Tottenham thua thảm Brentford, Aston Villa cầm chân Liverpool

Tottenham kết thúc mùa giải thảm hại bằng trận sân nhà cuối mùa thua Brentford 1-3 khiến hy vọng dự cúp châu Âu thêm mờ nhạt. Trong lúc đó, Liverpool có lẽ phải hài lòng với suất dự Europa League sau trận hòa Aston Villa.
Lucas Moura đi bóng trước hậu vệ Brentford
Lucas Moura đi bóng trước hậu vệ Brentford

Trên sân nhà Tottenham Hotspur Stadium, đội bóng của Ryan Mason đã dẫn trước nhờ bàn thắng thứ 28 của Harry Kane ở mùa giải này, nhưng cú đúp của Bryan Mbeumo và pha lập công muộn của Yoane Wissa khiến họ tụt xuống vị trí thứ 7. Sự thất vọng đã tăng lên trong suốt những tuần cuối cùng của một mùa giải khó khăn đối với Tottenham và người hâm mộ đã treo biểu ngữ bên ngoài sân vận động chỉ tay đổ lỗi cho chủ sở hữu ENIC.

Một biểu ngữ đã thay đổi chữ "E" trong khẩu hiệu 'ENIC OUT' thành ký hiệu bảng Anh (£), trong khi một biểu ngữ khác có hình ảnh của một số HLV đã ra đi, bao gồm cả các nạn nhân của mùa giải này là Antonio Conte và Cristian Stellini, gọi họ là "vô tội" trong khi ENIC là được mô tả là "có tội". Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy, đã hứng chịu nhiều chỉ trích của những người ủng hộ và ông ấy đã phản ánh về một "mùa giải vô cùng khó khăn" trong ghi chú chương trình của mình cho trận đấu cuối cùng trên sân nhà của chiến dịch.

Aston Villa kết thúc chuỗi trận thắng của Liverpool

Chuỗi 7 trận toàn thắng của Liverpool đã kết thúc với trận hòa 1-1 trước Aston Villa, khiến hy vọng vào top 4 của họ hầu như chẳng còn khi Man United và Newcastle chỉ cần 1 điểm trong 2 trận cuối là đảm bảo suất dự Champions League.

Villa đã có một cơ hội tuyệt vời để vượt lên dẫn trước tại Anfield khi Ollie Watkins mang lại quả phạt đền sau khi bị Ibrahima Konate phạm lỗi trong khu cấm, nhưng tiền đạo này lại thực hiện quả 11m đi chệch khung thành.

Tuy nhiên, sai lầm của Watkins bị quên nhanh khi Aston Villa mở tỷ số chỉ 5 phút sau đó: Jacob Ramsey lẻn vào khu cấm, xuất hiện ở cột xa đệm bóng góc hẹp từ đường chuyền của Douglas Luiz, ghi bàn thắng thứ 6 trong mùa giải.

Liverpool nghĩ rằng họ đã san bằng tỷ số nhờ công của Cody Gakpo, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị sau khi xem lại VAR. Đội chủ nhà tiếp tục tấn công và có được bàn gỡ hòa khi Roberto Firmino, trong trận đấu cuối cùng của anh ấy tại Anfield, vào sân từ băng ghế dự bị để tung lưới đường chuyền của Mohamed Salah.

Liverpool đứng yên ở vị trí thứ 5 với 66 điểm trong khi Villa leo lên thứ bảy với 58 điểm, bằng điểm với Brighton & Hove Albion ở vị trí thứ 6.

Man United và Newcastle ‘bỏ túi’ suất dự Champions League

Man Utd đánh bại Bournemouth 1-0 tại Vitality Stadium vào thứ Bảy nhờ bàn thắng ở phút thứ 8 của Casemiro. Cầu thủ người Brazil đã thực hiện một cú sút xa tuyệt vời sau khi bóng rơi đến chân anh từ đường chuyền hỏng của Christian Eriksen.

Casemiro ghi bàn thắng vào lưới Bournemouth

Casemiro ghi bàn thắng vào lưới Bournemouth

Đội khách phải cảm ơn David De Gea vì đã duy trì thế dẫn trước khi anh ấy thực hiện một pha cứu thua quan trọng trong 10 phút cuối, một cú sút từ cự ly 6 thước của Kieffer Moore. Thủ thành người Tây Ban Nha hiện có 17 trận giữ sạch lưới trong mùa giải này và đã sớm giành được giải thưởng Găng tay vàng của Castrol.

Trận thắng đầu tiên sau 4 trận sân khách giúp Man Utd bỏ xa Liverpool 3 điểm. Một trận hòa trước Chelsea vào thứ Năm hoặc trên sân nhà trước Fulham vào ngày cuối cùng sẽ đảm bảo vị trí trong top 4 cho Quỷ đỏ.

Tương tự, Newcastle có thể giành một suất tham dự Champions League với một điểm trên sân nhà trước Leicester City vào thứ Hai hoặc trước Chelsea vào Chủ nhật tới.

Tin cùng chuyên mục