Ở phút thứ 34 của trận đấu, một cú sút xa thần sầu của tiền vệ Cheik Tiote đã bay thẳng vào góc cao khung thành Man.City. Dù bị dẫn 0-1 từ rất sớm, Newcastle vẫn chơi rất tốt và nếu họ gỡ được 1-1 bằng một pha ghi bàn như của Tiote thì rõ ràng cũng xứng đáng mà thôi. Thế nhưng, bàn thắng ấy đã không được trọng tài Mike Jones công nhận với lý do đã có một cầu thủ khác của Newcastle (Yoan Gouffran) đứng ở tư thế việt vị và cản tầm nhìn thủ môn Man.City.
Quyết định này đã làm HLV Alan Pardew nổi tam bành. Đó cũng là lý do ông... chửi luôn HLV Pellegrini của Man.City bằng những lời tục tĩu khi bị khiêu khích. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Pardew nói: “Tôi thành thật xin lỗi. Trong lúc nóng nảy đôi co với nhau, tôi đã nói những lời không hay. Pellegrini đã nhận lời xin lỗi đó”.
Trọng tài từ chối bàn thắng của Tiote
Tuy nhiên, về bàn thắng không được công nhận của Tiote, nhà cầm quân Newcastle vẫn giữ nguyên lập trường: “Cheik Tiote đã ghi một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Trong tình huống đó, Yoan Gouffran chúng tôi không hề cản tầm nhìn thủ môn Joe Hart. Trọng tài Mike Jones đã sai lầm với một quyết định ảnh hưởng rất lớn đến cả trận đấu. Khi tôi trao đổi với Mike Jones, ông ta tưởng là Tiote sút chạm Gouffran trước khi bóng vào lưới, nhưng sự thật là không hề chạm. Quyết định của trọng tài đã tác động mạnh đến cầu thủ chúng tôi”.
Phía bên kia, Pellegrini tuyên bố trọng tài quyết định đúng trong tình huống Tiote sút bóng. Theo nhà cầm quân Man.City, trọng tài Mike Jones chỉ sai lầm với tình huống Yanga-Mbiwa đốn ngã và khiến tiền vệ này chấn thương nặng ở đầu gối Nasri. “Thay vì chỉ thẻ vàng, lẽ ra Yanga-Mbiwa phải bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. Tôi chẳng hiểu sao anh ta không bị truất quyền thi đấu”.
Với chiến thắng 2-0 trên sân Newcastle (Negredo ghi bàn thứ nhì ở những phút bù giờ), Pellegrini khẳng định đây là một kết quả rất quan trọng đối với cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Ông nói tiếp: “Những đối thủ lớn như Chelsea và Man.United cũng đều biết phải đá với Newcastle trên sân Newcastle khó như thế nào. Cầu thủ của họ rất mạnh khoẻ, quyết liệt”.
Khôi Minh
>> Thắng Newcastle 2 - 0, Man.City lên ngôi đầu
|