Sự kiên nhẫn dành cho Mauricio Pochettino đạt giới hạn? Tiếng nói đòi thay đổi đã vang lên

Trận thua Wolves 2-4 ngay trên sân nhà dù có thể chưa phải là giọt nước tràn ly thì nó cũng báo hiệu sự kiên nhẫn dành cho HLV Pochettino đã cạn. Bởi đây là thời điểm mà số trận cầm quân của Pichettino tại Chelsea ngang với lúc HLV Graham Potter bị sa thải. Tình hình không tốt hơn bao nhiêu nếu không nói là quá thấp so với kỳ vọng.

Sự kiên nhẫn dành cho Mauricio Pochettino đạt giới hạn? Tiếng nói đòi thay đổi đã vang lên

Đây là trận đấu thứ 31 mà Pochettino cầm quân, con số tương tự mà Graham Potter bị sa thải vì nó. Cựu HLV của Brighton bị sa thải chỉ sau hơn 6 tháng nắm quyền và có thành tích thắng 12, hòa 8, thua 11 trên mọi đấu trường. Pochettino có thành tích tốt hơn là 2 trận thắng, ít nhất cho thấy một số tiến bộ, nhưng với số trận thua tương tự.

Với chi phí chuyển nhượng 1 tỷ bảng kể từ khi câu lạc bộ được tiếp quản bởi tập đoàn Clearlake của Todd Boehly, đương nhiên là Chelsea kỳ vọng vào sự thay đổi mạnh mẽ hơn. Có lẽ Pochettino còn giữ được ghế vì ít nhất cũng có một trận chung kết cúp Liên đoàn sắp tới giúp Chelsea có chiếc cúp đầu tiên kể từ năm 2021.

Ở một khía cạnh khác, Pochettino tiếp quản một đội bóng không tốt sau giai đoạn ngắn của Frank Lampard. Thời điểm đó, Lampard chỉ thắng 1 và thua 8 trong 11 trận cầm quân. Như vậy, tính từ sau khi Potter ra đi đến khi Pochettino tiếp nhận đội thì Chelsea chỉ có 6 trận thắng, 8 trận hòa và 17 trận thua. Rõ ràng là một đống hỗn độn và không có cái gì giống một đội bóng mạnh cả. Pochettino cũng đã cải thiện thành tích ghi bàn của họ, với 54 bàn thắng trong thời gian ông dẫn dắt, trung bình 1,74 bàn mỗi trận. Đội Chelsea của Potter chỉ ghi được 33 bàn, tức là gần như không ghi được quá 1 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, ở đầu bên kia sân, mọi chuyện còn rắc rối hơn. Trận thua Wolves diễn ra ngay sau thất bại 1-4 trước Liverpool vào thứ Tư. Đó là lần thứ hai dưới thời Pochettino họ để thủng lưới liên tiếp 4 bàn trong 2 trận đấu liền kề, điều mà họ từng để xảy ra hồi tháng 11 trước Manchester City và Newcastle. Nghĩa là Chelsea đã nhận những kiểu thua nặng liên tiếp như vậy trong 17 trận gần nhất, điều chưa từng xảy ra với họ trong kỷ nguyên Premier League. Lần cuối cùng họ để xảy ra điều này là vào tháng 12 năm 1989. Thất bại kép vừa qua khiến hàng thủ của Pochettino đạt kỷ lục 43 bàn thua sau 31 trận trên mọi đấu trường, tỷ lệ là 1,39 bàn mỗi trận trong khi thời Potter chỉ là 1 bàn/trận.

Mọi thứ rõ ràng là đang tệ đi và không khó hiểu khi CĐV Chelsea, trong đó có vợ trung vệ Thiago Silva, kêu gọi sa thải Pochettino. Chelsea đã không thua Wolves trên sân nhà trong 45 năm, trước khi bị hạ gục vào tối 4-2. Trong những phút cuối và khi trận đấu kết thúc, những tiếng la ó rộ lên trên khán đài sân Stamford Bridge. Nhiều CĐV tỏ rõ sự giận dữ và hát ủng hộ chủ tịch cũ Roman Abramovich cũng như Jose Mourinho, người đang không có việc sau khi bị AS Roma sa thải. Pochettino cũng bị một số CĐV ngồi gần khu vực chỉ đạo mắng.

Sau trận đấu, vợ của Thiago Silva, Belle Silva, ám chỉ Chelsea cần sa thải Pochettino ngay trước khi mọi chuyện quá tệ. Cô viết trên mạng xã hội X: "Đã đến lúc cần thay đổi. Nếu đợi thêm dù chỉ một chút, mọi thứ sẽ trở nên quá tệ". Diễn đàn CĐV Chelsea @UberChelseaFC nhận xét: "Thời gian của Pochettino đã trôi qua rồi. Ông ấy đã đánh mất năng lực".

Hiểu sự thất vọng của CĐV, Pochettino đã xin lỗi trong buổi họp báo sau trận. HLV người Argentina nói: "Các CĐV đúng khi nổi giận và chỉ trích chúng tôi. Nhưng các cầu thủ còn trẻ và cần được ủng hộ. Áp lực khi làm việc tại Chelsea rất lớn. Tôi cũng như các cầu thủ đều phải chịu trách nhiệm cho thất bại này".

Chelsea tiếp theo sẽ tới Aston Villa để đá lại vòng 4 FA Cup, trước chuyến làm khách gặp Crystal Palace đang gặp khó khăn ở vòng 24 Premier League thứ Hai tới.

Tin cùng chuyên mục