Hôm qua, lướt một loạt tờ báo hàng đầu của UAE để xem họ nói gì về trận đấu với Olympic Việt Nam sắp diễn ra, thật bất ngờ khi không có tờ báo nào đặt Olympic Việt Nam vào thế chiếu dưới. Báo của họ viết, đương nhiên là chẳng phải để người hâm mộ Việt Nam đọc nên chắc chắn, đó là những nhận định công bằng nhất…
Theo tờ Gulfnews tiết lộ, HLV Ebrahim tỏ ra rất lo lắng trước sức mạnh của Olympic Việt Nam. Sự tập trung này cao đến mức, kể từ sau trận cuối cùng của vòng bảng hôm ngày 18-9, ngày nào UAE cũng ra sân tập và “cấm cửa” giới truyền thông UAE. HLV Ebrahim giải thích: “Không có bí mật nào cả nhưng chúng tôi cần sự tập trung cho trận đấu sắp đến. Bây giờ, mỗi trận đấu như một trận chung kết.

Olympic Việt Nam xuất sắc vượt qua các đối thủ mạnh ở vòng bảng đã khiến báo giới UAE phải dè chừng. Ảnh: T.L.
Trong khi đó, tờ Khaleejtimes viết vài dòng ngắn trước trận đấu và nhận định: “Rõ ràng là UAE đang gặp một thách thức lớn lao từ Olympic Việt Nam. Họ (UAE) đang chịu áp lực trước một đối thủ có trình độ kỹ thuật khéo léo”.
Không lạc quan tếu nhưng chúng tôi tin với giới quan sát của UAE, Olympic Việt Nam là đối thủ đáng gờm sau 2 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng. Nếu lần giở lịch sử, ngoại trừ trận thắng 2-0 trên sân nhà tại Asian Cup 2007 thì đa số những lần gặp nhau, Olympic Việt Nam đều thua, có khi thua rất đậm. Giới truyền thông UAE đương nhiên biết điều đó, nhưng việc họ đánh giá cao Olympic Việt Nam đã cho thấy thứ bóng đá mà chúng ta đã dùng để đánh bại Iran và Kyrgyzstan là rất thuyết phục, không phải ăn may, nhất thời.
* * *
Người Việt khen nhau thì quá dễ, nhất là ở hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam hiện nay. Nhưng khi phía UAE dành cho Việt Nam sự nể trọng, đấy mới là điều đáng quý. Cũng cần nói thêm rằng, những lời khen ở cấp độ Olympic rất có giá trị. Ngược lại, hầu như giới quan sát quốc tế rất hạn chế đánh giá về chất lượng của những giải đấu trẻ bởi về lý thuyết, nó không phản ảnh được điều gì.
Theo chúng tôi, VFF phải nhìn ra và trân trọng những gì Olympic Việt Nam đem lại cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Một nền bóng đá sa sút mà có một Olympic chơi tốt như vậy, chắc chắn là tín hiệu tích cực cần được khai thác. Lần đầu tiên trong lịch sử các sân chơi đỉnh cao của châu lục, Việt Nam đá vòng 16 đội mạnh nhất ở tư cách của một đội bóng mạnh. Cũng chưa có thời điểm nào, chúng ta dự một giải đấu châu Á mà niềm tin chiến thắng để vào tứ kết lại tràn trề đến như vậy.
* * *
Kết quả của trận đấu hôm nay dù thế nào đi nữa cũng không quan trọng bằng cách mà Olympic Việt Nam thi đấu. Chúng ta cần thứ bóng đá có “đầu óc” như ở 2 trận đấu vòng bảng tiếp tục được thể hiện chứ không phải làm thắng hay thua UAE. Vì sao? Bởi đây là trận đấu với đối thủ mạnh hơn, đá đẹp không quan trọng bằng giữ được sự cân bằng và chắt chiu các cơ hội có thể để đánh bại đối phương. UAE đã đánh giá cao chúng ta, họ cũng chẳng liều lĩnh tấn công dồn dập để tìm chiến thắng dễ dàng. Một đội tuyển, một nền bóng đá có "lớn" được hay không là nằm ở những trận cầu không được phép thua trận như thế này chứ chẳng phải ở những màn trình diễn đẹp mắt ở các giải đấu trẻ.
Hồ Việt