
Man.City dường như đã sẵn sàng đến thủ đô Tây Ban Nha vào tuần tới với lợi thế dẫn trước một bàn, sau khi Erling Haaland hoàn tất cú đúp bàn thắng cá nhân từ chấm phạt đền ở phút thứ 80 để đưa đội dẫn 2-1. Nhưng đội chủ nhà đã để thủng lưới 2 lần chỉ trong 6 phút cuối tại Etihad, chứng kiến đội khách Real Madrid ra về với chiến thắng cực kỳ quan trọng.
Sau trận đấu, trung vệ John Stones thừa nhận rằng đó là một buổi tối đáng thất vọng đối với nhà vô địch Premier League, và tiết lộ thông điệp của HLV Guardiola. Anh chia sẻ trên Prime Video Sport: “Tôi không biết phải diễn tả thế nào ngay lập tức, nó quá thô thiển và thất vọng đối với tất cả mọi người. Chúng tôi đã chơi hết mình cho đến tận khuya và sau đó có 2 tình huống xảy ra, và rồi chúng tôi để thủng lưới 2 bàn. Thật thất vọng khi là một hậu vệ phải nhận kết quả như vậy. Đó là cảm giác tức giận và thất vọng. Chúng tôi cần phải nhìn nhận các trận đấu tốt hơn, chắc chắn là vậy!”.
“HLV vừa nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm trên sân, tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm như vậy”, Stones nói thêm. “Chúng tôi cần phải tiến lên khi những khoảnh khắc tồi tệ này xảy ra. Hôm nay chúng tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để đến Bernabeu với tỷ số dẫn trước 2-1. Không thể dừng lại được. Chúng tôi phải giữ thái độ tích cực, điều này hiện rất khó khăn. Như HLV đã nói, chúng tôi cần phải nhìn nhận lại bản thân và cần phải chịu trách nhiệm”.

Sau khi hết giờ, Guardiola được phát hiện có vết xước trên đầu. Đây là lần thứ 3 người ta phát hiện ra những vết xước tự gây ra trên khuôn mặt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha sau các trận đấu tại Champions League mùa giải này - lần đầu tiên là sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính với Feyenoord vào tháng 11. Ông ấy lại được nhìn thấy có vết xước trên đầu sau chiến thắng nghẹt thở Club Brugge vào tháng trước.
Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, Guardiola tuyên bố: “Chúng tôi đã đến vào phút cuối cùng với kết quả nhưng chúng tôi không thể giữ được nó. Đây không phải là lần đầu tiên, điều đó xảy ra nhiều lần... Nó thuộc về tất cả chúng tôi, không chỉ các cầu thủ. Tôi không ngại chấp nhận rằng nó không hiệu quả như trước đây. Đó là tất cả chúng tôi. Cầu thủ muốn làm tốt, cách họ chạy và cách họ làm, nhưng sự thật là chúng tôi không đủ ổn định trong những khoảnh khắc đó. Cuối cùng, hôm nay là như vậy và sau ngày mai, chúng tôi phải tiếp tục học hỏi…”.