Thắng vào những phút giây cuối cùng, nhờ sự nhạy cảm của một cầu thủ mới 19 tuổi đến từ tuyến trẻ chứ không phải là một bản hợp đồng đắt giá, đương nhiên là không thể sung sướng một cách toàn diện. Như chính Mourinho thừa nhận, Man.United có chút may mắn.
Những người không thích Mourinho sẽ có dịp chế nhạo rằng những bản hợp đồng lớn nhất đã bế tắc trước khả năng tổ chức phòng thủ của Hull City, rằng rốt cục thì Mourinho lại phải dựa vào 2 cầu thủ cũ của Man.United là Rooney và Rashford để giữ được mạch chiến thắng cần thiết trong một ngày mà những đối thủ nặng ký nhất đều đã thắng trước đó.

Wayne Rooney trong một pha đột phá tuyệt vời đã góp phần làm nên bàn thắng quyết định
Thế nhưng, không phải ai cũng biết, trước trận đấu với Hull City, Mourinho đã khẳng định với giới truyền thông Anh rằng: “Rashford chắc chắn sẽ được đá rất nhiều trận. Chúng tôi đâu hề mua nhiều tiền đạo trong mùa Hè này. Tôi không hề nói là Ibra sẽ đá Giải Ngoại hạng, Rashford sẽ đá các trận đấu cúp. Tôi không nghĩ là Louis Van Gaal sử dụng Rashford như giải pháp tình thế ở mùa trước”.
Cũng như Rashford, vị trí của Mkhitaryan cũng được Mourinho khẳng định: “Tôi chẳng có việc gì phải chứng tỏ cho thế giới mình mua cầu thủ này, cầu thủ kia là đúng hay sai. Với tôi, Miki là một siêu cầu thủ và tôi chẳng vội gì để cho thế giới thấy cậu ấy sẽ thành công ra sao”.
Đúng là Mourinho đã không vội vàng gì khi tiếp tục cất 2 cầu thủ bị nghi ngờ ấy trong trận đá với Hull, tuy nhiên hoàn cảnh không cho phép ông ta chậm hơn được nữa sau khi đội hình mạnh nhất đã tung ra đến 24 cú sút mà vẫn không thể ghi bàn vào lưới thủ thành Jakupotic. Đến phút 60, Mkhitaryan vào sân, 10 phút sau đến lượt Rashford.
* * *
Chính vì thế mà Mourinho không dấu được chút nuối tiếc sau trận đấu. Ông khen Rashford đã chơi đúng ý đồ, là người đã đem đến “giải pháp" cho Man.United. Trong cách nói ấy, có vẻ như Mourinho không muốn "lộ bài" sớm đến như vậy, về việc phải dùng 2 siêu dự bị cùng lúc khi giải vẫn mới đi được có 3 vòng đấu trong khi hàng loạt trận đấu trên 3 đấu trường sắp diễn ra trong tháng 9.
Vì sự xuất hiện của Mkhitaryan và Rashford trên sân ngay lập tức tạo sự chuyển biến trong cách vận hành trận đấu. Việc rút Martial và Mata ra sân thì không phải bàn cãi bởi sự rập khuôn trong cách đá của 2 cầu thủ này đã bị hàng thủ Hull bắt bài, đặc biệt là Martial, người đánh mất sự nhạy cảm trong khả năng đọc tình huống. Tuy nhiên, việc thay người của Mourinho không nhằm trám các vị trí bị rút ra mà để tạo ra những miếng đánh mới. Mkhitaryan khuấy đảo liên tục, sút xa ngay khi có cơ hội còn Rashford lại xộc thẳng vào trung lộ với tốc độ và sự mạnh mẽ của một chàng trai trẻ. Khi đó, Rooney chuyển sang đá biên trái còn Ibrahimovic thì lùi về đá như một người kiến thiết thế trận. Man.United không chơi trung lộ, có bóng thì sút xa ngay. Họ phá thế trận phòng thủ của Hull bằng cách liên tục xẻ nách, dạt biên phối hợp đi vào trong. Những cơ hội xuất hiện dày đặc hơn và đều đến từ những đường bóng ở 2 biên dù không hề có bất kỳ quả lật bóng bổng nào như phần đầu trận đấu.
Nói cách khác, đấy là những phương án tấn công khác của Man.United với sự xuất hiện của những cầu thủ “được cho là dự bị”. Nghĩa là nó hoàn toàn chủ động và được Mourinho thực hiện ở những thời điểm thay người có tính “công thức”. Nếu có chuyện gì vượt ngoài kiểm soát của Mourinho, đó chính là khả năng phòng ngự của Hull City quá tốt, đó là lý do mà Mourinho nói rằng Man.United đã có may mắn.
* * *
Đó là một thắng lợi về mặt chuyên môn, nhưng đồng thời cũng hết sức ý nghĩa về mặt tinh thần. Cần phải nhớ rằng Hull City vừa có 2 trận toàn thắng, họ ở trong trạng thái chỉ có 13 cầu thủ lành lặn để ra sân, lại được chơi trên sân nhà nên là một đối thủ cực kỳ khó khăn. Một đối thủ như vậy quả là một bài kiểm tra về khả năng ứng biến của một ứng viên vô địch, lại còn hợp lý hơn nữa khi trận đấu kế tiếp là derby Manchester. Ở góc nhìn đó, chiến thắng trước Hull kiểu gì cũng rất quý giá.
Đăng Linh