Tốt nhưng vẫn chưa đủ

Đội tuyển Việt Nam sau trận hòa Indonesia 2-2

Cựu trợ lý HLV của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, các học trò của HLV Miura đã có một trận đấu mở màn AFF Cup 2014 “không thể tốt hơn”, nhưng nếu hàng phòng ngự vẫn mắc các sai lầm cơ bản thì rất khó để đội tuyển Việt Nam tiến sâu vào giải.

Đội tuyển Indonesia chỉ có 5 cú sút và chỉ có 3 đi đúng hướng nhưng 2 trong số đó đã thành bàn, đều là những món “quà tặng” hết sức bất ngờ từ những cầu thủ phòng ngự Việt Nam. Một pha bỏ bóng vô duyên, một cú bắt bóng mắc lỗi sơ đẳng của thủ môn nên chiến thắng tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay đã bị hàng phòng ngự của Việt Nam ném qua cửa sổ.

Tốt nhưng vẫn chưa đủ ảnh 1

Dù bị cầm hòa đáng tiếc, nhưng tuyển Việt Nam đang dần “lột xác” dưới thời HLV Toshiya Miura. Ảnh: QUANG THẮNG

Chắc chắn, với một hàng phòng ngự luôn ở thế bị động mỗi khi bị đối phương tấn công và có quá nhiều lỗi cá nhân như vậy, đội tuyển Việt Nam để lộ điểm yếu quá lớn, điều này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng vô địch AFF Cup 2014 mà chưa biết chúng ta sẽ khắc phục bằng cách nào. HLV Miura cũng thừa nhận điều đó: “Hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam đúng là có vấn đề trong 2 trận giao hữu trước, nên dù đã được tổ chức tốt trong trận đấu với Indonesia nhưng vẫn có những sai sót cá nhân. Nhưng theo tôi, đã là sai sót cá nhân thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải nên tôi không muốn trách bất cứ cầu thủ nào”.

Dù sao, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu mở màn rất tốt với một lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả. Khả năng tấn công biến hóa và một hàng tiền vệ biết cách làm chủ khu giữa sân. Nhưng trên hết, đó là tinh thần thi đấu mạnh mẽ, đầy khao khát. HLV Miura đã để lại một dấu ấn đậm nét trong cách sử dụng con người khi “cất” một loạt cựu binh, thay vào đó là những cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm trận mạc nhưng khao khát chơi bóng. Với lối đá thiên về tấn công, Việt Nam làm chủ mọi tình huống trên sân, ghi được 2 bàn thắng đẹp, ép sân toàn diện. Những chọn lựa của HLV Miura đều hợp lý và có thể nói, đây là trận đấu hay nhất về mặt chiến thuật của đội tuyển Việt Nam kể từ sau khi Calisto rời Việt Nam.

Quá đáng tiếc cho một chiến thắng bị đánh rơi và cũng quá đáng tiếc khi HLV Miura không còn đủ thời gian để thay đổi chất lượng phòng thủ trong một giải đấu mà chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến chức vô địch. Bản thân HLV Miura cũng nhìn nhận: “Tôi chưa bàn bạc với các cầu thủ về trận đấu tới nên xin lỗi không thể trả lời những gì liên quan đến trận đấu tiếp. Điều tôi muốn nhắn nhủ các cầu thủ là hãy hướng về phía trước. Trận đấu vừa qua đã kết thúc rồi. Tôi có những suy nghĩ thực tế, vì thế không quá lạc quan hay bi quan về cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam”.

ĐĂNG LINH

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Rắc rối cái tên của đối thủ của Man.City trong trận chung kết Champions League

Rắc rối cái tên của đối thủ của Man.City trong trận chung kết Champions League

Internazionale? Inter Milan? Hay chỉ đơn giản là Inter? Chắc cũng chẳng mấy ai thắc mắc về cái tên chính thức của đội bóng đến từ Serie A nếu như họ không vào đến trận chung kết châu Âu mùa này và đối đầu với một Man.City quá mạnh của Pep. Thế nên, theo trang tin ESPN thì tại sao nhân cơ hội này chúng ta không phân định rõ cái tên của đội bóng Italy bởi biết đâu, họ thắng Man xanh để đi vào lịch sử thì sao?!

Bóng đá trong nước

Các trọng tài V-League thực hành trên xe VAR

Sau khi đã trải qua các bước đào tạo lý thuyết và 2 đợt đào tạo tập trung tại phòng LAB (Laboratory), 18 Trọng tài, Trợ lý tham gia lớp đào Trọng tài VAR sẽ tiếp tục bước vào khóa đào tạo quan trọng kéo dài trong 11 ngày (từ ngày 8 đến 18-6-2023).

Bóng đá quốc tế