Thua Aston Villa 0-2 trên sân nhà, Chelsea rơi xuống nửa cuối bảng xếp hạng

Các bàn thắng của tiền đạo Ollie Watkins và đội trưởng John McGinn đã giúp Aston Villa giành trọn 3 điểm trong chiến thắng 2-0 đầy kịch tính trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge vào thứ bảy. Kết quả đưa Villa lên vị trí thứ 9, vượt qua chính Chelsea - đội đã tụt xuống vị trí thứ 11.
Ollie Watkins giúp Aston Villa giành chiến thắng 2-0 trước Chelsea trên sân Stamford Bridge.
Ollie Watkins giúp Aston Villa giành chiến thắng 2-0 trước Chelsea trên sân Stamford Bridge.

Watkins đã tận dụng rất tốt cơ hội từ một sai lầm của Marc Cucurella, người có nỗ lực đánh đầu đã biến thành đường chuyền dọn cỗ để chân sút có phong độ cao của đội khách thoải mái tâng bóng qua đầu thủ môn Kepa Arrizabalaga mở tỷ số. Chelsea, đội có tỷ lệ cầm bóng 69% và tung ra đến 27 nỗ lực dứt điểm trong cả trận nhưng thường xuyên tỏ ra yếu ớt, hoặc các chân sút bỏ lỡ cơ hội bởi kỹ năng dứt điểm quá kém. Ngược lại, đội khách tỏ ra quá hiệu quả, khi McGinn tung một cú sút hiểm hóc từ cự ly 20 mét ghi bàn trong cú sút trúng đích thứ 2 của họ, ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 56.

Những tiếng la ó và chế nhạo vang vọng quanh sân Stamford Bridge khi đội chủ nhà và HLV Graham Potter trông đầy chán nản rời sân. Áp lực lớn và thực sự đè nặng lên vai nhà cầm quân người Anh. Đội bóng của ông chuẩn bị tiếp đón Liverpool trong trận đấu bù vào thứ ba. “Chúng tôi phải chấp nhận kết quả và cố gắng làm tốt hơn”, HLV Potter nói. “Chúng tôi không thể cảm thấy tiếc cho chính mình. Chúng tôi có một trận đấu tuyệt vời vào thứ ba để giải quyết vấn đề. Có rất nhiều điều tốt trong trận đấu, rất nhiều pha tấn công và cú sút. Nếu bạn nhìn vào số liệu thống kê của trận đấu, đó là một màn trình diễn tích cực, nhưng xét về tỷ số thì không".

"Tất cả chúng tôi thực sự thất vọng. Tôi hiểu khi thua trên sân nhà, cảm xúc của trận đấu là khiến người ta thất vọng, bực bội, tức giận. Chúng tôi không hài lòng với vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Dù bị chỉ trích đến đâu, chúng tôi cũng phải chấp nhận”.

HLV Graham Potter chịu áp lực lớn khi tiếp đón Liverpool trong trận đấu bù vào thứ ba.

HLV Graham Potter chịu áp lực lớn khi tiếp đón Liverpool trong trận đấu bù vào thứ ba.

HLV Potter cũng bảo vệ Cucurella vì sai lầm trong bàn mở tỷ số: “Đó là bóng đá, một hành động. Nó có thể xảy ra. Tôi nghĩ đó là do thông tin sai lệch. Tôi phải chịu trách nhiệm và làm tốt hơn”. Ông cũng gọi tên Mudryk với 2 pha bỏ lỡ đáng tiếc ở hiệp 1 trước khi tân binh đắt giá rời sân sau chưa đầy một giờ thi đấu: “Mặc dù chúng tôi đã có cơ hội và tấn công tốt, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều. Chúng tôi có 2 cơ hội thực sự lớn cho Mudryk, nhưng đó là trách nhiệm của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm”.

Ngược lại Aston Villa, đội đã kiếm được 29 điểm sau 15 trận kể từ khi HLV Unai Emery tiếp quản vị trí vào tháng 10 năm ngoái, giờ chỉ còn kém 2 điểm so với các suất dự cúp châu Âu. Đội trưởng McGinn nói: “Mọi người đều ném cơ thể của họ vào trận đấu. Giải đấu này rất khó để tiếp tục duy trì đà tiến như chúng tôi đã làm”.

Tin cùng chuyên mục