Tuyển Anh thất bại ngay trên sân nhà dù dẫn trước Hà Lan 1-0 từ hiệp một và trận thua 1-2 được HLV Roy Hodgson cho rằng do bị trọng tài bắt ép và các học trò ông cũng thiếu sáng tạo.
Có vẻ như ông Roy Hodgson không muốn nhìn thẳng vào thực tế: tuyển Anh thua vì hàng thủ trước khi nói tới chuyện trọng tài Antonio Miguel Mateu Lahoz bắt ép trong cả hai bàn thua và các cầu thủ chơi thiếu sáng tạo.

Pha để bóng chạm tay của Rose
Ông đã thay đổi tới 8 vị trí ở đội hình xuất phát so với trận thắng ngược Đức 3-2. Ông muốn các học trò được ra sân để kiểm tra năng lực trước khi chốt danh sách vào ngày 12-5 tới. Đội hình quá nhiều sự thay đổi như thế thì sự ăn ý đã là không dễ chứ đừng nói tới sáng tạo. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của Jamie Vardy thực sự đáng khen. Nó thể hiện sự tự tin, đoàn kết trong “Tam sư” khi dám bật bóng cho nhau trong vòng cấm đối thủ. Lallana đẩy cho Walker và Walker căng ngang để Vardy ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp cho đội tuyển. Bàn thắng của Vardy đánh dấu con số 100 bàn của đội tuyển Anh dưới thời Roy Hodgson. Con số thống kê cho thấy vì sao ông Hodgson bảo vệ tiền đạo Wayne Rooney. Trung phong đội trưởng chiếm gần ¼ số bàn thắng nói trên, chính xác là 23 bàn.
Trọng tài Lahoz bắt ép? Nhiều người nghĩ rằng ông Hodgson đang tìm cớ đổ lỗi. Rõ ràng Danny Rose không cố ý nhưng bóng đã chạm tay anh quá rõ ràng và cánh tay phải của Rose dang quá rộng so với thân người. Trọng tài người Tây Ban Nha không thể không chỉ tay vào chấm 11m. Đây là quả penalty đầu tiên mà “Tam sư” phải chịu kể từ 26-3-2008. Đó là trận thứ hai của cựu HLV Fabio Capello khi Franck Ribery đá thành công giúp Pháp thắng 1-0. Lúc đó, những học trò bây giờ của ông Hodgson như John Stones chỉ mới 13 tuổi và Dele Ali chỉ mới 11 tuổi. Ở bàn thua thứ hai cũng vậy, trung vệ lão luyện Jagielka thất thế trong pha tranh chấp với Janssen chứ không hề bị phạm lỗi. Ở trận đấu này, thủ môn Foster chơi rất hay với nhiều pha cứu thua được chấm 6,5 điểm. Trọng tài Lahoz cũng được chấm 6,5 điểm nên có thể hiểu ông Hodgson chỉ muốn đổ lỗi cho trọng tài.
Thực tế hàng thủ của HLV Hodgson đang có vấn đề. Hai bàn thua do lỗi của 3 hậu vệ: Stones trượt chân trong tình huống không chịu nhiều sức ép từ tiền đạo đối phương để dẫn tới tình huống bóng đập tay Rose. Kinh nghiệm dày dạn Premier League như Jagielka vẫn bị té ngã trong vòng cấm. So với trận thắng Đức, ông Hodgson giữ lại trung vệ Smalling làm thủ lĩnh hàng thủ và Rose tiếp tục chơi trận thứ tư nhằm tăng cường kinh nghiệm quốc tế. Ông thay cầu thủ đẳng cấp cao và dày dạn kinh nghiệm như Gary Cahill bằng tài năng trẻ Stones và thay Clyne bằng Walker. Trận thua Hà Lan chỉ rõ cho ông Hodgson thấy hàng thủ cần sự ổn định và nhiều kinh nghiệm trận mạc trước những đối thủ lớn đang chờ sẵn tại Euro 2016.
HOÀNG HƯNG