Thành Manchester “nổi sóng” vì Ruben Neves

Con số 60 triệu bảng có thể chỉ là khởi điểm trong màn đấu giá giữa 2 đại gia thành Manchester để có thể sở hữu tài năng trẻ người Bồ Đào Nha, Ruben Neves.

Ruben Neves đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo Wolves. Ảnh: Getty Images
Ruben Neves đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo Wolves. Ảnh: Getty Images

Tài năng đang nói đến là ai? Là một cầu thủ mới 21 tuổi nhưng đã chơi bóng ở đỉnh cao nhất là Champions League từ… năm 2014 trong màu áo Porto, là một tiền vệ được mệnh danh “Andrea Pirlo của Bồ Đào Nha” và là linh hồn của Wolves - giúp CLB thăng hạng trong tư cách đội vô địch giải hạng Nhất mùa qua (ghi 6 bàn sau 42 trận) và hiện giúp Bầy sói xếp giữa bảng xếp hạng Premier League với thành tích thắng 1, hòa 2 sau 4 lượt đấu…

Theo The Sun, HLV Pep Guardiola đã mê mẩn tài năng người Bồ trong hơn 1 năm qua, và ông chẳng có lý do gì không điền tên anh vào bảng danh sách những ưu tiên cần bổ sung cho hàng tiền vệ, sau khi chứng kiến ngôi sao này giúp Bầy sói cầm hòa Man.City 1-1 hồi cuối tháng 8. Được biết, trong tháng Giêng, đội chủ sân Etihad sẵn sàng đưa ra đề nghị mà Wolves không thể chối từ, lên đến 60 triệu bảng.

Nhưng, vấn đề là Man.United cũng không thiếu tiền và Jose Mourinho cũng giống như Pep Guardiola, rất cần tăng chất khu vực giữa sân. Theo tiết lộ, Mourinho thực ra sẽ theo dõi tài năng người đồng hương và chờ đợi đến mùa hè tới mới thực hiện thương vụ này - cũng là điều thực tế vì Wolves với các ông chủ giàu có từ Trung Quốc không muốn cơ hội trụ hạng bị đe dọa nếu mất ngôi sao hàng đầu. Nhưng giờ thì Mourinho không thể nào ngồi yên trước mối đe dọa đến từ Man.City.

Trong nửa năm qua, đã chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa 2 đại gia Manchester trên thị trường, mà trong đó Man.Unied đều chiến thắng trong thương vụ Alexis Sanchez và gần nhất là Fred. Và lần này, cơ hội thành công của Quỷ đỏ cũng được đánh giá cao hơn khi biết rằng, Ruben Neves và Mourinho có chung người đại diện là Jorge Mendes.

Tin cùng chuyên mục