội bóng đất Võ trong trận quyết định này. Ở phần sân đối diện, HA.GL cũng có sự điều chỉnh ở khu trung tuyến khi tiền vệ tổ chức Tuấn Anh không thể ra sân bởi chấn thương.

Sự vắng mặt của Tuấn Anh đã gây nhiều khó khăn cho đội khách trong cuộc tranh chấp khu trung vực giữa sân với T.Bình Định vốn tập trung một loạt cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Thanh Thịnh, Văn Triền. Thất thế ở cuộc đấu giữa sân nên không bất ngờ khi HA.GL trải qua hiệp đầu đầy khó khăn khi các tuyến đã bị đội chủ nhà chia cắt và không tạo được cơ hội nào đáng kể.

Ở phía đội chủ nhà, dù có đến 2 “cửa” để vào Tốp 8, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng khá thận trọng khi chủ động lối đá an toàn. Mãi đến khoảng giữa hiệp đầu. T.Bình Định dần mở lối chơi tấn công. Nhưng đến phút bù giờ của hiệp đầu, đội chủ sân Quy Nhơn mới phá vỡ thế trận cân bằng với bàn thắng của Rafaelson từ chấm phạt 11m.

Rafaelson tỏa sáng với cú đúp cho đội chủ nhà

Rafaelson tỏa sáng với cú đúp cho đội chủ nhà

Dẫn trước bàn thắng, sang hiệp hai đội chủ nhà thi đấu linh hoạt hơn. Dù vậy, họ vẫn tập trung chính vào “bài” phản công khi HA.GL vốn vào thế dựa chân tường phải đẩy cao đội hình tấn công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 76, đội T.Bình Định đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau nỗ lực cá nhân của Rafaelson.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn với HA.GL khi thua sút về con người, thế trận và còn bị dẫn cách biệt. Dù vậy, sai lầm trong xử lý bóng của thủ môn Văn Lâm vào cuối trận đã đem về bàn gỡ 1-2 cho đội khách. Thắng trận này, T.Bình Định đã ghi tên ở nhóm I với vị trí thứ 6, trong khi đó HA.GL phải đi tranh trụ hạng. Một kết quả khá buồn với HLV Kiatisak, nhưng nhìn hành trình xuyên suốt từ đầu mùa của HA.GL thì đây lại là kết quả hợp lý.

Tin cùng chuyên mục