Tìm chỗ cho hy vọng

Ông hy vọng Balotelli sẽ trở thành một người hùng. Ông mong sao Dzeko chơi tốt hơn. Bởi vì ông không còn giải pháp nào khác.
Tìm chỗ cho hy vọng

Ông hy vọng Balotelli sẽ trở thành một người hùng. Ông mong sao Dzeko chơi tốt hơn. Bởi vì ông không còn giải pháp nào khác.

Bản tin của nhật báo Daily Telegraph (Anh) chiều hôm qua cho biết: Vẫn chưa có thông báo chính thức từ Man.City nhưng nguy cơ mất Carlos Tevez là gần như chắc chắn.

Dính chấn thương gân kheo trong trận thua 0-3 ở Liverpool đêm thứ Hai, tiền đạo số một của Man.City sẽ không kịp bình phục cho trận bán kết Cúp FA với Man.United vào thứ Bảy này. Để hy vọng vượt qua một đối thủ vừa khẳng định sức mạnh bằng chiếc vé bán kết Champions League, nhà cầm quân Roberto Mancini sẽ phải tìm giải pháp khác cho hàng tiền đạo.

Tìm chỗ cho hy vọng ảnh 1

Balotelli được thay vào rồi bị thay ra trong trận thua Liverpool 0-3

Giải pháp khác ở đây là một giải pháp... cũ: Mario Balotelli. Theo Telegraph, đương nhiên là khó ai tin tưởng Balotelli một cách tuyệt đối. Nào chấn thương, nào là hàng loạt vụ rắc rối ngoài lề sân cỏ, rồi phong độ thất thường. Mới đây nhất, Balotelli đã được đưa vào thay Tevez trên sân Anfield chỉ để rồi gây thất vọng đến mức cuối cùng lại phải thay ra.

Thế nhưng, cũng chính anh chàng ngổ ngáo, thất thường và không đáng tin cậy ấy đã ghi 10 bàn cho Man.City, cao nhất trong số các tiền đạo còn lại. Không tin cậy anh ta thì biết tin ai bây giờ. Trước ngưỡng cửa trận chung kết đầu tiên của City kể từ năm 1981, trước cơ hội tìm một chiếc cúp vô địch đầu tiên cho City sau 35 năm, Mancini “cảm thấy” rằng đã đến lúc Balotelli xác lập một dấu ấn tích cực.

Ông nói mà như... năn nỉ vậy: “Balotelli phải trách nhiệm hơn, cậu ấy biết điều đó. Chúng tôi còn 6 trận ở Premier League, cộng với trận bán kết Cúp FA và trận chung kết (chưa chi đã kể rồi!). Trong những trận đấu ấy, tôi hy vọng Balotelli có thể ghi những bàn thắng quan trọng. Cậu ấy có thể trở thành một người hùng. Thứ Bảy này, nếu Balotelli ra sân, cậu ấy có cơ hội thành công. Cậu ấy có khả năng ghi một bàn đưa City vào chung kết”. Được như vậy, coi như Balotelli đổi đời - Mancini nói thêm như vậy trước khi quay sang cái tên Edin Dzeko.

Phải, Dzeko cũng phải đóng góp nhiều hơn, nói theo cách của Mancini là “trách nhiệm hơn”. Đầu quân từ Wolfsburg với giá 27 triệu bảng Anh vào tháng 1, chân sút Bosnia này đã tỏ ra khá chật vật trong việc hòa nhập với môi trường bóng đá Anh. Dzeko mới chỉ ghi được cho City có 4 bàn, đều là ở các trận tranh cúp chứ chưa có bàn nào ở Premier League và cũng chưa một bàn nào vào lưới các đối thủ thực sự lớn.

“Chúng tôi cũng rất cần Dzeko chơi tốt”, Mancini nói tiếp, “Cậu ấy đang gặp khó khăn giống như Fernando Torres ở Chelsea. Là một tiền đạo rất tuyệt vời, nhưng khi đầu quân cho chúng tôi thì Dzeko phải bước vào một môi trường mới, đá cùng các đồng đội mới và dưới quyền một HLV mới với những phương pháp huấn luyện mới”.

Để anh ta chơi tốt, đóng góp hiệu quả trong trận chiến thứ Bảy này, Mancini sẽ hy vọng ở... cái duyên cũ nơi Dzeko. Khi còn thi đấu cho Wolfsburg, quả là Dzeko đã từng ghi 2 bàn vào lưới Man.United ở Champions League mùa trước...

Man.United đương nhiên là một đối thủ cực lớn, nhưng tiền vệ Gareth Barry lại cho rằng vậy hóa ra lại là hay. Theo Barry, trận bán kết Cúp FA sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để anh và đồng đội trỗi dậy sau thất bại nhục nhã 0-3 trên sân Liverpool.

“Trận thua ấy là trận đấu tệ hại nhất của chúng tôi ở mùa này”, anh nói, “Chúng tôi phải trỗi dậy mau chóng, và sự trỗi dậy ấy sẽ trở nên dễ dàng hơn bởi trước mắt Man.City là một trận cầu trọng đại - trận bán kết Cúp FA với Man.United trên sân Wembley. Những ai không tự xốc tinh thần, không sẵn sàng về tâm lý thì đừng nên tham gia trận đấu ấy”. Ý anh là tính chất quan trọng của trận gặp Man.United sẽ tự động thôi thúc tinh thần các cầu thủ City như một thứ bản năng vậy.

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Rắc rối cái tên của đối thủ của Man.City trong trận chung kết Champions League

Rắc rối cái tên của đối thủ của Man.City trong trận chung kết Champions League

Internazionale? Inter Milan? Hay chỉ đơn giản là Inter? Chắc cũng chẳng mấy ai thắc mắc về cái tên chính thức của đội bóng đến từ Serie A nếu như họ không vào đến trận chung kết châu Âu mùa này và đối đầu với một Man.City quá mạnh của Pep. Thế nên, theo trang tin ESPN thì tại sao nhân cơ hội này chúng ta không phân định rõ cái tên của đội bóng Italy bởi biết đâu, họ thắng Man xanh để đi vào lịch sử thì sao?!

Bóng đá quốc tế