Tottenham - Chelsea 2-1: 90 phút kinh hoàng ở White Hart Lane

Tiền vệ Gareth Bale được xem là vị trí hay nhất trên sân, nhưng có lẽ chính Pavlyuchenko mới giữ vai trò quyết định. Nhờ anh, Defoe có quả phạt đền mở tỷ số. Từ pha phối hợp với anh, Bale ghi bàn thứ 2 cho Tottenham. Và cũng một phần do anh, Chelsea bị đuổi hậu vệ đội trưởng, không gỡ lại được nữa...
Tottenham - Chelsea 2-1: 90 phút kinh hoàng ở White Hart Lane

Tiền vệ Gareth Bale được xem là vị trí hay nhất trên sân, nhưng có lẽ chính Pavlyuchenko mới giữ vai trò quyết định. Nhờ anh, Defoe có quả phạt đền mở tỷ số. Từ pha phối hợp với anh, Bale ghi bàn thứ 2 cho Tottenham. Và cũng một phần do anh, Chelsea bị đuổi hậu vệ đội trưởng, không gỡ lại được nữa...

Chelsea đã thua như thế nào? 

Không, hãy nói rằng Tottenham đã thắng như thế nào mới đúng. Họ không hề hưởng sự sai sót hoặc sa sút nào của đối phương. Thực chất, Tottenham đã chủ động làm nên chiến thắng 2-1 này bằng lối chơi đầy tự tin của cả đội hình, bằng phong độ xuất sắc của tiền đạo Pavlyuchenko cũng như tiền vệ cánh Gareth Bale. Và họ thắng bằng 2 bàn trong hiệp đầu - gồm một bàn là quả 11m của Defoe và một là cú sút quyết đoán của Bale.

Pha phạm lỗi với Pavlyuchenko (áo trắng), dẫn tới chiếc thẻ vàng thứ nhất cho John Terry. Lúc ấy, Tottenham đã dẫn 2-0.

Pha phạm lỗi với Pavlyuchenko (áo trắng), dẫn tới chiếc thẻ vàng thứ nhất cho John Terry. Lúc ấy, Tottenham đã dẫn 2-0.

Pavlyuchenko không có tên trong danh sách làm bàn - đó là điều đáng tiếc duy nhất - nhưng vai trò quan trọng của anh thì rõ ràng không ai chối cãi được. Để khẳng định uy thế chủ nhà, anh có ngay một cú sút ở những phút đầu. Để mang lại quả phạt đền mở tỷ số ở phút thứ 15 cho Defoe, anh đã đưa bóng vào tay hậu vệ John Terry của Chelsea.

Để nâng tỷ số lên một ranh giới an toàn hơn, cũng chính Pavlyuchenko đã phối hợp giao-trả với Gareth Bale trước khi người đồng đội này rẽ vào trong Paolo Ferreira và đánh bại thủ môn Petr Cech bằng cú sút quyết đoán.

Vậy mà Pavlyuchenko đâu đã dừng lại ở đó. Từ giữa hiệp một trở đi, hàng tiền vệ Chelsea đã bắt đầu rối, họ phải thay Mikel bằng Ballack - có thể vì Mikel chấn thương, hoặc cũng có thể anh... đá dở. Vào hiệp 2, Chelsea đưa tiếp một tiền đạo (Anelka) và một hậu vệ cánh (Ivanovic) vào sân. Thế nhưng, Chelsea càng điều chỉnh thì hàng tấn công Tottenham với Pavlyuchenko trong đó càng tỏ rõ sự nguy hiểm, đến độ để ngăn cản anh thì Chelsea hầu như chỉ còn cách phạm lỗi mà thôi.

Một lần như thế đã khiến Terry bị phạt chiếc thẻ vàng thứ nhất ở phút 64. Nó đã khiến anh ta thành ra như ngu dại. Vậy là có tiếp chiếc thẻ vàng thứ nhì chỉ sau đó 4 phút, do phạm lỗi với Bale. Mất hậu vệ đội trưởng, Chelsea mất hẳn thế trận vào tay Tottenham. Họ chỉ gỡ lại được một bàn muộn màng nhờ công Lampard, nhưng nếu không nhờ một loạt pha cứu nguy của Cech thì thất bại của Chelsea đã không dừng lại ở kết quả 1-2.

Mất quá nhiều ưu thế 

Kết quả này đưa Tottenham trở lại vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, vượt qua Man.City. Đó cũng chính là một động lực rất lớn để Tottenham đánh bại Chelsea vậy!

Đáng nói hơn, nó đã một lần nữa mở rộng cục diện cuộc đua vô địch Premier League bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa ngôi đầu bảng của Chelsea và vị trí thứ nhì của Man.United chỉ còn đúng một điểm (77-76). Qua đó, nó đẩy giới mộ điệu bóng đá Anh vào tâm trạng hồi hộp tột cùng của hồi kết Premier League. Trong đó, hồi hộp nhất đương nhiên là các CĐV của Chelsea.

Defoe thực hiện thành công quả 11m mở tỷ số.

Defoe thực hiện thành công quả 11m mở tỷ số.

Hãy thử đặt mình vào cương vị của khán giả Chelsea mà xem. Không ít người trong số họ đã phải thảng thốt khi chứng kiến Chelsea chỉ cầm bóng được 43%, số cơ hội dứt điểm không bằng phân nửa Tottenham (9 so với 20), số lần được phạt góc chưa bằng một phần ba (4 - 13) nhưng số lần phạm lỗi lại gấp đôi (14 - 7). Đáng nói hơn, chỉ sau 90 phút như thế, đột nhiên ưu thế trong cuộc đua và triển vọng giành chức vô địch của Chelsea bị mất đi quá nhiều. Có thể nói không ngoa rằng ưu thế và triển vọng đó đã chuyển sang Man.United rất nhiều.

Trong 3 vòng đấu còn lại, thầy trò Ancelotti còn 2 trận sân nhà với Stoke và Wigan. Nhưng chen giữa 2 trận ấy sẽ là cuộc tử chiến với Liverpool tại Anfield. Một lịch trình như thế rõ ràng nặng nề hơn, chứa đựng nhiều rủi ro hơn hẳn so với Man.United (gặp Tottenham trên sân nhà, Sunderland sân khách rồi lại Stoke sân nhà). Đừng ngạc nhiên nếu ưu thế 1 điểm mong manh hiện nay của Chelsea bị mất đi ở một trong 3 vòng đấu còn lại ấy - nhất là tại Liverpool.

Nhất là khi trận thua Tottenham còn để lại những dư chấn rất có thể trở thành một cái gì đó tai ương. Bị truất quyền thi đấu, Terry đương nhiên vắng mặt ở lượt trận kế tiếp. Bị chấn thương vòm háng khi đang khởi động cho hiệp 2, tiền đạo Drogba vẫn cứ phải nhăn nhó ráng cho hết trận cầu vì HLV Ancelotti đã lỡ đăng ký hết quyền thay người, không xin đổi lại được nữa.

Chân sút số một của Chelsea có vắng mặt trong những thử thách kế tiếp hay không, áp lực với Chelsea có vì thế mà càng thêm nặng nề đến tột cùng hay không, ngay cả một người thích lạc quan như Ancelotti cũng chưa thể đưa ra câu trả lời mau chóng.

Hy vọng và hy vọng 

Trong những thời khắc này, niềm hy vọng trước nhất và lớn nhất của giới mộ điệu Chelsea chỉ còn là trận Man.United - Tottenham cuối tuần này. Đúng, họ hy vọng Tottenham vẫn sẽ chơi thật tốt, và tốt nhất là... thắng luôn Man.United như đã thắng Chelsea và thắng Arsenal vậy.

Theo môtíp đó, giới bình luận tại Anh quốc hôm qua cho rằng cái ngày thứ Bảy tươi đẹp ấy chưa hẳn là đáng mừng 100% với HLV Ferguson. Có lẽ nhà cầm quân gạo cội của Man.United đã về nhà với bao cảm xúc lẫn lộn. Thắng Man.City 1-0 trong 20 giây cuối cùng rồi lại chứng kiến Chelsea bị hạ gục, đương nhiên là mừng vui khôn xiết. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, Sir Alex khó tránh khỏi một chút lo lắng vì Tottenham. Đối thủ ấy đá hay thật sự và đang có phong độ cực tốt. Nếu tuần này họ mang lại cho ông một hy vọng lớn thì cũng có thể chính họ sẽ xóa niềm hy vọng ấy đi vào tuần sau, ai biết được?!

Hưng Nguyên

Hậu vệ John Terry bị truất quyền thi đấu ở phút 67, sẽ bị treo giò trận tới.

Hậu vệ John Terry bị truất quyền thi đấu ở phút 67, sẽ bị treo giò trận tới.

Tin cùng chuyên mục