“Thời khắc” của Diogo Jota và những vấn đề tại Liverpool

Thứ hai tới, sẽ là tròn một năm kể từ lần cuối cùng Diogo Jota ghi bàn cho Liverpool, nếu như chân sút Bồ Đào Nha không thể chọc thủng lưới Arsenal trong trận Super Sunday. Không ai muốn có một “lễ kỷ niệm” kiểu như vậy cả, nhưng rõ ràng nếu nó xảy ra thì có quá nhiều thứ để nói về Liverpool, đội từng gieo rắc kinh hoàng lên giải ngoại hạng Anh với lối đá pressing tầm cao, tốc độ và sự đa dạng ghi bàn.
Sẽ là tròn một năm kể từ lần cuối cùng Diogo Jota ghi bàn cho Liverpool, nếu như anh không thể chọc thủng lưới Arsenal vào Chủ nhật.
Sẽ là tròn một năm kể từ lần cuối cùng Diogo Jota ghi bàn cho Liverpool, nếu như anh không thể chọc thủng lưới Arsenal vào Chủ nhật.

Có nhiều thứ đã được đưa ra để nói về sự sa sút ghê gớm của Liverpool, thông thường thì tỷ lệ ghi bàn giảm dần của Jota dường như là một trong những yếu tố bị bỏ qua. Nhưng hãy nhớ, khi anh ghi bàn vào lưới Man.City vào ngày 10-4-2022, thì đó là bàn thắng thứ 21 của anh trong một mùa giải mà Liverpool thể hiện một sức rướn tuyệt vời trong cuộc đua vô địch cùng Man xanh. Bảy trong số 21 bàn của Jota mùa trước đến từ các trận đá với “Big 6”. Jota là một biểu tượng của Liverpool dưới thời Jurgen Klopp: nhanh nhẹn và không sợ hãi, tràn đầy năng lượng và lạc quan, sẵn sàng chiến đấu dù có thể vào sân chủ yếu từ ghế dự bị. Hợp đồng 5 năm mà Jota ấy đã ký vào mùa hè năm ngoái cho thấy anh sẽ là trụ cột trong tương lai của một Liverpool không còn cây đinh ba Salah - Mane - Firmino.

Vậy nhưng, chính Jota bây giờ là đại diện cho hình ảnh thất bại và lụi tàn của Liverpool. Một năm sau, một câu chuyện khác về Liverpool có thể được kể qua việc Jota không ghi bàn. Bàn thắng vào lưới Man.City là pha lập công thứ 15 của Jota tại Premier League khi đó, xếp anh là một trong những chân sút hàng đầu của giải đấu. Giờ thì Jota đang đứng ở vị trí thứ 199 với chỉ 3 cú sút trúng đích, ngang bằng với nhiều hậu vệ. Khoảng 229 cầu thủ đã ghi bàn ở Premier League mùa này. Jota không nằm trong số đó.

Cũng như nhiều thứ hỏng hóc khác ở Anfield, một phần liên quan đến chấn thương. Jota gặp vấn đề về gân khoeo khi chơi cho Bồ Đào Nha vào mùa hè năm ngoái. Trở lại hồi tháng 9 rồi phải ngồi ngoài vì chấn thương bắp chân vào tháng 10. Sự vắng mặt của Jota suốt 4 tháng sau gây tác hại cho Liverpool chẳng kém gì các vấn đề về đầu gối của Luis Diaz. Trận đấu bế tắc hôm giữa tuần với Chelsea là lần đầu tiên Jota hoàn thành trọn vẹn trận đấu trong cả mùa giải.

Có thể nói chính Jota bây giờ là đại diện cho hình ảnh thất bại và lụi tàn của Liverpool.

Có thể nói chính Jota bây giờ là đại diện cho hình ảnh thất bại và lụi tàn của Liverpool.

Jota đã trải qua 31 trận không ghi bàn. Kể từ bàn thắng cuối cùng như đã biết, Jota thực hiện 44 cú sút mà không tìm thấy mành lưới. Tỷ lệ chuyển đổi này thật thảm họa đối với một tiền đạo của một đội bóng hàng đầu. Đó là chưa nói Jota vốn được ưa dùng trong vai trò dự bị, nghĩa là khi Klopp đưa anh vào sân là muốn anh giải quyết sự bế tắc. Chính Jota giờ cũng không lối thoát. Hồi mùa 2020-2021, trung bình cứ 90 phút thi đấu thì Jota tung ra 3,72 cú sút, hiện con số này là 2.11. Còn tỷ lệ sút bóng đi đúng hướng giữa 2 mùa giải là 2,11 và 0,44.

Có thể là do cá nhân Jota, cũng có thể là Liverpool giờ chẳng còn gây bất ngờ cho ai được nữa với sự sáo mòn và tình hình nhân sự bấp bênh chất lượng. Hãy nhớ rằng Liverpool từng lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong mùa giải mà Firmino không ghi bàn thắng nào ở Anfield trong hơn một năm, nhưng trường hợp Firmino là một số 9 ảo, có vai trò lớn về chiến thuật trong khi đó nhiệm vụ duy nhất của Jota là ghi bàn trong thế bế tắc. Nghĩa là đến món “vũ khí” cuối cùng của Klopp hiện cũng vô dụng rồi.

Đội chủ sân Anfield chỉ ghi được một bàn trong bốn trận đấu kể từ khi đánh bại Man.United với tỷ số 7-0. Nghe như một trò đùa …

Tin cùng chuyên mục