Thắng Marseille 2-1, Manchester United giành quyền đi tiếp

Cú đúp của "hạt đậu nhỏ", Javier Hernandez, đã đưa M.U vào vòng trong bất chấp sự trỗi dậy của các cầu thủ Marseille vào những phút cuối trận đấu. Kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu, các học trò của Sir Alex Ferguson xứng đáng có được một chiến thắng tại "nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford.
Thắng Marseille 2-1, Manchester United giành quyền đi tiếp
  • Inter Milan lội ngược dòng ngoạn mục giành chiếc vé còn lại

Cú đúp của "hạt đậu nhỏ", Javier Hernandez, đã đưa M.U vào vòng trong bất chấp sự trỗi dậy của các cầu thủ Marseille vào những phút cuối trận đấu. Kiểm soát phần lớn thời gian của trận đấu, các học trò của Sir Alex Ferguson xứng đáng có được một chiến thắng tại "nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford.

Hernandez nhanh chóng giúp M.U dẫn trước Marseille ngay ở phút thứ 5 sau đường kiến tạo khá tinh tế của Wayne Rooney.

"hạt đậu nhỏ" người Mexico, Javier Hernandez. Ảnh: AFP

"hạt đậu nhỏ" người Mexico, Javier Hernandez. Ảnh: AFP

Những phút thi đấu sau đó, trong suốt hiệp 1, các cầu thủ chủ sân Old Trafford hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo ra vô số cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Marseille. Thế nhưng, vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm cho M.U.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Marseille dần lấy lại được thế trận và tạo được vài pha bóng hiếm hoi uy hiếp khung thành M.U, chủ yếu dựa vào sơ hở của hậu vệ Wes Brown. Tuy nhiên, phía sau Wes Brown, thủ thành Van Der Sar đã bịt kín đường vào khung thành M.U.

Trong khi Marseille vẫn mải mê dàn trận tấn công, "hạt đậu nhỏ", Javier Hernandez, tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho M.U ở phút thứ 75 của trận đấu. Bàn thắng ghi được sau pha tỉa bóng đầy tinh quái của Rooney cho Ryan Giggs và sau đó là đường chuyền "dọn cổ" của Giggs cho Hernandez thoải mái đệm bóng vào khung thành trống.

Không còn gì để mất, các cầu thủ Marseille dâng cao đội hình, tràn sang phần sân Manchester United. Những nỗ lực đó đã được đền đáp ở phút thứ 82 khi Wes Brown lúng túng đánh đầu vào lưới nhà trong một pha đá phạt góc không có gì là nguy hiểm. Cú ra chân phá bóng nhanh của Paul Scholes đã không qua mắt được trọng tài khi bóng đã lăn qua vạch lưới. 1-2 cho Marseille.

Những phút cuối trận đấu, mặc cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Marseille, trận đấu vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Các cầu thủ M.U giữ vững tỷ số trận đấu cho đến cuối trận, giành chiến thắng thuyết phục 2-1, đoạt vé vào vòng tứ kết Champion Leagues mùa bóng 2010-2011. Trận đấu ghi nhận sự thi đấu không biết mệt mỏi và vô cùng khôn ngoan của Wayne Rooney. Chính anh chứ không ai khác trong đội hình M.U đã thi đấu hết sức xông xáo và là người có đường chuyền quyết định cho cả 2 bàn thắng vào lưới Marseille.

* Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Allianz Arena, Bayern Munich dường như đã cầm chắc chiếc vé vào vòng tứ kết khi kết quả trận đấu là 2-2 mãi đến phút thứ 88 của trận đấu, nhờ vào chiến thắng trên sân Inter Milan. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra, là bất ngờ không may cho đội chủ sân Allianz Arena khi Inter Milan lội ngược dòng thành công. Pha ghi bàn của Pandev ở những phút cuối trận đấu, phút thứ 88, đã kết liễu "hùm xám" trong sự tiếc nuối của hàng vạn cổ động viên nhà đang reo hò trên khán đài.

Goran Pandev (phải) là người hùng của Inter Milan. Ảnh: AFP

Goran Pandev (phải) là người hùng của Inter Milan. Ảnh: AFP

Chiến thắng nghẹt thở và đầy kịch tính của Inter Milan đã giúp thầy trò Leonardo đoạt chiếc vé vào vòng tứ kết. Chiến thắng này cũng giúp Seria A phần nào lấy lại chút ít danh dự khi lần lượt AC Milan rồi AS Roma đều phải rời khỏi cuộc chơi danh giá nhất châu Âu này.

Eto´o (phút thứ 4), Sneijder (phút 63) và Pandev (phút 88) là những cầu thủ ghi bàn cho Inter Milan. Gomez (phút 21) và Müller (phút 31) là hai cầu thủ ghi bàn cho Bayern Munich.

Tiến Tùng

Tin cùng chuyên mục